1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một cô ******* !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rongbac87, 29/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ykonoiladai

    ykonoiladai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @All: Thôi vào đây đọc hết lời tựa rồi suy nghĩ tiếp
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là mấy lần sau chú đi chơi với nó có trả tiền không? Nếu mà trả tiền thì bảo đảm với chú chẳng có tình yêu gì cả, ******** 100%. Dẫu biết rằng **** cũng là người, cũng có người tốt, nếu quả là tốt thật thì cũng không thành vấn đề, cưới cũng được! Nhưng mà chúng ta là người phàm tục, làm sao mà nhìn hiểu được lòng người. Hy vọng chú tốt số!
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @hellohihi: hehe, bác ơi, em nghĩ, dù là người phàm tục thì cũng phải tìm hiểu lòng người chứ, không thì tồn tại thế nào trên cái cuộc đời mà tòan cáo với sói thế này hả bác.
    @chủ topic: chuyện thế nào rồi, sao im re luôn vậy, tính lên kiếm người đồng cảm, ai ngờ bà con phản đối dữ quá nên chán huh, thôi chú cứ suy nghĩ kỹ đi, ý kiến 1 người có thể sai, 2 người phải xem xét, đến người thứ 3 thì phải xem lại. chúc chú tìm ra chân lý nhé.
  4. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Yêu ******* thì sao chứ, yêu gái điếm thì cũng sao đâu? Chẳng quan trọng. Tình yêu chẳng có biên giới gì cả... tất cả đều có thể đến với nhau....
    Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ.
  5. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    được !!! chính xác !!!
    ở đây người ta chỉ khuyên thằng em này toan tính thiệt hơn , rằng cô **** đó kô xứng , thế thì nói làm dek gì , anh nhỉ?
  6. darlingabc

    darlingabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thằng em rongbac đọc bài này cũng đc nè , thấy cũng hợp lý , sống sao fải lăn tăn ?
  7. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo lấy đĩ về làm vợ chứ ko ai lấy vợ về làm đĩ cả .Nếu bạn cảm nhận được tình yêu đích thực từ người đó thì hãy ......
  8. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    số phận đã an bài , ko tránh được .và nếu số phận của chú tốt thì hãy tiến lên , chẳng có gì phải e dè cả
    chúc thành công
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    ựa thằng em chạy mất dép roài...ựa hợp lý đó em ạ...
    Mọi ngưởi ở đây khuyên nói chung là chuẩn mẹ nó rồi em ạ!
    Trừ khi mày bị tâm thần thì mày hãy yêu nó, cưới nó và 1 thời gian sau ra tòa phân chia tài sản, phân chia con cái....( có khi còn *** kịp có con...ặc...ựa).
    **** nó yêu mày, nhưng mày nên nhớ còn 3 điều sau khi lấy mày:
    1 - Cách nó chăm sóc mày.
    2 - Cách nó đối xử bố mẹ chồng, họ hàng mày!
    3 - Cách nuôi dạy con sau khi bọn mày có con!
    Ưạ....nó đáp ứng đc 3 điều trên thi...ặc....hĩ hĩ hĩ hĩ....anh đi đầu xuống đít chú!
    **** khác *** gì con liềng liễng, ở yên 1 thời gian roài lại nhảy chồm chồm lên....ặc...hĩ hxi hĩ hĩ
  10. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thì có sao đâu nhỉ
    hãy nghĩ xem cậu kia cũng đã chơi với **** mà
    khi bạn gái mới biết chuyện thì cũng chẳng khác gì việc cô kia làm **** đâu nhỉ
    nói như các cậu thì **** sẽ kô lấy đc chồng và họ sẽ mãi phải sống cái kiếp **** à
    kô biết nghĩ cho người ta à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này