1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung000789

    dung000789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ca ve ha ? cẩn thận HIV
    Em hàng 500k ! Rất xinh ! Cẩn thận bị lừa[/red][/img]
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà tôi có 1 em **** giải nghệ thuê nhà ở vơi 1 đứa con. Ông chồng hờ cao to phong độ. Chuyện là thế này : Trước đây em í được ông này cưu mang khi trót có thai. Sau đó 2 bên đi lại, ông này có 1 vợ 2 con rồi, em ca ve kia trắng trẻo, xinh , người Thái Bình. Thế là em í bám ông í kinh lắm, ông ấy đi công tác còn một mình vào tận nơi để gặp anh tâm sự. Nói chung hết lòng hết dạ vì anh, anh cảm động lắm nỉ non thế nào anh đồng í cho em 1 baby. Thuê cho em 1 ngôi nhà cũng đàng hoàng, chu cấp hàng tháng, nhưng ông này dăm bữa nửa tháng mới tạt qua. Em này với ông kia cũng chỉ mặn nồng đưọc 2 năm, rồi ngưa quen đường cũ, cặp bồ tứ tung cả.
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 87,thò lò mũi xanh , suy nghĩ thiển cận .Các cụ nói rồi : " Đừng nghe đĩ kể chuyện ".Đáng tiếc là cậu cứ đầu ấp tay kề nghe nó kể chuyện rồi dãi dớt ướt nhèm khóc lóc tùm lum với nó
    Chú em lấy cái thế gì mà quát cái câu : "các bác có chắc là mình cao quý hơn người ta kô" vào mặt bọn chị nhỉ .So với ai chị không dám so ,chứ cậu lôi **** ra giữa cuộc nói chuyện là đã đủ thấy cậu chả hiểu thế nào là danh dự con người hahhhaa. M ,lại còn thế nào là "mỗi người một hoàn cảnh có phải ai sinh ra cũng được sung sướng như các bác đâu" ,hoàn cảnh cái gì mà hoàn cảnh , đầy người mồ côi cha mẹ ,bố tù mẹ tội ,hay đơn giản là bố mẹ nông dân chân lấm tay bùn ,vẫn học giỏi thủ khoa hoành choáng,chú chịu khó đọc báo chí nghe thời sự nhiều tí để hiểu hết vấn đề thế nào hoàn cảnh nhé . Người tử tế thì đúng là chả ai muốn " bán trôn nuôi miệng " .Còn cái em **** 500kh/shot của chú ấy ,nguyên nhân đưa em ấy đến nghề làm đĩ hoàn toàn nằm trong cái cụm từ " Lười + ngu si nhưng thích nhàn hạ hưởng thụ " ,hehehehe. Đúng là ghếch chân kiểu này lợi đủ đường ,sướng hơn cả đầy đứa trầy trật học hành bằng cấp này nọ mà phải chui văn phòng làm thuê cho người khác . Sự thật nó thường cay đắng ,nhưng khi nào rảnh rỗi âu yếm ngắm nhau thì cậu nhìn có nhìn sâu trong mắt em ấy sẽ thấy điều này hiển thị lên thôi .Nói chung cậu là 1 chàng trai tuyệt vời , hoàn hảo,1 người có tấm lòng bao dung và trái tim yêu thương nồng cháy.Chị hy vọng là tình yêu bao la của cậu sẽ cảm hoá được cái tấm thân nõn nà kia .Rồi thì 1 ngày nào đó khi tình yêu 2 người đơm hoa thơm kết trái ngọt ,đảm bảo sẽ có ông đạo diễn từ Korea bay sang xin tình tiết để chuyển thể thành film .
  4. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    túm lại một câu :KHÔNG CẨN THẬN HẾT THUỐC CHỮA RỒI
  5. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hị hị thế rốt kục cái từ mà gọi thằng em tên là chị gì trên ý năm cũng bao nhiêu tuổi thế mà có vẻ hiểu đời nhỉ .
    Mình xin phép gọi bằng bà chị mặc dù nghe bạn nói bà chị nhiều tuổi rôi nhỉ thế bạn nói ku em trên như thế mà bạn không biết nghĩ à. Ai trả biết **** là sai nhưng từng đấy tuổi của cu em đấy nghĩ được như thế quá tốt chứ không phải nói đến là vừa tốt lại vừa ngu nhưng mà bà chị phát biểu cũng ngu vừa thôi, thế rốt kục theo kiểu bà cứ nghèo là phấn đấu à thế thí dụ chồng con hay bố mẹ bà chị ốm mà nhà chị nghèo chị có bán mình không hay vác thân ra ngoài đường ăn vạ lấy tiền hay đi trộm cắp bó tay . ( Đây chỉ là 1 ví dụ thôi nhé mình xin lỗi chứ **** còn đỡ chứ loại kặp bồ bịch đào mỏ moi tiền ý còn nhục hơn đấy chưa nói phá hoại hạnh phúc người khác nhưng mỗi người 1 nghề trả đứa nào có quyền khinh ở đây cả )
    " Lười + ngu si nhưng thích nhàn hạ hưởng thụ " ---> Câu này nghe buồn cười vãi thế nào gọi là lười xin lỗi chỉ có những cái đứa nó ngồi bát ăn bát vàng ngu si mới ngồi đấy mà đợi sung bỏ vào miệng. Người ta chấp nhận làm nghề không biết đến cái gọi là Liêm Sỉ rồi đêm hôm thức phục vụ chưa gặp thằng nào chó càn nó ... thì chắc là sướng lắm nhỉ .
    Xin lỗi bà chị nhé đây mình chỉ lấy mấy cái dẫn chứng nói về cái tuổi mà bà chị đánh giá về 1 con người đi thì chưa đủ tuổi để đi khuyên người khác đâu chị ạ .
    Về nhà soi lại gương đi xem mình là ai rồi hẵng ra đường đánh giá 1 con người . Hay trước bà chị cũng làm cái nghề này rồi lên là ... .
    @ Chủ topic : nghĩ sao làm vậy ku ạ sao phải lăn tăn miễn là sau này không phải lăn tăn
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @themac: ông anh tính mang dao đi giết người đấy phỏng, thằng em nó bào chữa vậy thì đủ biết nó đang cần một người thông cảm, đồng ý cho nó yêu em **** kia, ông chêm vào 1 bài đồng ý cũng đủ làm cho thằng em lọai tất cả các lời khác rồi, vừa phải thôi, chỉ 1 câu của ông làm hại cho người ta biết bao nhiêu biết không.
    @ chủ topic: mấy bài trước tớ không tham gia, vì tớ nghĩ có quá nhiểu hiểu điều này đang góp ý cho em rồi, tham gia trò chơi ái tình với người bình thường còn dính đòn liên miên, chơi với **** thì cón nhiều chuyện hơn nữa, tình cảm của em đối với em này thế nào anh không biết, chỉ nghĩ đến cảnh em phải dằn vặt suốt đêm để suy nghĩ về hàng rá, hàng rổ đàn ông từng qua đêm với vợ minh, rồi lâu lâu ra đường có thằng chào đểu con vợ mình, đôi khi gập thằng bạn ở đâu đâu "nhận" ra vợ mình, rồi tương tự khi nhà đang có khách, ông khách của ông bà già "nhận" ra đứa cháu, hix, đó là dang nói những chuyện nó tốt với em, nó chưa lăng nhằng theo đường cũ, nếu không, ngòai những chuyện như trên còn có: lâu lâu bắt gập một thằng đang "ấy" với vợ mình. Anh hỏi em, sau khi nghĩ hết chừng ấy chuyện, nếu em vượt qua được thì cứ tiếp tục (mà cũng nói thêm là chẳng mấy ông chịu được đâu, đùng nghĩ mìnn nằm trong cái số hiếm hoi đó).
    Một người đàn ông thông minh như em, anh tin em hiểu rõ điều đố, hi vọng em vượt qua
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chị biết chú là 1 thằng ngu,những thằng ngu chị thường hay đối xử chung là nhổ cho bãi nước bọt ngọt ngào . Nhưng chị nói chú biết 1 câu ,trình độ chú chưa đủ để phán xét tao,kể cả qua mạng hay là ngoài đời nhé .Gọi là theo phép lịch sự ,chị trả lời chú vài câu cho chú đỡ ngứa cựa ,sau này offline ngoài đời chú còn nhớ mà tìm cái nick chị , chị thương chú lắm .
    Chú mày ngu ngay từ cái câu đầu tiên rồi em giai .Chả lẽ cứ bố mẹ chú ốm,anh chị chú đau là chú đem thân chú ra giữa ngã 3 đường làm ******** àh .Thế thì nhục cho tổ tông nhà chú lắm,đẻ ra thằng con có tư tưởng bán thân là ****,chị trả lời chú cũng thương xót cho bố mẹ chú . Chị ra đường khinh nhất là thanh niên khoẻ mạnh đi ăn xin và cái bọn **** bán trôn nuôi miệng .Em đấy có sức khoẻ ,không què tay cụt chân ,sao không biết từ ban đầu học ngay lấy cái nghề tử tế mà nuôi thân ? Lương cao thì khó chứ vừa tầm đủ sống thì xã hội chả thiếu việc.Kể cả không học hành,có nhan sắc mà kiếm vịêc tử tế thật thì lễ tân ,bưng bê,bán hàng .....đầy ra đấy .Nó muốn giầu sang ,12 triệu 1 tháng thì nó đâm đầu vào cái nghề đấy , không phải là vừa ngu si vừa lười ,muốn nằm hưởng thụ thì là cái gì , hả .Chú mày đọc mà không viết văn Việt nó nghĩa gì àh .Hay chú mày khuyên tất cả con cái bây giờ có nhan sắc ,bố mẹ gia cảnh khó khăn là tếch đi làm đĩ hết .Chú mày tư tưởng mục nát quá ,thằng đàn ông mới lớn mà thế thì tốt nhất là tự thiến đi ,đừng để lại giống nòi kẻo băng hoại xã hội .Nói ngu đến mức trẻ con nó phun bột vào mặt cho , chị đọc câu này lên mà cả phòng chị làm cười rung cả bàn ghế .Chị nói chú biết nhé ,cấp 2 chị học Marie Curie cùng Vũ Hồng Nhung ,con gái Vũ Xuân Trường bị tử hình vì buôn ma tuý ấy .Ngày bố chị ấy ra pháp trường ,3h chị ấy đến cổng trại giam ,8h sáng quay về thi đội tuyển Anh của trường ,vẫn top 10,nhé . Cuộc sống đang đầy đủ không biết thiếu thốn gì , đùng 1 cái 2 chị em bao bọc nhau trên cái tum tầng 3 đợi mẹ ra tù ấy , vẫn sống tốt,học tốt ,vẫn là người có ích ,1 ngày 14 tiếng ngoài đường để làm và học thêm ,vẫn được đầy người con trai thán phục và thương cảm .Nhé .Làm như lời chú bảo thì bà đấy chắc phải bán thân từ năm lớp 8 mất rồi .Đừng có nói cái câu vì bố mẹ bán thân em đành " bán trôn nuôi miệng " ,nghe thối tha lắm .
    " " Lười + ngu si nhưng thích nhàn hạ hưởng thụ " ---> Câu này nghe buồn cười vãi thế nào gọi là lười xin lỗi chỉ có những cái đứa nó ngồi bát ăn bát vàng ngu si mới ngồi đấy mà đợi sung bỏ vào miệng." <======= đọc lại đoạn trên chị viết nhé , chị vẫn coi tất cả những con **** là những con lười và tham , thế thôi .Đã thế bệnh nghề nghiệp nó cao lắm , chả tu thân đựơc mấy đâu ,chả mấy lại ngựa quen đường cũ thôi .Chị cũng mừng cho chú tuổi trẻ đã có cái ý thương xót **** ,thật ra thì đúng là "ngưu tầm ngưu,mã tầm mã " ,chú mày rồi sau này cũng tiến theo con đường ******** thôi .Cái ý thức từ ban đầu nó đã hôi rình lên thế này rồi mà , he he he he
    Đọc bài chú viết chị thầm cầu mong đời chị đừng gặp những thằng có tư tưởng băng hoại,đĩ thoã như chú . Đúng là băng hoại xã hội , tởm
    Được kizzzshockkk sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 01/10/2007
  8. themac

    themac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Về hỏi mẹ chị xem trước có làm nghề này để nuôi chị không mà không dậy chị cách đánh giá 1 con người nhé.
    Càng nói càng biểu hiện mình ngu mà cứ thích trình bầy dậy đời . Đúng là botay.com
  9. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    nói chung là 7 x 7 đúng 49 ngày là chán thôi - chú tuổi trẻ còn nhiều sự lựa chọn j mà cứ phải bám riết lấy con 4` đấy - 4` thì mãi mãi vẫn là 4` - rồi có bỏ nghề mà chú ko đáp ứng đủ nhu cầu cho nó thì nó lại " Ngựa quen đường cũ " thôi - bản tính con trai chắc chú hiểu - cái j chỉ thuộc về 1 mình mình thì mình mới thấy thỏa mãn - liệu chú có thích người yêu chú quan hệ với 1 đống con trai khác ko - tùy nghĩ - lớn rồi
  10. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    ối người xưa - lâu hok gặp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này