1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi nhỏ bác chủ topic nhé.Thế bác quyết định đến đâu rồi.Nếu ko "yêu" em **** đó thì PM cho em số điện thoại của em đó nhé .Nghe bác kể là em thấy thích rồi .Bác ko chăm sóc được em ấy thì để em giúp cho nhé
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận bị lừa bạn ơi.dù sao ng đó cũng có kinh nghiệm hơn bạn trong chuyện này rồi
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    tớ đồng cảm với cậu về mọi quan điểm của bài viết vì tớ cũng đã từng như vậy , tớ lại xl các bạn nói những câu rè bỉu ở đây chứ , chưa trải qua thì các bạn đừng có nói xiên nói sẹo làm rì , các bạn nói như cái ... ấy
    còn quan điểm của tớ thì ko khác rì em My đâu giống 100% luôn ấy , vote em My 5* vì câu trả lời
  4. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã nghe chuyện của em , em biết mình phải làm gì chứ, em kô phải cái loại ngu dốt đến nỗi kô biết ai thương mình thật lòng hay chỉ lợi dụng mình đâu .Các bác cũng đừng có cười em là tại sao em lại yêu người như cô ấy ,các bác có chắc là mình cao quý hơn người ta kô ? mỗi người một hoàn cảnh có phải ai sinh ra cũng được sung sướng như các bác đâu , chẳng một người con gái nào muốn làm cái nghề này cả ,mà xét cho cùng thì cái nghề này cũng do đâu mà ra , là do nhu cầu của các bác trai mà thôi !
  5. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Em này hàng 500k thì cũng được đấy chứ
    Chú hôn được nó thì cũng nể thật. Không biết 1 ngày nó blow cho mấy thằng.
    Tỉnh lại đê
  6. 123ola

    123ola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    1, Chú cho anh xin cái số phone của em nó, để anh test rồi anh sẽ tư vấn cho chú xem có nên tiếp tục hay ko
    2, 2 tháng sau tính từ lần đầu chú xxx em nó thì chú nhớ đi xét nghiệm nhé, lại còn kiss nó nữa thì nguy cơ càng cao.
    Chúc chú may mắn với vụ này.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giai giờ mất virgin sớm nhỉ?20 tuổi đầu đã có 2 năm kinh nghiệm chơi gái rồi. Sợ thật!
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em post bài lên đây chỉ để mọi người biết rằng em là một người dũng cảm một cách bạo liệt, dám yêu một nàng *******. Bởi vì hoàn cảnh của cô ta đáng thương, và rằng "chẳng một người con gái nào muốn làm cái nghề ngày cả". Chẳng biết em yêu cô gái ấy đến cỡ nào nhưng nếu vì yêu cô ta mà em khẳng định rằng "cái nghề này cũng do nhu cầu của các bác trai mà thôi" thì đúng là em rất xứng đáng với tình yêu của cô ******* ấy đấy. Thật buồn cười khi em nói yêu cô ta, vì tình thương hay vì lòng can đảm của em nhưng rốt cuộc túm lại là cô ta thích em cũng đồng nghĩa với việc cô ta làm tốt công việc của mình. ******* nào chẳng tỏ ra hoàn cảnh để vớt vát lòng thương hại của khách chơi bằng cái giọng "không muốn làm nghề này và...do hoàn cảnh xô đẩy". Tôi nghĩ rằng em đủ thông minh để hiểu mình làm gì, biết đâu cô ta thương em thật lòng cũng nên, và có thể vì tình yêu mà em giúp cô ta hoàn lương được thì cũng là điều nên làm, ít nhất là đối với em.
    Chúng tôi không cười vì em đã yêu cô ta, và nếu có ai đó chót cười thì điều đó hoàn toàn không thể so sánh về độ cao quý với cô ******* của em được. Em đừng đổ đồng tất cả những người đàn ông để nói rằng vì nhu cầu của người ta mà sinh ra tầng lớp ******* này. Đàn ông họ cũng là con người, cũng có những nhu cầu tự nhiên và ham muốn bình thường nhưng những nhu cầu và ham muốn đó phải được dựa trên những chuẩn mực nhất định, không phải cứ muốn là làm cho bằng được. Có lẽ em đã yêu cô ******* đó thật rồi, nghe giọng em bênh vực cho cô ta thì thấy rõ điều đó, tuy nhiên mấy lời nói có vẻ từng trải của em chẳng chứng tỏ em trưởng thành hơn cái độ tuổi của em là mấy. Em hãy cố gắng tìm hiểu cô ta kỹ lưỡng thêm đi, có lẽ sự bênh vực của em sẽ có thể thuyết phục người nghe hơn.
  9. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    E đọc thấy các bác có vẻ như khinh biệt ******* nhỉ, thực ra trong 1000 ******* ất phải có 1 người tốt, hi vọng chủ topic vớ phải
    2 nữa e thấy các bác có vẻ như chê cậu này ít tuổi thì phải thực sự tuổi tác cũng là 1 phần, hiểu biết xa hội mới là phần chủ yếu
    Thôi chúc chủ topic tìm đúng hướng đi của mình, hơn nữa cậu đang đi học t/g còn dài lắm chưa nói trước được gì đâu
  10. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    anh không phản đối gì chuyện của chú, con người anh sống thiên về tình cảm và thường hành động thiếu lí trí một chút. anh đã từng có quen và qua lại với 1 cô gái kiểu như cô gái của chú bây giờ, mọi chuyện cũng không đi quá xa nhưng thực tế là sau một thời gian tiếp xúc thì những cái chênh lệch về mặt xã hội nó mới bộc lộ rõ ràng. Dù chú có thể rất yêu nhưng sự thực về nghề nghiệp, trình độ của cô ấy so với bản thân chú chưa kể tuổi tác chênh lệch, là một vấn đề hết sức nan giải. Bạn bè, gia đình chú sẽ nghĩ như thế nào nếu tình cờ biết được cái quá khứ của cô ấy? Liệu chú có đủ can đảm để giới thiệu với họ rằng đây là người yêu của chú? Những câu hỏi về thân thế và sự nghiệp của cô ấy chú sẽ trả lời như thế nào?
    Chia tay sớm thôi chú mày ạ, rồi sau này sẽ gặp được người con gái khác hợp với mình hơn. 20t làm gì cũng nên nghĩ cho gia đình một chút nữa, nhiều khi không phải cứ làm theo ý mình là được.Good luck!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này