1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mình .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, tiếng anh khó nhất giai đoạn làm quen thôi, sau đó học tiếp dễ hơn nhiều. Mà tốt nhất là chat chit vơi bọn bản địa đi, cứ lớ ngớ mấy câu vớ vẩn cũng được, sau đó sai chỗ nào bảo chúng nó sửa cho, đảm bảo là chúng nó vô cùng nhiệt tình nhé.

  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chủ thớt oki ko em cũng học zới ai có sách j` mang sách đó đến ai bít j` thì nói đấy cái j` ko biết thì hỏi ko hỏi đc nhau thì hum sau hỏi bạn...hỏi bạn mà éo đc mình đi tìm thầy để hỏi...em là em cũng cay cú môn TA này lắm vì học ngữ pháp xong toàn quên ...
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay kết thúc sớm hơn mình nghĩ. Chính xác thì những việc quan trọng của ngày hôm nay mình đã giải quyết xong và kết quả cũng ko đến nỗi nào. Buổi sáng lên trường đăng ký môn học cho học kỳ sau. Năn nỉ 2 "chị" giáo vụ gãy cả lưỡi mới được cái list môn còn nợ. Lại còn bị sạc thêm cho 1 trận vì cái tội ... không biết xấu hổ, ra trường hơi bị muộn. Chiếm hết thời gian tiếp các em khoá sau :D. Đang định năn nỉ 2 chị chỉnh đốn thêm 1 chút nữa thì gặp cô phó khoa với cặp kính mắt tròn mắt dẹt nhìn mình :((. Hình như cái khoa đó không ai muốn nhìn thấy cái mặt mình nữa thì phải? Tốt thôi, học kỳ sau em sẽ ra trường. Dù sao em cũng chán cái cảnh cắp sách đến trường lắm rồi. Lúc đó thì đừng có ai nhớ thằng này đấy nhé!
    Buổi chiều mình đi bảo vệ đồ án môn học. Nói thật là năm nay là năm thứ 6 mình học ở đây rồi. Mỗi sinh viên trước khi làm đồ án tốt nghiệp thì phải làm xong 7 đồ án môn học. Học kỳ này mình làm 4 cái. Hôm nay coi như xong, học kỳ sau làm nốt 3 cái nữa là có thể làm đồ án tốt nghiệp. Mong lắm cái ngày vác cái bằng ra trường. Lúc đó thích làm gì thì làm, cũng chẳng thể làm phiền lòng mình nữa :(. Mong ngày đó quá. Chỉ 1 năm nữa thôi, cố lên nào. Đừng nhụt trí như những lần trước nhé. à, tiếng Anh hôm nay mình không học được thêm thì nào mới. Định tối nay bỏ ra mấy tiếng học, nhưng hình như hôm nay mình rất mệt, muốn được nghỉ 1 chút ...
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay là ngày mùng 3-1, mình học được thêm 2 thì tiếng Anh nữa. Đó là thì tương lai đơn và cách dử dụng When_If. Tâm trạng vẫn không khá hơn là mấy. Vẫn luôn có 1 dấu hỏi lớn trong lòng, 1 điều gì đó thật sự rất trống trải. Sống nhưng không cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn... Cố lên nào
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa nằm mơ thấy em trở về Hải Phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ này, dù chỉ là trong giấc mơ. Điều này cũng rất có thể sẽ xảy ra phải không em?
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới bắt đầu hơi muộn. Vì hôm qua mình thức đến 5h sáng mới để học TA rồi mới đi ngủ. Đi chén bát xôi rùi lên trường thoai nào. Cố gắng lên.
    Tình là cái đinh, tiền là cái ... kim .
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đã qua mình làm việc gì cũng ko nghĩ đến hậu quả. Không biết mọi người gọi những người như mình là gì nhỉ? Điều đó cũng ko quan trọng lắm. Hôm nay thêm 1 người biết được con người thật của mình. Người ta nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sao lại đúng thế nhỉ? Cảm giác được sống đúng với con người mình thật sự rất hạnh phúc. Dù cho bản chất của mình có xấu xa, kém cỏi bao nhiêu nếu muốn tiến bộ, muốn cải thiện tình hình thì điều đầu tiên cần làm là phải đối diện với chính sự xấu xa kém cỏi đó. Ít ra thì cũng được sống thanh thản, không phải lo lắng...
    Mấy ngày rồi mình không học được TA, vì bận ôn thi học kỳ. Ngày mai mình thi nốt môn cuối cùng. Rồi tiếp tục chiến đấu với em TA.
    Cứ ngỡ còn 3 hay 4 tuần nữa mới đến Tết, không ngờ chỉ còn có 2 tuần nữa. Mình sẽ ở HN đến 28 thì về ...
  8. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng nói với 1 người rằng : khi em trải qua rất nhiều điều , em đã nhận ra mình ngày trước thật ngu ngốc _ sống vì người khác , coi người khác còn hơn cả bản thân mình _ để rồi em chẳng nhận được gì _ 1 con số 0 to đùng kô hơn kô kém .......... giờ thì em phải sống cho mình _ yêu mình trước tiên _ mình có hạnh phúc thì người khác mới hạnh phúc _ sẵn sàng làm tất cả vì cảm xúc _ dám sống cho những chuyện mình cho là đúng
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã thi xong các môn của học kỳ này. 2 năm trời việc học bị đứt quãng, tưởng chừng việc theo học lại là không thể vượt qua, nhưng giờ đây mọi chuyện đang trở lên dễ dàng hơn. Mọi chuyện sẽ tốt hơn, chắc chắn là thế!
  10. cuopbienhk

    cuopbienhk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có mức độ, nêu yêu bản thân quá thì ta trở nên ích kỷ. mà không yêu bản thân mình thì trở nên vô trách nhiệm với bản thân. mình nghĩ hãy yêu cái gì minh thấy được thoải mái thế thôi

Chia sẻ trang này