1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    yêu một cô ******* !!!

    em xin thề đây là câu chuyện 100% sự thật : cách đây 3 tháng em cả đứa bạn đi uống rượu nhân dịp nó vừa mua xe mới , trong lúc ngà say thì nó nổi hứng ... nó lấy số điện thoại gọi cho một em hàng quen của nó và bảo rủ thêm một em nữa . về phần em cũng đã từng quan hệ với bạn gái hồi năm thứ 2 sau đó thì chia tay ,nhu cầu của em là cũng có. nói qua về em thì em cũng được xếp vào hàng đẹp trai,là hot boy hồi học cấp 3 , cao 1m71 có đôi mắt sâu và sống mũi cao , sau khi chia tay bạn gái năm thứ 2 cũng có nhiều cô gái theo đuổi em nhưng em kô thích ai trong số họ cả , em cũng đã quan hệ vài lần với một số cô gái khác trong đó có cả những cô ******* .lần này là đi cùng thằng bạn , cũng như mọi lần em lấy phòng và chờ cô ấy đến , lúc cô ấy đi vào thì em cảm thấy hơi nghẹn thở vì cô ấy đẹp quá , cô ấy mặc chiếc áo 2 dây màu đen , quần bò và đi giày cao gót trông rất sang , đúng mẫu người em thích , còn cô ấy thì luôn miệng khen em đẹp trai và có nét giống WonBin , hỏi ra cố ấy bảo sinh năm 84 nhưng trông rất trẻ , xong việc em đưa cô ấy 500 và cả hai xuống phòng , đúng lúc đấy thì mưa rất to nên em bảo hay là lấy áo mưa đôi của em đưa cố ấy về , cô ấy đồng ý , em gọi điện bảo thằng bạn là về trước rồi mặc áo mưa đèo cô ấy về , khi đến gần chỗ cô ấy ở thì cô ấy bảo dừng xe để cô ấy tự đi vào , lúc đấy là 11h đêm , em đang định quay xe thì cô ấy gọi bảo chờ tí để cô ấy lấy cho cái mũ tai bèo ở nhà mà đội cho khỏi ướt đầu, em bảo cô ấy vào lấy nhanh nhanh lên kô chờ dưới mưa này dễ cảm lắm , em cầm mũ cô ấy đưa rồi phóng như bay về nhà . chả hiểu sao lúc 12h lại nhận được tin nhắn của cô ấy hỏi thăm về vụ mưa gió , lúc đấy cũng muộn nên em kô reply mà đi ngủ luôn. tối hôm sau đang chuẩn bị ăn cơm thì tự nhiên cô ấy nhắn tin rủ đi hát karaoke, em bảo để hôm khác vì đang bận ,thực ra em hơi bất ngờ nên kô nhận lời. sau đấy 3 hôm cô ấy nháy máy cho em , em gọi lại thì cô ấy bảo đang buồn quá muốn rủ em đi uống rượu, đang cao hứng em cũng nhận lời và ra đón cô ấy , ra đến nơi cô ấy bảo kô muốn đi uống rượu mà muốn đi hát thế là em cả cô ấy đi hát , cô ấy dẫn đến phòng hát chung bảo là hay đến chỗ này khi buồn , vì đấy là phòng hát chung nên mãi chưa đến lưọt vì thế em cả cô ấy cũng nói chuyện nhiều hơn , cô ấy bảo với em :"lúc nãy em bảo với chủ quán anh là người yêu của em , mà trông anh với em đẹp đôi ra phết " . hôm này cô ấy thật đẹp có lẽ là người đẹp nhất em từng đi chơi cùng , trong lúc hát có mấy ông cứ soi cô ấy ,kô hiểu sao em thấy khó chịu thế là khoác tay qua vai cô ấy rồi đóng giả như đôi tình nhân để mấy ông kia thôi kô nhìn cô ấy nữa.kô hiểu sao cô ấy gọi bia rồi nốc liên tục còn em thì chỉ nhấp một chai . khi cô ấy uống đến chai thứ 6 thì gục luôn vào vai em nói linh tinh. trên đường về cô ấy bảo tìm nơi nào để dã bia thế là em đưa cô ấy vào nhà nghỉ hôm nọ, bọn em lại làm chuyện ấy một lần nữa.cô ấy hỏi em có phải về kô nếu kô thì ở lại với cô ấy đêm nay , lúc đấy em gọi về nhà bảo với bố mẹ là phải qua nhà bạn làm bài tập lớn kô về được rồi gọi điện đến nhà đứa bạn dặn nếu bố mẹ em gọi điến hỏi thì bảo là em đang ở đấy. em cả cô ấy xem phim tới 2h thì đi ngủ. mấy hôm sau thì em là người chủ động nhắn tin cho cô ấy , em kô phủ nhận lúc đó đến với cô ấy chỉ để phục vụ nhu cầu của mình nhưng càng đi chơi nhiều với cô ấy em càng thấy cô ấy nói chuyện rất hay mặc dù cô ấy kô được học đại học nhưng kiến thức xã hội của cô ấy thì rất rộng , bọn em đi chơi thì tiền nong rất sòng phẳng , mỗi người chịu một nửa, em kô bao h hỏi về thu nhập của cô ấy nhưng cô ấy bảo là 12 triệu/tháng, em bảo cô ấy có thể bỏ nghề này được kô thì cô ấy bảo nếu có ai yêu cô ấy thật lòng thì cô ấy sẽ bỏ , ý định là sẽ mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu. em hỏi cô ấy đã lên đường Hàn Quốc chưa cô ấy bảo chưa thế là em đưa cô ấy lên đấy hóng gió hồ tây buổi chiều . lên đấy cô ấy chủ động hôn em rồi bảo "em thích anh" . cô ấy luôn xưng "em" mặc dù em ít hơn cô ấy 3 tuổi. khi hôn cô ấy em có cảm giác như mình đang yêu lần thứ 2.
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em bó chiếu bác, ''bác'' mới sinh năm 87 thôi đấy bác ạ
  3. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Được rongbac87 sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 29/09/2007
  4. mavudai

    mavudai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thật sự là tôi không tin lắm chuyện thật 100% xin lỗi bác chủ topic nhé .Nếu là chuyện thật thì thật sự hai chữ bó tay cho bác thật
  5. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một con gà chuẩn bị vào nồi rồi đây.
    Cậu còn quá ít kinh nghiệm để giải quyết việc này đấy. Tôi ko hơn cậu nhiều tuổi nhưng đọc chuyện của cậu tôi dám chắc rồi nó chẳng đi đến đâu cả. Nghỉ sớm đi cho khoẻ. Đời còn dài lắm.
    Mà đi mưa có mặc áo mưa ko đấy ?
  6. nhatlong311

    nhatlong311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì tôi tin chuyện này có thật 100% vì đứa bạn tôi cũng trong tình trạng như vậy . Nhưng chỉ có điều là chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu cả . Đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi bạn ạh . Bạn là người cũng có thể được coi là ăn học đàng hoàng , gia đình chắc là cũng đàng hoàng , và cứ cho là bạn sẽ có quan hệ với cô ấy một thời gian , thậm chí như là 2 người yêu nhau thực sự . Nhưng rồi mình tin chắc rằng đến một lúc nào đó bạn sẽ lặng lẽ ra đi mà thôi . Còn cô gái đó khi đã bước vào nghề này rồi thì coi như đã mất tất cả , không còn có thể quay lại làm một người phụ nữ bình thường được nữa rồi . Họ đã quan hệ với quá nhiều người đàn ông , và đó đã trở thành nghề nghiệp của họ . Nó không phải là sự sa ngã nhất thời mà là sự chuyên nghiệp . Vì vậy rất khó để họ có một sự thay đổi và rất khó để cho một người được ăn học đàng hoàng như bạn chấp nhận . Cũng có nhiều cô gái làm nghề này lấy chồng nhưng hầu hết là theo kiểu rổ rá cạp lại thôi bạn ạh , ko nghiện hút thì cũng vào tù ra tội . Họ cũng có thể trở thành gái bao . Nhưng nói chung đây chỉ là cảm xúc nhất thời của bạn thôi . Thấy bạn có vẻ từng chải trong chuyện này ghê , nên mình cũng chả khuyên bạn điều gì , mình nghĩ là bạn có thể tự biết là mình cần phải làm gì , chỉ khuyên bạn một điều là cẩn thận hết sức với tài sản của mình và ko để dính dáng gì đến pháp luật . Tặng bạn thêm câu nữa " đừng nghe **** kể chuyện , ko nghe nghiện trình bày " Chúc may mắn !
  7. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Để anh giải thích cho chú vì sao em nó thích chú nhé .
    Đơn giản là vì chú sinh năm 87 , mới 20 tuổi , có thế thôi .
    Chứ nếu mà chú sinh năm 80 chẳng hạn , thì chẳng có chuyện em nó thích chú đâu .
    Em nó đang chăn chú đấy , đừng vì gái mà tan nát sự nghiệp , mang tiếng cả đời , ko chỉ cho chú mà còn cho cả nhà chú .
    Mấy năm trước có 1 anh bạn anh hồi đấy cũng chỉ 21t , cũng yêu 1 em ******* , xinh đẹp kiểu kiểu như em của chú , yêu được mấy tháng , 1 hôm em kia thông báo là có thai . Chú kia ngớ người ra , ko biết là có phải con của mình hay ko , lúc đấy há miệng mắc quai ko nói được gì . Sau đấy em gái xinh đẹp kia mới dẫn thêm 2,3 cô hồn đến nhà gặp bố mẹ anh bạn anh nói chuyện , xin đểu khoảng 100 triệu để giải quyết , nếu ko thì sẽ bắt cưới . Cuối cùng lằng nhằng mất cả nửa năm trời , tiền mất tật mang , gia đình mang tiếng .
    Bản thân chú ấy có quả phốt như thế , chẳng em gái tử tế nào muốn dính vào , cuối cùng lấy 1 em gái ở quê , vợ mà trông chẳng khác gì osin : (
    Đây là 1 ví dụ thôi , còn chú là ng trong cuộc chú phải tỉnh táo .
    90% là em nó thấy chú gà nên muốn chăn .
    Xã hội bây giờ phức tạp lắm , phải cho não lên tiếng trước cái trym chú ạ !!!
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Gái thì cũng là người cả thôi mà ... cũng có lúc fải có tình cảm thực sự chứ
    nhưng bé kưng ơi ... hok đả động gì đến chuyện thân fận của cô kia nhớ ... kưng có chắc chắn chuyện tình cảm của kưng ko ? 1 khi đã dính đến XXX ... đã gần gũi về thân xác rồi thì thường tình cảm sẽ dễ bị ngộ nhận theo .... cái kiểu tình cảm này khi đến nó sẽ ào ạt và mạnh mẽ như là sóng biển ý ... nhưng nó cũng rất chóng tàn _ sóng biển ập đến rồi cũng sẽ ập đi mà ...
    bé kưng hơi ít tuổi để hiểu thêm 1 điều nữa ... là ở đời này ko fải ai mình yêu hay có tình cảm cũng là người để dành cho mình ... người mà hok fải dành cho mình thì có cố cũng chả được kết quả gì đâu ... hãy coi đấy chỉ là những thứ đi ngang qua đời ta , fa thêm màu sắc cho cuộc sống của ta thôi ... hiểu hok bé kưng
  9. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1

    Khiếp !....mình cũng 87 mà chưa yêu bao giờ mới chỉ được nắm tay một em thôi mà đã thấy kinh lắm rồi !,thế mà bác này ....chết bác xem lại đi em thấy cứ như thế là bác tự giết mình rồi đấy !,sự nghiệp của bác sẽ thế nào ?.....tương lai bác ra làm sao thì bác có thể hình dung ra rồi đấy !...có vẻ mờ mờ rồi !....
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu em đang phân vân điều gì khi post bài này, em cần tư vấn hay đơn giản chỉ là muốn mọi người biết đến em thuộc hàng từng trải chốn tình trường. Hiện tại có vẻ em đang sung sướng và mãn nguyện với cô ******* kia, tất cả chỉ túm lại mỗi một câu mơ hồ là "cảm giác như mình đang yêu lần thứ 2". Chỉ có hai lý do khiến em bị cuốn hút vào cô này: Thứ nhất vì cô ấy quá đẹp, chắc hẳn là còn "good in bed" nữa, thứ hai là cô ấy khéo mồm. Cái kiến thức xã hội rộng của cô ấy chẳng qua là do cô ấy va chạm với đời quá sớm, va chạm với đủ loại đàn ông và những ngón nghề mồi chài tinh xảo. Qua lời em kể, em chẳng yêu gì cô ấy đâu, tất cả chỉ là cảm giác mới lạ nhất thời, cô ấy lại hơn em mấy tuổi thì làm gì mà không chiều nổi em. Cái việc em đã từng quan hệ với ******* tôi miễn bình luận, nhưng đối với loại gái đó chỉ có thể là "ăn bánh trả tiền" thôi, đừng có dại mà dây dưa yêu đương với nó, chẳng có gì hứa hẹn những điều tử tế đâu. Tuổi trẻ bọn em nhiều ham muốn đôi khi biết hậu quả nhưng vẫn không kiềm chế được. Em có học hành đàng hoàng thì cũng nên quan hệ đàng hoàng với những người tử tế, đừng để ham muốn nhất thời làm hỏng đời mình. Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này