1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mới chả đương !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Fiorentina, 02/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Yêu mới chả đương !!!

    Chào các bác! Tình hình hiện nay của em rất là tình hình.
    Chẳng là chuyện của em nó thế này: em kết một em, nhưng tính tình khá là cổ quái làm em không biết đường nào mà lần.
    Cứ khi nào em đả động đến chuyện yêu đương thì đều bị cô nàng gạt phắt đi, đại loại như khi đi qua công viên thì bảo: ?otrong đó không có chỗ cho anh cả em?.... cứ mỗi lần như thế thì em lại tịt chẳng biết nói gì.

    Lần nào em rủ đi chơi đa phần là bị từ chối, nhưng thường sau đó lại gọi điện rủ lại em vậy. Mời đây còn đi dạo Hồ Gươm nữa toàn chủ ý của nàng cả (khổ thế từ bé đến giờ em mới lần đầu đi dạo Hồ Gươm đấy)

    Vừa rồi em nhờ nàng một việc mà nàng thừa sức làm được mà nàng không chịu làm. Em bực quá thử bỏ bẵng đi một thời gian xem sao. Gặp nàng mặt em cứ vênh lên không thèm nói chuyện. Lúc đầu nàng cũng chẳng có phản ứng gì. Nhưng dạo này gặp em là cứ cười duyên lắm như kiểu muốn làm lành, em cũng cóc ý kiến gì (nàng rất hay cười với em như vậy kiểu như là hai người yêu nhau ý: vừa long lanh vừa trìu mến). Vừa rồi lại nhắn tin đòi gặp em nhưng cũng không quên cài một câu là: ?onếu không muốn gặp thì thôi, không sao cả?

    Các bác thử đoán hộ em xem sắp tới mà gặp nàng sẽ nói gì? Em đang bị mất phương hướng không biết nàng có thích em hay không ? hay chỉ coi em là bạn bè ? mà bạn bè gì mà lại ... như trên đã kể. Hay là nàng định lừa em cho vui, vì em nghe nói nàng cũng có nhiều người thích lắm.
  2. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay đòn thế thôi bác ah,chắc nàng cũng có tình cảm cới bác đó chứ,ko thì sao lại cùng bác đi dạo Hồ Gươm ( em cũng chưa đi dạo Hồ Gươm bao giờ,chỉ trừ mấy dip tết,he he..)
    Mà nàng bảo trong công viên ko có chỗ cho nàng và bác thì chắc là nàng ko thích những chỗ nhạy cảm tối tăm như thế,mà nàng muốn ngồi cùng bác trong 1 quán cafe chẳng hạn...thiếu đếch gì chỗ,chứ đâu cứ vào công viên thì mới là yêu.
    Bác nên đến gặp nàng coi sao,mới bị nàng quay cho 1 tí mà đã chóng mặt roài,bác hơi yếu đấy nhé.Cố lên nào.
    Kenshin
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Làm đàn ông phải gắng chịu nhục 1 chút, mình khác gái ở chỗ ko có 1 tiểu đội gái làm vệ tinh cả trừ khi mình là Răng Đông Lạnh Đấy là điểm khác nhau cơ bản. Theo như bài vừa mới được học thì khi nói chuyện với "con mồi" đừng có đả động gì đến yêu đương dù chú có tình cảm dạt dào đến đâu. Nếu "con mồi" đã muốn làm lành thì hãy tha thứ, chứng tỏ mình là người bao dung, đàn ông phải bao dung vì ... đọc lại câu đầu tiên kia
    Theo chú kể thì cáo cũng đã nhắm muốn xẻ thịt con gà này rồi đấy, cần phải tỉnh táo trong giai đoạn này, ko được tỏ ra quá lạnh lùng mà cũng ko quá vồ vập, giữ cự ly nhất định kẻo rơi vào tầm hoả lực của đối phương.
    Chào quyết thắng
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng và tàn nhẫn, đầm ấm và vui vẻ,tỉnh táo và cuồng nhiệt.Phải áp dụng đúng lúc đúng chỗ.Đừng để ý những trò của con gái,bọn nó bản chất như vậy mà, luôn tự làm mình rối loạn trong 1 đống những suy nghĩ và suy đoán.Đừng làm gái nó nghĩ:"Thằng này say mình như điếu đổ, mình thích hành hạ nó kiểu gì kệ mình,kiểu gì nó cũng thua mình mà" -thế là toi đời gà
  5. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã chỉ giáo. Em là em định dùng cái cách ?otheo tình tình phớt, phớt tình tình theo? xem sao. Chắc cũng có hiệu quả đôi chút đấy.
    Các bác bảo bây giờ làm lành thế nào cho tốt. Em đến chủ động hay là đợi nàng hẹn vì nàng nhắn tin qua YM mà. Dù gì em cũng đang chiếm lợi thế mà hi...hi...
    Thú thật với các bác em là em bị cáo khác lừa mấy lần rồi nên bây giờ đâm ra chột chột sao đó. Làm gì cũng rụt rè sợ lại bị lừa (đời nó đểu thế)
  6. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tớ cá là cô bạn ícó tình cảm với ấy. Trăm phần trăm đấy. Giờ là ở phía ấy thôi.
    Có áp dụng cũng đừng quá triệt để cái phương pháp "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" , phớt mãi là hỏng việc đấy. Phải làm thế này này "Nửa vồ vập nửa hững hờ". Quan tâm một chút để nàng cảm động, sẽ thấy thích , rồi sau đó lạnh đi một chút, nàng sẽ thấy thiếu, rồi... cứ như thế, như thế...
    Còn vụ làm lành bây h, nàng nhắn tin đòi gặp là okie rồi. Tất nhiên cái câu đính kèm kia là để vớt vát tí sĩ diện. Bây giờ mà ngồi chờ là nàng tự ái đấy, chủ động lần này đi, nhân tiện xem luôn phản ứng mà biết cách lên kế hoạch tiếp.
    Bị lừa rùi á? Ko sao, cứ liều thôi. Được thì tốt, mà chẳng được thì có j mà sợ.Con trai cơ mà.Cưa được 1 em nhiều người thích cũng thú vị lắm đấy, he he
  7. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đối với tình huống này nên dọc Lộc Đỉnh Kí .....
  8. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cười trìu mến.....nhắn tin hẹn gặp....thế còn phải thắc mắc gì nữa.....nàng có tình cảm rồi....nàng bảo "nếu ko muốn gặp thì thôi,ko sao cả" ...ko việc gì phải bận tâm...con gái thế đấy....nói chung là tỉ lệ thành công của bác nếu cưa nàng là rất cao.....mà thực sự có lẽ nàng liêu xiêu rồi.....bác hát xì 1 phát là nàng đổ thôi
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehhe cái cô nàng này có vẻ đưọc cái hơi bị giống tớ,, khoái đi dạo hồ Guơm lắm nhá.. cô này cũng kiêu nhờ,, thôi thì hãy cứ sáng tạo trong mỗi lần đưọc gặp cô ý... táo tợn lên một tí,, trời ai lại qua công viên nghe câu k có chỗ cho anh cả em mà cũng tịt thì ,, cậu hơi bị chán,, chứ phải tớ,,, thì,, cứ anywhere có em và anh thì chỗ đó là chỗ của chúng ta hahha
  10. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    ngày xưa mình cũng đi dạo hồ Gươm với 1 em. chả có tình ý gì cả. tại nó bảo là đêm giao thừa ko biết đi với ai, thế là minh va nó đi dạo hồ gươm vào đêm giao thừa. hô hô. giờ này thì em đã lấy chồng còn anh cũng sắp lấy vợ. chả có vấn đề gì cả.
    qua đó, có thể nói là đi dạo hồ gì cũng thế thôi. cơ bản là có tình ý với nhau. hê hê. mà đã có tình ý thì đi dạo dọc sông Tô Lịch cũng thơ mộng.
    Nước sông Tô vừa trong vừa mát.
    Hai bên bờ đầy ắp vàng thoi.

Chia sẻ trang này