1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một cảnh sát mệt quá.Help me!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hangbachduong, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangbachduong

    hangbachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu một cảnh sát mệt quá.Help me!

    trời ah có ai đã và đang yêu cảnh sát thì chia sẻ vói mình đi. Yêu cảnh sát mệt quá, lúc nào cũng công với việc, hẹn hò gì mà cũng chẳng được thảnh thơi. dang định say goodbye đây
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người bình thường đã mệt ,lại yêu fải cảnh sát .Nếu mà đi chơi đâu chẳng may đúng ca trực thì ba chân bốn cẳng về để điểm danh , rồi nhưng ngày lễ ngày tết ko được đi chơi ,mình nhớ có lần đang trong giờ lam việc trốn đi chơi người ta còn fải giấu quần áo một nơi , khi nào thoát ra ngoài được còn mặc đi chơi...và còn nhiều vụ rắc rối lắm
    Nếu bạn yêu thì nên chấp nhận hoàn cảnh của người ta, vì công việc thôi mình cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh giống bạn khóc dở mếu dở..Người ta cố an ủi sau nay thuận lợi hơn , đương chức hơn thì sẽ đền bù .Nhưng chịu ko nổi và mối tình đầu ra đi , chắc hồi đó mình còn quá bé để hiểu về tình yêu cần sự chia sẻ thế nào .
    Bạn nghĩ cho kĩ khi SayGood Bye, chỉ có mình ở trong hoàn cảnh của mình mới giúp được mình thôi.
  3. hieuitc

    hieuitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dại thi chết em ơi,bọn nay đểu lắm chuyen ăn tiền thiên hạ
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tôi mở lại chủ đề này vì không thấy chủ đề vi phạm qui định TTVNol.
  5. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bạn hangbachduong thân mến!
    Một khi đã yêu người làm trong nghề an ninh hoặc cảnh sát thì bạn phải xác định người con gái phải có sự thông cảm và hi sinh rất lớn. Nếu tình yêu của bạn dành cho người ấy đủ to lớn và bạn cảm thấy có thể "chịu đựng" (đúng là chịu đựng đấy bạn ạ) và độc lập gánh vác được 1 cuộc sống không phải bất kỳ lúc nào cũng có người đàn ông của mình ở cạnh để chia xẻ giúp đỡ thì bạn hãy vững tin và tiến lên.
    Mặt khác thái độ và cách xử sự của người con trai cũng quan trọng lắm đấy. Do đặc thù nghề nghiệp nên ít có thời gian chăm sóc gia đình hoặc người yêu thì những lúc có điều kiện gần gũi bạn hãy để cho chàng của bạn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của anh ấy dành cho bạn hoặc gia đình. Tình cảm đó sẽ giúp cho người bạn gái vượt qua được sự tủi thân hoặc cô đơn lúc chỉ có một mình. Hihi..nhưng nếu bạn cảm thấy không đủ sức "theo" được cuộc sống bên cạnh anh chàng cảnh sát của bạn thì...chắc bạn là người hiểu rõ hơn ai hết phải làm gì! Đừng lo lắng quá. Các anh công an cảnh sát vẫn người yêu hoặc vợ con đề huề đấy thôi.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai làm cảnh sát hay công an cũng hay lắm bạn ạ.Bạn của mình cũng có người yêu làm cảnh sát và họ đến bây giờ vẫn còn bên nhau đấy thôi.Bí quyết duy nhất là sự thông cản và chia sẻ.Nếy bạn làm được điều đó thì sau này bạn ko còn sợ khó khăn nào làm trở ngại nữa.Chúc hp.
  7. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Bác này cứ nói thế chứ.Cảnh sát thì cũng có người tốt người xấu chứ có phải ai cũng xấu như bác tưởng đâu.Đã đành là yêu phải cảnh sát thì phải chịu nhiều thiêth thòi nhưng có phải là lúc nào cũng thiệt đâu.Tỉ dụ như là đi đường bị cảnh sát giao thông bắt thì cứ nói:"Người yêu em cũng làm cảnh sát đấy"thì biết đâu người ta lại thả ra.Hay như gặp phải thằng cướp thì nói:"Người yêu bà là cảnh sát đấy"thì ko khéo nó lại dâng cho mình thành quả lao động của nó ấy chư
  8. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Nó không dâng đâu vì nó nói là "Tao là bố của cảnh sát cơ"
    Về việc yêu cảnh sát hay không cũng khó nói nhỉ, mình thấy hợp thì yêu, không hợp thì chia tay thế thôi. Nói chung là hãy "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu".
  9. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, hợp thì yêu, không hợp thì thôi. Có điều cái từ ''hợp'' có cũng rắc rối lắm đó. Điều quan trọng là người yêu có yêu bạn nhiều không, và cả bản thân bạn nữa. Nếu có thì cố lên.
    Cho mình hỏi cái người yêu của bạn đội gì, đơn vị nào, ở đâu ? Biết đâu lại người quen
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thui mà các bác ! Các bác nói thế thì bọn em ế hết à. Em cũng là cảnh sát, và cũng có người yêu. Em chỉ cần nguời đó thông cảm cho công việc của em. Thật tình thì ai cũng muốn người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Không muốn người mình yêu buồn cả. Nhưng đã vào ngành thì phải cố mà theo thôi. Vậy nhắn với những người đã, đang và sẽ có người yêu là cảnh sát hãy ủng hộ chúng tôi. Những gì chúng tôi đang làm là muốn cho XH tốt đẹp hơn mà thôi. Hãy là điểm tựa để chúng tôi an tâm công tác.

Chia sẻ trang này