1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một cảnh sát mệt quá.Help me!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hangbachduong, 12/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viendanden20

    viendanden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    yêu một cảnh sát mệt wá !tại sao bạn lại nói như dzậy chứ?tuy mình hông phải là một cảnh sát nhưng mình rất thông cảm cho cảnh sát ,bạn có biết rằnh khi bạn nói ra như dzậy thì sẽ làm cho bạn trai của bạn buồn như thế nào không?ừh sẽ biết rằng ai chẳng muốn được yêu hết mình được sống trong vị ngọt của tình yêu và hạnh phúcnhưng trước khi bạn đòi hỏi như dzậy bạn phải nghĩ rằng mình đã làm được gì nào !đã yêu hết mình chưa?mình tin chắc rằng bạn chưa yêu hết mình .....bởi vì sao ưa?mình nghĩ chắc bạn biết...
    bạn đã nghe bài hát một đời người một rừng cây chưa?
    chưa nghe thì nghe thử đi bạn sẽ có được câu trả lời thoả đáng nhất dành cho bạn!
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hơ... ngộ nhỉ. Yêu mà than thở nhiều thế thì bỏ quách cho nó sướng người. Không phải tôi xúi bậy nhưng có sao tôi nói thế. Yêu thì phải suy nghĩ cho cả 2 ng, chứ có đâu thấy khổ 1 tẹo là lập tức làm rùm beng... nói như bạn thì chắc mấy anh cảnh sát ế vợ hết rồi. Túm lại là đừng than thở nữa mà hãy hành động: 1 là tìm cách để mình thích nghi với anh chàng ng yêu bận rộn kia (mà anh ấy iu bạn nhìu thế mà vẫn đòi hỏi hơn nữa, có lẽ hơi tham lam quá đấy); 2 là bạn thẳng thắn dứt khoát đường ai nấy đi rồi sau này đừng có lập topic khác than rằng "Tôi đã làm 1 điều dại dột"..hix, lạy chúa tha tội hôm nay con nói hơi nhiều !
  3. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hangbachduong: Công việc của cảnh sát là như thế đó. Lúc nào vào vụ án rồi thì có khi ngay cả tên của mình cũng quên mất ấy chứ. Thời gian để kết thúc 1 vụ án lại không bao giờ nhất định, nó tùy thuộc vào tính chất và độ phức tạp của vụ án. Có khi chỉ là 1 tuần, 1 tháng, nhưng cũng có thể là 3-4 tháng. Mà trong thời gian này, trong đầu các chàng cảnh sát chỉ là ĐỐI TƯỢNG mà thôi. Khi đối tượng đã nằm trong tay các chàng và vụ án đến hồi kết thúc rồi lúc ấy các chàng cảnh sát nhà ta mới nhớ ra rằng: À ta còn 1 loại ĐỐI TƯỢNG khác cần phải quan tâm.
    Mình rất hiểu con gái khi yêu thường thích có bạn trai ở bên cạnh để chia sẻ. Hàng ngày, có thể công việc, học hành cuốn hút mình đi, nhưng đến cuối tuần, ra ngoài đường thấy người ta tay trong tay thì mình cũng không khỏi trạnh lòng phải không. Âu cũng là lẽ thường tình.
    Quan trọng là tình cảm của hai bạn dành cho nhau ra sao? Bạn yêu người ta thế nào? Yêu 1 người với 1 nghề bình thường đã khó, yêu 1 cảnh sát càng khó khăn vô cùng. Mức độ nguy hiểm của vụ án mà anh cảnh sát của bạn phải theo bao nhiêu, thì sự tin tưởng vào tình yêu của bạn dành cho người ta và của người ta cho bạn phải tăng theo bấy nhiêu. Hết thử thách này đến thử thách khác. Khi mà bạn vừa kịp thích nghi với hoàn cảnh này, thì người ta lại phải nhận 1 vụ án khác rồi. Công việc của cảnh sát là thế đấy. Mình rất phục những người vợ, chồng của cảnh sát (những người không làm chung ngành ấy).
    Hangbachduong xác định lại tình cảm của mình và tình cảm của người ta trước khi có 1 quyết định cuối cùng. Nếu yêu ngưòi ta thật sự thì hãy học cách thông cảm và chia sẻ với công việc của người ta đi. Khó khăn lắm đấy, không dễ dàng gì đâu. Nó chứng tỏ tình yêu của bạn dành cho người ta mà.
    Chúc bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ trang này