1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    **** cũng phải lấy chồng thôi, nhưng "trai giang hồ gặp gái tứ chiếng",
    bác nào lành lành có quản nổi nó ko hay ngựa quen đường cũ
  2. asakura84

    asakura84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    vivforever: Một con gà chuẩn bị vào nồi rồi đây.
    Cậu còn quá ít kinh nghiệm để giải quyết việc này đấy. Tôi ko hơn cậu nhiều tuổi nhưng đọc chuyện của cậu tôi dám chắc rồi nó chẳng đi đến đâu cả. Nghỉ sớm đi cho khoẻ. Đời còn dài lắm.
    Mà đi mưa có mặc áo mưa ko đấy
    em chỉ thấy 1 điều là đời còn dài, và nhiều chữa " NGờ " lắm. Ngay cả khi già rùi cũng có thể bị lừa, chứ chả cứ ở tuổi 20.
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mình dừng chân nơi đây vì tò mò và ngạc nhiên bởi những suy nghĩ rât đời của những bạn bè lâu lắm không gặp lại?.
    Thật sự khi đọc hết bài viết của chủ nhân rongbac87 mình khá phân vân cho bạn.Dường như bạn bị choáng ngộp chứ không phải yêu ?" Bạn đang lầm tưởng ******** là Tình Yêu chăng ? ******** thể hiện ở phần CON còn Tình yêu thể hiện ở phần NGƯỜI . ******** nếu là đỉnh điểm hòa nguyện cao nhất của Tình Yêu lại chính là chất tương hỗ nối kết và bổ sung cho Tình Yêu ,nhưng sẽ không có chiều ngược lại .Nghĩa là ******** không biến thành Tình Yêu .
    Người ta thường nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai , vậy Bạn đang rơi vào trạng thái nào ? Yêu bằng mắt chăng ? Bạn chỉ cảm thấy hấp lực của 1 cái đẹp mà mình cho là rỗng tuếch vì bởi câu nói mức thu nhập 12 tr/tháng ?đã cho mình suy nghĩ về những con người này . Có lẽ mỗi người có một hoàn cảnh riêng đưa đẩy và chắc chắn cho dù là ai như thế nào mổi một con người đều có cái riêng và cái để ta học hỏi . Bạn sẽ bảo Tôi học gì từ những cô ******* kia ư ? Có đấy học cách cô ấy đã bỏ phí tuổi trẻ ,sức lức và cả công dưỡng dục của cha mẹ để đổi lấy những phù phiếm bên ngoài . Học cả cái cách họ phải đối mặt ?.Tôi không khuyên bạn nên hay không yêu . Nhưng Bạn có tin khi yêu bạn hiểu hết về họ ? và bạn bước lên dư luận mà đi . Tôi còn nhớ nhân vật Hạ Cơ của ?o Xin lỗi em chỉ là một con ?? dường như Tôi cũng phải học cách nhìn đời vị tha và nhẹ nhàng hơn ?bạn có thế yêu có thể bỏ hết quá khứ của người ấy , nhưng chắc chắn bạn phải hiểu bản thân mình trước ?" Bạn cần gì ?"******** của sự thỏa mãn tạm thời ? Tình yêu của sự chia sẻ cảm thông , cùng nắm tay nhau qua mọi chông gai thử thách ? Cuộc đời này có bao Nhiêu ?oTrà Hoa Nữ ?o ? có bao nhiêu nàng ?oHạ Cơ ?o để ta nhỏ nước mắt vì tình đời ?
    Bạn chỉ cảm thấy nụ hôn có chút say của men yêu , nhưng chưa hiểu được vị ngọt,chua , đắng, cay của những nụ hôn bằng nước mắt vì yêu . Hãy kiểm soát và tự hỏi mình thật nhiều ..đâu là tình yêu đích thực ?Khi Bạn nói với Tôi Bạn yêu cô ấy .Vậy Bạn có thể khẳng định
    ?" bạn tự hào giới thiệu Cô gái ấy cho mọi người ?
    ?" Bạn đưa cô đi trong các cuộc họp mặt bè bạn
    ?" Bạn thoải mái nói về quá khứ ..và 1 cái véo mủi dễ thương ?
    ?" Bạn có thể an lòng khi những cặp mắt của những người đã qua ..chợp bắt gặp cô gái
    ?" Bạn có thế chống đối gia đình , rứt áo ra đi hay sẽ bảo thủ Con đúng ?
    ?" Bạn sẽ che chắn nàng suốt cuộc đời bởi câu nói ?ocó thể lấy ?về làm vợ ?o
    ?" Bạn sẽ chắc rằng nàng mãi chung thủy với bạn
    ?" Bạn sẽ tin rằng con gái bạn sẽ duoc day dỗ tốt ?
    Nhiều lắm nghịch cảnh ..có khi nào bạn lấy giấy bút và viết ra hết ?rồi xóa đi điều CÓ và KHÔNG THỂ - Bạn yêu chưa ? câu trả lời xin nhường cho bạn ?"
    Thân mến
    Lathu

    Được lathu777 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 04/10/2007
  4. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dài hơn thế. Nói cũng chỉ đến vậy thôi, chú ấy nghe được câu nào thì nghe, lọt ra thì thôi. Kệ chú ấy. Tự làm, tự chịu, vậy thôi.
  5. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chú này dại Các cụ đã dặn chớ có bao giờ nghe gái điếm kể chuyện và nghe nghiện trình bày Mà chú mới 87 mà fá đời thế. Gái gú chỉ tổ bệnh tật, thế mà vẫn ham hố hố hố
  6. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    tán thành với đồng chí này, còn trẻ nên hạn chế gái gú, sau này mới biết chả ích lợi mẹ gì còn tốn xiền, lo cái gì đó trông được được chút, rồi kiếm gái đẹp cũng chưa muộn,
    tốt hơn học hành, làm việc tốt, lấy cô vợ, để xiền làm từ thiện tạo phúc, bỏ mịa gái với chả gú,
  7. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chiến thì chiến thôi, có chỗ đổ thường xuyên là được còn yêu thì hãy từ từ.
  8. UocMoBinhDi

    UocMoBinhDi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với nhận định này của bạn LeninTeam.
    Về vấn đề 1 man sinh 87 mà đã nhiều lần quan hệ ******** với "*******" thì không dám đưa ra ý kiến cá nhân ở đây. Chỉ xin với các bác cho em được giơ tay phát biểu 1 câu:
    1 bên đã nhiều lần lấy thể xác để đánh đổi thỏa mãn nhu cầu vật chất, còn 1 bên đã nhiều lần lấy vật chất để đánh đổi thỏa mãn nhu cầu thể xác -> 2 bên giống nhau ở 1 điểm là họ đã thỏa mãn những nhu cầu đó theo cái cách mà lẽ ra còn nhiều cách khác hay hơn cái cách mà họ đã quyết định chọn => hợp nhau!
    Em xin hết ạ.
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ông này là trùm spam bên F69, tin không nổi !
    Thôi,em lượn đây
  10. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    có mấy người chưa trải qua chuyện này mà lên đây phán như thánh sống !!! chán chả buồn nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này