1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mến Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Yêu mến Trịnh Công Sơn

    Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã ra đi nhưng những gì ông để lại là cả một gia tài đồ sộ với những bản tình ca bất hủ. Từ ca khúc đầu tiên "Ướt Mi", nhạc Trịnh Công Sơn đã dần đi vào lòng người với những giai điệu rất riêng, rất...Trịnh Công Sơn.
    Nhạc Trịnh Công Sơn vừa thâm trầm, sâu lắng nhưng cũng rất hiền hoà, dung dị, và quan trọng hơn cả là rất đậm tính nhân bản, đầy tình yêu thương con người.
    Sinh ra ở Daklak nhưng gắn liền với cuộc đời nghệ thuật Trịnh Công Sơn là miền đất kinh thành Huế, nơi mà một nhạc sỹ họ Trịnh đã từng cảm nhận thanh âm của tiếng mưa rơi trên tầng tháp cổ mà cho ra đời một "Diễm xưa", nhẹ nhàng, mong manh mà xa xót.
    Rồi từ đó, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đi suốt dọc dài đất nước, đem tình yêu đến cho con người trong cuộc sống này. Từ "Huế-Sài Gòn-Hà Nội" đến "Nối vòng tay lớn" là ước mơ về một cuộc sống thanh bình,chan hòa tình yêu thương cho quê hương, đất nước.
    Với tấm lòng nhân hậu và bao dung, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã đem cái hồn lời ca tiếng hát của mình thổi vào cuộc sống này tình yêu thương, nhân ái. Đem tình yêu đến cho cuộc đời, nhận lại về mình, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn như một người khách lãng du, đến rồi lại đi, để lại một tình yêu nồng hậu với cuộc sống. Cũng vì thế mà, theo thời gian, nhạc Trịnh Công Sơn mãi là những giai điệu bất tử trong lòng giới mộ điệu, để nhắc nhở con người xin hãy nhớ "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau"
    Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã suốt một đi trả nợ, trả nợ người, trả nợ ân tình, trả nợ cuộc đời đã sinh ra một bậc tài hoa. Giây phút sắp rời cõi nhân gian như vẫn còn khát khao chưa hết nợ cuộc sống, tự đáy lòng chợt nghe xa xót: "nợ lại lần này trong cõi đời nhau".

    (Trích bài thực hành thi kết thúc khoá học MC. Chính tình cảm đối với nhạc Trịnh đã cho mình một kết quả thi thật tốt.)
    Thương nhớ Trịnh Công Sơn...



    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 13/06/2002 12:58
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chẳng biết nói gì hoen. Vote cho 5 sao. Mong răng sau này có box sẽ có những bài còn hay hơn thế này nữa chị nhé !

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  3. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn phát biểu hay thật.
    Gioakim Phan Nguyên Vũ
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người... Đó cũng là cảm xúc của các bạn- những fan thật sự của Trịnh mà, phải không?
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Ê, nè Phan Vu sao cậu thích chỉ trích Nguyệt ca thế!!Không được đâu đấy!!!Nên nhớ Nguyệt ca là bạn tớ đấy.Mà nên nhớ cái 5 sao đầu tiên của cậu là do tớ bình chọn đấy.hiiiii, thấy tích cực như vậy mà chưa được sao nào,nên tớ....Cậu mà còn nói xấu NGuyệt ca nữa, là ko đươc với tớ đâu đấy!!!!!!!
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cái gì chứ viết về Trịnh thì tôi phải tham gia rồi!!! Tôi thấy tôi viết về trịnh cũng hay đấy chứ!!!!!!!!hiiiiiiii<tự khen mình-xấu hổ>. Nhưng hôm nay tôi hơi bận, thế nên mai nhé. Mai các bạn nhớ đọc bài mình viết nhé.
    À, mà Nguyet ca này!!Hình như mình chưa thấy bài nào của cậu viết cảm xúc trịnh thì phải???Dân chuyên văn ơi!!!! Sao vậy, cho mình biết hương vị chuyên văn với chứ!!!
  7. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc về Trịnh của bạn hay tuyệt.
    Mình sẽ cố viết 1 bài thật hay như vậy.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mọi người cùng viiết thì nhất định sẽ có nhiều những suy nghĩ rât hay. Mau mau lên để mà xây dựng Box Trịnh Công Sơn chứ các bạn.
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    nhutran nên chuyển lập topic như thế này ở bên box Trịnh, chỉ cái bài đầu thôi nhé, vì phần sau mọi người nói chuyện tào lao quá ! Nghe như thế sẽ nhàm chán lắm !

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không ?
    Để gió cuốn đi...
  10. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về tài năng của TCS thì tôi nghĩ nói cả ngày cũng không nói hết được đâu các bác ạ!
    Tôi nghĩ chúng ta đã yêu TCS rồi thì mọi người đều dành cho Trịnh những tình cảm hết sức thiêng liêng. Điều đó nói nhiều quá rồi cũng mất hay có đúng như thế không?
    Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên nói về những cái hay trong các tác phẩm của Trịnh thì có nhiều lý thú hơn.

Chia sẻ trang này