1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mình .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    bài bác này rõ buồn cười, đọc chả đâu vào đâu, thế mà các bác cũng ném gạch được, jỏi thật, chả kém em là mấy. keke. Té thôi
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    khiếp chị ném gạch to quá...tạ theo dõi topic trc roài cũng ném gạch òy nên vào đây đọc 1 tý là hiểu mà...
    @chủ thớt: e cũng dốt TA lắm nên ko giúp đc j` rồi...
  3. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trời ah, sao tôi lại phải liên quan quá nhiều đến sự hết tiền của người khác chứ, tự lo đi. Đừng ỏng eo với tôi nhưng câu liên quan đến tiền, vì tôi ko pải là cái ví của người khác. Tôi phải yêu mình chứ. Hiểu không hả trời
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thất bại, tôi đang gặp phải những mặc cảm nho nhỏ, nhưng tôi vẫn yêu bản thân mình, vì tôi tin và hiểu mình.
    Hãy yêu bản thân mình vô điều kiện mà không cần đòi hỏi gì cả.
  5. sunflower218

    sunflower218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn khó đấy, mất căn bản tiếng Anh mà lại đi lung ta lung tung thế kia thì biết khi nào mới khá. Mà bạn lại đưa ra mục tiêu đọc sách bằng tiếng Anh là quá khó.
    Hãy đi thật chậm và chắc. Hãy đăng kỳ học Anh văn tại 1 trung tâm Việt Nam (của một đại học nào đó), cố gắng đi học đều, về đến nhà học liền những gì đã học ở lớp. Nhớ phải học thật chậm, đừng gấp gáp, bạn fải hiểu rõ những gì bạn học, sau khoảng 3-6 tháng, trình độ của bạn sẽ tốt hơn.
    Bạn nhớ là fải học thật chậm (chậm k0 có nghĩa là chậm chạp mà là học thật chắc, ít mà chắc nhé!), bây giờ bạn càng học nhanh thì càng chả biết gì thêm thôi.
  6. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bình tâm lại đi bạn, hãy tin vào mình ấy, làm những gì đơn giản trc, rồi làm cái phức tạp sau, tiếng anh thì học một từ đã rồi hãy học cả câu. Không có cái gì đến nhanh cả nếu không bỏ sức của mình ra. Mọi ng học tốt được vì họ có niềm tin, có sự tập trung và có mục đích, và thực hiện nó trong cả một quá trình chứ không phải bằng một giờ. Xét lại những gì mình làm đã rồi hãy hỏi là sao ko thể vượt qua.
    Mình cũng rất hay đi chùa, nhưng không phải để cầu những cái gì từ trên trời rơi xuống, mình cầu sự bình an trong tâm hồn, cầu cho mình vững tin để làm những gì mình muốn. Niềm tin, mục đích và ý chí. Bạn ah. Nhưng hiện tại thì tớ gặp một mớ những đau đầu, vướng bận liên quan đến những ng sống ko có mục đích, ko có ý chí, chỉ cố dựa vào ng khác. Tớ ghét nhg ng như thế.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Phật tại tâm, khi cơ sự mới vào chùa thì lòng chưa yên dc đâu
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    @ mọi người: Cảm ơn mọi người đã reply. Mình mắc cái bệnh thiếu lòng tin vào bản thân. Làm việc gì cũng ko đến nơi đến chốn nên dần dần sợ làm mọi việc. Hễ thấy khó khăn là lại bỏ. Đã bao lần đều như vậy rồi. Thành ra vẫn là một kẻ thất bại hết ngày này qua ngày khác. Bảo mình bình tâm lại thì mình cũng chỉ nghĩ được đến thế.
    Thôi, cứ bước ra khỏi cửa kiếm 1 quyển ngữ pháp TA rồi lên trường ngồi 1 góc nào đó trong lớp học học lại từ đầu đã. Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành :((.
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    thiếu thì nhét cho nó thừa hẳn ra,cũng đang tính đi học thêm ngoại ngữ đây,có muốn đi cùng kô?PM ná
  10. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    1 ngày lại kết thúc rồi. Hôm nay cũng giống như hôm qua. Mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm giác là không muốn làm gì cả. Từ sáng giờ ngồi một chỗ trên trường, mình cũng phát hiện ra là mình có năng khiếu học ngoại ngữ đấy chứ! Mình đã học được 2 thì đầu tiên, đó là thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại đơn. Mình cũng đã làm hết các bài tập trong 2 quyển ngữ pháp cơ bản và nâng cao. Niềm tin đã trở lại, mình sẽ cố gắng để khắc phục điểm yếu cốt lõi này. Hôm nay đã là ngày 31 - 12, ngày cuối cùng trong năm rồi, năm nay mình không muốn có ngày nghỉ 1 chút nào, vì mình có làm được gì cả năm qua đâu mà cần phải nghỉ ngơi?

Chia sẻ trang này