1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một hoạ sĩ điên khùng nên chăng?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi congchuacrazy, 23/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Sống ở trên đời có những thứ ko thể giải thích nổi,bởi nó vượt ra khỏi giới hạn của ngôn từ.Có những thứ mất đi vẫn có thể tìm lại được,có những thứ ở ngay bên cạnh ta mà ta ko thể nắm được nó.
    Vấn đề là ta quí cái mình có như thế nào.Ta cho cái gì thì sẽ nhận lại được cái đấy.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cai' gi` mà nên không nên, yêu không yêu .Lằng nhằng quá đi.Đã yêu thì còn tính toán nọ kia làm chi.Mà đã không yêu thì còn hỏi han, dằn dứ làm gi` cho khổ ra. Mà chẳng lẽ người điên người khùng không được yêu sao.Mà chả lẽ người khác bảo bạn yêu hay không yêu bạn sẽ nghe người ta được sao.Trời ơi, buồn quá.......................
  3. Guest

    Guest Guest

    chưa yêu đâu, yêu rồi thì cần gì phải vào đây hỏi. Khổ thân cái thằng nào được con bé này yêu, nó cho tình yêu lên headlines chắc. Mà bọn nghệ sĩ thật thì nó không thick phô trương. Đã phô trương chỉ có bọn nghệ thì ít, sĩ thì nhiều
  4. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, dừng có mà dại dột. hic. thê thảm lắm chị ạ. Nói chung là dân nghệ sĩ ( nhất là hoạ sĩ) thì đừng có dính vào. Chỉ khổ cho mình thôi. Kinh nghiệm đau thương của em đã cho thấy điều này
  5. Guest

    Guest Guest

    KHổ cho hoạ sĩ thì có, vì hoạ sĩ chân chính là người yêu hết mình. KHổ cho hoạ sĩ nào yêu phải cô ko biết yêu.
    NOWHEREMAN
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sao một tay yêu nghệ thuật mà lại thích một cô bé kiểu này nhi? La. !
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thế thôi các bác làm gì căng thẳng thế.Em Meg kinh nghiệm đầy mình nhờ.Hờ...Yêu cũng đã là cái gì kinh khủng lắm đâu,chỉ là tìm hiểu thôi mà.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  8. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là vấn đề biết yêu hay không hay là có yêu chân chính hay không. Mà là các anh chàng hoạ sĩ thường rất cực đoan, bảo thủ kinh khủng, lúc nào cũng khăng khăng cho là mình đúng, không chịu nghe ai cả, đã thế lại còn luôn muốn áp đặt ý mình cho người khác nữa chứ. Phải ai thật hiểu và thông cảm thì may ra mới có thể tiến tới lâu dài và tốt đẹp được.
  9. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đã thế ko nhận mình là hoạ sĩ cho chị em đỡ xa lánh !!
  10. meggy

    meggy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    he he, có nghĩa là công nhận các tật xấu của mình rùi chứ gì, hả các anh chàng hoạ sĩ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này