1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Hin kưng viết hay xế.Cho anh mượn copy vào bờ lóc ná
    @Chủ Topix : đã nghe câu : ko nghe 4` kể chuyện,ko nghe nghiện trình bày bao h chưa ???
    Nó hơn chú 3 tuổi,nhưng sự từng trải của nó hơn chú đến 30tuổi.Làm gì nó nói chú chả thấy hay.Chuyện nó tâm sự lại chẳng đánh đúng vào t rim chú
    Mà anh nói thật,các ông anh ở trên ttvn này cũng chả có mấy ông đủ tỉnh táo để cưỡng lại sự hấp dẫn chết người như thế.Nhưng chơi bời với loại gái này thì đc,cặp kè vài hôm để thoả mãn thôi,rồi sau đấy chú có thèm khát thế nào,yếu lòng thế nào cũng fải cắt đứt với nó,kẻo có ngày chú lại lên đây hỏi các anh chị có nên cưới hay ko nên
  2. protienthang

    protienthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ta vẫn dạy : ...
    "Lấy đĩ về làm vợ chứ không phải lấy vợ về làm đí "
    Được protienthang sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 30/09/2007
  3. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    lúc nào cũng thấy câu này, vãi... nói chung là ko lấy vợ về làm đĩ và cũng ko lấy dĩ vợ làm vợ...
  4. conainuako

    conainuako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em lucThaiMy chẳng biết có bao nhiêu kinh nghiệm mà to mồm thế nhỉ lâu lắm ko được nhìn thấy em, hình như dạo này em gầy đi nhiều thì phải chắc tại bên đó đói ăn hay sao ấy..hơh
    nói trêu em thế thôi em đừng giận nhé
  5. taothaoduoi

    taothaoduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình tự hỏi nếu bạn yêu cô gái đó thực sự , và cô gái đó cũng yêu bạn thực sự đi .Thì sau này 2 người lấy nhau thì có dành cho nhau trọn vẹn được ko ? Cô gái đó có chịu được cảnh sống dành duy nhất chuyện đó cho 1 mình bạn ko?Hay là ko chịu đựoc rùi lại ngựa quen đường cũ .Và khi đó gia đình bạn có hoà thuận và đẹp như bạn tưởng tượng ko?
    Bạn sinh năm 87 ư , bạn còn quá trẻ để có thể hiểu rõ về đời , cho dù bạn có quan hệ và đã từng yêu , từng hiểu được về chuyện đời , nhưng bạn ơi , tất cả đó thì chưa đủ đâu
    Hãy xem lại những tình cảm của mình bạn ạ
  6. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    khi đi chơi chơi với **** thì nguyện tắc đầu tiên là phải
    "cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về phương pháp". Hãy bình tĩnh, hãy đi du lịch để relax 1 thời gian đi, vì chủ topic được cô kia cho cái cảm giác như "1 gia đình hạnh phúc" nên mới ra thế đấy. Tui từng cưa thử **** rùi nên cũng có chút ít kinh ngiệm lần đó tui cưa đổ con đó tui cũng bị nghiêng ngã theo đấy. Hãy cho qua cái cảm giác đó sau này nhìn lại sẽ thấy bình thường thui. vớ lại kill lại được thăng cấp đấy ^^
    Lục ThÁi MY với cái bác gì phản đối LỤc Thái My, cả 2 người đó đều nói đúng cả
    Trường hợp LTM là đối với những bác gà
    Trường hợp bác kia là đối với những thằng đã có chút ít skill nhưng "luyện tâm"chưa đầy đủ
    Vì đùa với tình yêu thường có 2 kết quả
    1.là bị tình yêu đùa lạ (đối với những bác chưa đủ pro)
    2. là bị chai lỳ cảm xúc(đối với các bác pro)
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    chưa nói đến chuyện xa xôi là lấy làm vợ và tất nhiên là cũng sẽ rất khó .... nhưng cũng chẳng có lý do gì để giải tán cô ấy cả ,tôi thấy chuyện tình tuyệt đấy chứ , tại sao lại cứ fải khuyên thằng em bằng những lời lẽ của ông bà cụ kỵ
    chú mới 20t , sinh viên , cao to đẹp trai , cô ấy xinh đẹp và chú cảm thấy thích .... vậy là đủ , về thực tế ăn chơi sòng phẳng , quá đẹp .tất nhiên rất khó nói trước đc điều gì , tuy nhiên c/s ta phải là người chủ động , hãy luôn tỉnh táo .thế thôi
    ******* nhiều cô vì hoàn cảnh mà fải làm việc đó , kô bít do môi trường , do công viêc hay sự tình cờ mà tui thấy có nhiều cô sống rất hay ( cá tính , phóng khoáng ....)
    chú hãy tự hỏi 1 câu rất nhỏ : "nếu kô quen cô ấy , kô đi cùng cô ấy , c/s của chú như thế nào ? " (a thì chả bít dek c/s của chú ntn )
    hãy để c/s thêm màu sắc vì ta là 1 người trẻ tuổi ....
    a cũng từng quen 1 cô gái như chú , mãi sau a mới bít cô ấy còn đang là sv Nhạc viện HN
  8. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu hổng có ai iu thì tính làm nghề nì mãi á?Hông định nghỉ hưu á?
    Bác PM cho em xin mấy số điện thoại của "đồng nghiệp" bồ bác đê.Tuyển hàng ngon đấy nhá.
    Đợt tới quản lý thuê bao trả trước thì ban căng phết đấy các bác nhờ
  9. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Text
    theo em càng trẻ càng nên cẩn thận :
    chỉ cần sa chân một bước, ngoảnh đầu quay lại đã trăm năm . Tốt nhất là :đánh giá đúng mình là ai
    có vài lời thô thiển ai nge không lọt tai thì thôi bỏ qua
  10. Soft_Speaker

    Soft_Speaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này mới 20 tuổi mà ,
    Tuy nhiên kiểu này không nên kéo dài, càng lâu thì càng phức tạp về sau.
    Tớ có đồng chí bạn, sự nghiệp lỡ dở cũng vì kẹp với một ẻm, bây giờ ẻm mang cả đứa con mấy tháng đến cơ quan bắt đền.
    Mấy tháng rồi mà chuyện này vẫn chưa giải quyết xong.
    Còn cái chuyện hiểu biết của các ẻm đó ý mà, chắc là nói cho đồng chí nghe thì đồng chí bảo là sâu sắc chứ, thêm một thời gian nữa chắc đồng chí sẽ hiểu cái sâu sắc đó nó thế nào.
    Nếu cần hiểu thêm một chút, thì đọc Trà Hoa Nữ, tuy đã 200 năm, tính thời sự không còn nhưng cũng giúp cho đồng chí hiểu thêm một chút.
    Chúc sớm nhìn ra con đường phải đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này