1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mê man đắm đuối? Thử tỉnh ra một chút để nghĩ về hôn nhân!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Yêu mê man đắm đuối? Thử tỉnh ra một chút để nghĩ về hôn nhân!!!

    Yêu mãi, ghen mãi, giận hờn mãi rồi cũng phải đến lúc cưới đúng không. Cái hoạ "kết hôn" không tránh đi đâu được. Bà con vào đây chia sẻ xem mình khi mình đang đắm đuối yêu thì mình nghĩ gì về hôn nhân? Nghĩ gì về câu hỏi: Sau này cưới rồi, ai là người rửa bát ? Nhất là các chàng nghĩ sao về điều này?

    Hôm nay 2006 tự nhiên vắt tay lên trán nghĩ, ờ nhỉ, cưới rồi thì ai rửa bát? Rõ là vợ rửa. Ai dọn dẹp nhà cửa? Cũng rõ là vợ làm. Ai nấu bột cho con? Vợ luôn.

    Chồng làm gì? Đi làm, mang tiền về (vợ cũng đi làm, cũng đem tiền về). Ngồi xem ti vi, xem bóng đá, đi nhậu. Ốm một cái là làm nũng ngay. Anh mệt, anh nhức đầu, anh làm việc stress quá. Vợ mệt mà rửa được hộ vợ cái nồi thì kể công suốt 2 tháng: "Em này, hôm trước anh rửa nồi, rửa luôn cả vung, cả bên trong bên ngoài. Sau này chọn con dâu, em nhớ xem nó rửa nồi thế nào nhé ". Thương vợ thương con thật đấy, nhưng chỉ thương miệng thương môi thôi!

    Có osin hả, hehe, có osin thì chồng càng lười, càng ỷ lại, càng khó chịu. Chưa kể nếu vợ có cái tính cẩn thận thì suốt ngày chạy theo dọn hộ osin. Việc gì cuối cùng cũng lụi cụi làm một mình hết!

    Sao mà đàn ông lười? Chung quy cũng là vì phụ nữ làm hư đàn ông. Mẹ nào cũng không cho con trai động tay vào việc nhà. Vợ nào cũng không muốn chồng mình vất vả. Thấy chồng tự tay đi là cái áo đã thấy ... có lỗi rồi. Lớn lên trong môi trường như thế, cả nam và nữ đều ngấm cái cảnh sống một bên thì vất vả quần quật, một bên thì thờ ơ như khách ở trọ. Chia sẻ trong cuộc sống vợ chồng vì thế mà cũng ít hơn, rồi người vợ tự động từ chối sự giúp đỡ của chồng, đồng thời trở nên dễ tổn thương hơn rất nhiều.

    Cái trách nhiệm "quán xuyến nhà cửa" rồi "tay hòm chìa khoá" nghe nổ đùng đùng, chung quy cũng chỉ là cái nhãn hiệu ... an ủi! 2006 chẳng cần được phong "bà mẹ VN anh hùng", chỉ mong được chồng cùng chia sẻ chuyện nhà cửa con cái.

    Đấy, cái nhận thức của 2006 về hôn nhân nó là như thế đấy. Yêu thì yêu lắm, muốn cưới lắm, vì yêu mãi ... nhịn không nổi . Nhưng mà cưới rồi, cuộc sống đâu có như khi yêu!
  2. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Lepidlo cứ nghĩ đến chuyện lấy chông là Lepidlo sợ khong giám nghĩ nữa. Vì đâu phải chỉ có riêng chuyện nhà cửa con cái mà còn chuyện mẹ chồng con dâu. còn họ hàng hai bên.
    ôiiiiiiiii còn nhiều chuyên lắm, nhưng không lấy chồng có được không nhỉ............???????????????
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    hị hị, con thì em chẳng sợ, chứ mẹ chồng á ... Mời mẹ về quê ở với bố cho tình cảm
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehe mấy bà này sau thể nào cũng trèo lên cổ chồng cho mà xem, chưa chi đã nghĩ xấu đàn ông can trai thế rồi, không phải ai cũng thế đâu, mình thì nghĩ là cưới rồi, chuyện cơm nước vợ sẽ làm ( vì mình khong khéo khoản này) còn việc nhà mình sẽ làm có gì đâu mà, là vợ chồng thì cần biết chia sẻ với nhau chứ, vợ mình chứ ai mà sợ thiệt nói đến chuyện này mà muốn cưới vợ quá đê
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lại dỗi rồi. X600 ơi, trèo lên cổ chồng ... chán bỏ xừ, trèo làm gì.
    Ai nghĩ xấu cho các chàng đâu. Yêu thì vẫn yêu, chê thì vẫn chế mà. Góp ý cùng tiến bộ lại bảo "trèo lên cổ", hehe.
    2006 vẫn nghĩ chồng mình thì mình thương, chồng mình thì mình chiều, chẳng thiệt đi đâu hết. Nhưng đúng là đàn ông cũng lười lắm, nhiều khi tức điên lên được ấy chứ! Vợ chưa ốm ra đấy thì cấm có tự nguyện làm việc gì hết.
    Anh nhà 2006 cũng nói với 2006 như X600 trình bày ở trên, nhưng mà 2006 chẳng tin .
  6. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói nhưng có lẽ phụ nữ Việt Nam chúng ta vốn hay làm mà.. lại có tính chịu đựng cực kì giỏi nữa.. nên có khi tức chồng lắm mà chả nói gì cả.. chỉ tự mình buồn buồn 1 tí thì thôi..
    Những người vợ nào mà lấy được ông chồng tuy lười nhưng mà biết động viên vợ đúng lúc thì cũng thấy đỡ đi phần nào.. chứ nghĩ đến cảnh đi làm về, vợ thì lau nhà, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa.. chồng thì ngồi xem ti vi, đọc báo.. hơ hơ.. nghĩ đến đây chả muốn lấy chồng làm gì .
    Mà cũng tại các bà vợ hay chiều chồng quá.. cứ làm hết tất tần tật công việc.. chính ra ngay từ khi về nhà chồng phải phân công " em rửa bát- anh cất bát. Em lau nhà, anh quét nhà..." như thế có được không nhi??
    Nhưng nói gì thì nói.. phụ nữ Việt Nam vốn cam chịu, còn đàn ông Việt Nam vốn lười biếng.. nên chả cách nào cải tạo nổi tình hình này...
    Không hiểu mai kia chồng mình thế nào nhi??
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Có chồng thì cũng tốt vì được ở bên người mình yêu thích suốt ngày suốt đêm,nhưng không biết những tật xấu gì của chồng sẽ lòi ra vì khi yêu đâu có dễ gì biết được tật xấu của nhau....mà có mướn osin thì lựa osin nào già già ,sức khoẻ tốt chứ nếu cho cô osin trẻ vào nhà chẳng khác nào kê mỡ vô miệng mèo,dù tin tưởng chồng như thế nào đi nữa nhưng chuyện có osin trẻ trong nhà là điều tối kỵ......mà sống ở việt nam mới mướn osin được chứ sống ở nước ngoài sao mướn được,với lại trong thời kỳ mang thai rất mệt mỏi,nhất là sau khi sanh cần phải có osin giúp đỡ chuyện nhà cửa...mà mình thấy thời kỳ yêu nhau là vui sướng nhất vì khi cưới nhau rồi đủ thứ chuyện trên đời sẽ xãy ra,lúc đó còn hứng thú gì đến tình yêu của 2 đứa chứ.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chị 2006 mở ra nhiều topic thú vị ghê...Bà kon nào đừng có vote sao topic, vote cho chủ nhân đi...Đọc bài hay chùa mà không vote kì quá....
    Em vote cho chị 2 cái một sao rùi đó...sướng chưa .
    Ừm...nhiều người lúc yêu nhau đắm đuối chỉ mong cưới thôi, nhưng sau khi cưới rùi mới hối hận...
    Gặp mấy ông chây lười chắc chít...Nhưng đàn ông ở mấy cái xứ Tây phương thì cũng đảm đang lắm...và cũng hơi rét mấy bà vợ...Vũ phu thì nó gọi 000, rùi cho vào jail nằm 1,2 ngày...Bên đây nếu vợ chồng cùng đi làm, thì chắc cả vợ lần chồng đều làm biếng cả...Chỉ có cuối tuần còn may ra dọn dẹp này nọ thôi...
    Yêu thì yêu ...cũng có nghĩ tới...nhưng biết làm sao bây giờ...May gặp chồng giúp đỡ vợ còn tốt...không thì chắc phải giáo huấn hoặc chấp nhận...hờ hờ hờ...Chủ trương của em không giúp đỡ vợ con thì cho ra ngoài đường ở....
  9. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đang thích lấy chô?ng ma? lại đọc pha?i Topic na?y ..
    Có cưới không? - Có
    Cưới xong thi? sef khô? hay sướng - Khô?
    Vậy khô? thi? có cưới không? - Không
    Không cưới liệu có khô? không? - Khô?
    Khô? thi? có cưới không? - Có
    Cưới xong ....

    Nhưng ma? co?n lâu mi?nh mới được cưới
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, hứa hẹn thì nhiều cái hay ho lắm, nói chung thường dựa trên nguyên tắc chia đôi công việc thành hai phần ... không bằng nhau. Này nhé: em nấu cơm, anh rửa bát, em nhặt rau, anh rửa rau (tớ vốn ghét rửa rau lắm), em thái hành, anh ...cho hành vào nồi. Đại khái thế, còn hứa hẹn nhiều thứ hay ho hơn nhiều ấy chứ, ấy nhưng mà tớ cũng chả tin cho lắm.
    Mà vì chả tin lắm cho nên cũng ... còn lâu mới cưới.

Chia sẻ trang này