1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mê man đắm đuối? Thử tỉnh ra một chút để nghĩ về hôn nhân!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hi hi IYE chưa lấy vợ nên chưa biết, đây làm tâm sự của mấy ông mới lấy vợ cùng fòng thôi...Mà chẳng biết thế nào chứ bảo vợ tự đi hay đi xe ôm á, thế thì bữa trưa với bữa tối tha hồ mà ăn ..mầm đá nhé (dỗi rồi thì ai nấu ). Chiều về không đón á,...em đứng đây cho khi nào anh đến thì thôi..humhum...
    Hihi, khía cạnh cuộc sống vợ chồng thì có nhiều mặt lắm....thế nên IYE mới fải lên đây học hỏi các anh chị, không sau này lại...vỡ mộng...
    Hi hi Có nên lấy vợ không ? Nên quá đi chứ...
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    rùi ui, buồn cười quá đi, thấy các chị nhà mình lo lắng nhiều wá đi. Lấy chồng thì dĩ nhiên sẽ phải làm nhiều việc nhà hơn rồi, nhưng không phải ông chồng nào về cũng chỉ biết gác chân xem tivi mà không giúp đỡ vợ đâu. Đã là vợ chồng thì phải biết chia sẻ với nhau chứ, có vậy thì TY mới bền chặt được.
    x600 cũng chưa cưới vợ, nhưng mà ở cơ quan, có mấy ông trước hôm cưới vợ mặt cứ buồn thiu í hehhe lại còn rủ anh em đi chén để tiễn biệt đời trai nữa chứ , rồi cưới xong thì ,,,,,, lão nào cũng đâm ra sợ vợ hết rồi ôi, một thời oanh liệt còn đâu thế mới biết cưới rồi là hết lãng mạn, TY khi đó chuyển sang một giai đoạn khác thì phải hehhe mà .....mà... giúp vợ mình cũng tốt chứ sao đâu, như vậy vợ mình sẽ tre lâu, luôn vui vẻ, hêh rồi lại chăm cho mình hơn như thế là lợi cơ mà
    mong người yêu mình vào đây đọc quá thôi

Chia sẻ trang này