1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một hoạ sĩ điên khùng nên chăng?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi congchuacrazy, 23/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DrTuan

    DrTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Dacam có vẻ muốn chiến hay sao nhỉ? Này nhóc! đừng để bác cáu nhé. Bác mà cáu thì nhóc hết cả nghệ với chả thuật đó. Lúc đó có khi chuyển sang làm việc tại Viện chỉnh hình đó hihi.
    ________________________
    Dr.Tuan
    Bạn có thể đi chậm nhưng đừng bao giờ đi lùi!
  2. meohoacao

    meohoacao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu là tại sao mà người ta lại có thể lôi nhău lên đây để mà bêu riếu nhău thế không biết. có những vị thì chẳng biết cái mẹ gì mà cứ nói linh tinh, đừng có mà vơ đũa cả nắm thế chứ không người ta lại bảo là ăn *** cả đống đấy. Cứ cẩn thận đấy chứ nói ra rồi thì không rút lai đươc đâu. còn nữa ai muốn làm trò trong cái chuyện này, thì tự mà hiểu lấy để thử xem còn làm trò đươc bao lâu nữa thôi. HAHAHA
  3. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ thực tình thì tôi cũng chưa dám nhận mình là hoạ sĩ , mà mới chỉ là học để trở thành hoạ sĩ thôi.
    Sao nhì, người hoạ sĩ thì cố gắng dùng cái bên ngoài của mọi sự vật để miêu tả cái bản chất, cái tâm hồn của nó. Thế nhưng nhiều người lại chỉ nhìn cái bề ngoài của nguời hoạ sĩ để gán cho họ mà ko biết phải diễn tả thế nào nữa. Thành ra, hoạ sĩ nói riêng và nghệ sĩ nói chugn trở thành cái kem cực lạnh, nhìn thì ngon nhưng chạm vào thì lại lạnh thấu răng, mùa hè thì cần, mùa đông thì bỏ.
    A`, chỉ công nhận mỗi một điều là mình có đa tình, nhưng đấy liệu có chắc là một tật xấu ko nhì !!
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, hê hê
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Oa...Bác này có vẻ thích dùng tay chân nhỉ...Thôi khỏi cần doạ tôi sợ rồi...sợ lắm...mà chỉnh hình cũng là nghệ thuật đấy.Tôi yếu ớt lắm sức lực chỉ đủ nâng nổi cái lưỡi,ko nhấc nổi tay chân đâu làm sao mà đánh nổi ai.Khoẻ như bác,tay to ngực nở,thân hình như trâu segames,sức mạnh như Atlas chắc là doạ được ối người ấy nhỉ...Lấy làm khâm phục lắm lắm...Bác hãy chứng tỏ sức mạnh cơ bắp trời phú của mình cho thiên hạ biết đi,chứ anh em nghệ sĩ thì yếu ớt lắm,còi cọc lắm,sức trói gà ko chặt,nói chuyện cũng chỉ dám nói thầm vào tai nhau bởi ruột nó nhiều thứ quá ko lưu được nhiều khí nên tiếng nói nó nhỏ đâu có như Dực Đức hét một tiếng làm cho tướng Nguỵ đứt ruột mà chết được...
    Bác tài quá,tiếng nói nó có uy,khí khái như con nhà võ,dương khí nó tràn trề tới hồi cực thịnh...thiên hạ cần những người như bác lắm,đáng mặt anh hào,sức gồng gánh giang san,đầu đội trời chân đạp đất cho thiên hạ nó bám quanh cạp quần mà bấu víu...Bác xứng đáng được mặc kim giáp,tay cầm bảo kiếm,tả có Thanh Long hữu có Bạch Hổ,ngự trên lầu Bạch Môn oai phong lẫm liệt,tên đứng đầu trong bảng Phong Thần,phù hộ độ trì cho chúng sinh...
    Nghiêng mình kính cẩn tránh đòn của bác.Mong bác giơ cao đánh khẽ,nghĩ đến quyền trẻ em mà kìm bớt nộ khí xung thiên...
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
    Được dacam sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 10/05/2003
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, người ta là trí thức, sao lại so người ta với cái loại Atlas suốt đời cửu vạn thế, xin lỗi người ta đi!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. KE_NOI_DOI

    KE_NOI_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bác dr tuan là chí thức chấp làm gì cái bọn nghệ sĩ gàn dở chúng iem cả đời có biết gì ngoài nghệ thuật đâu.Bút sắt ko đc giở cái giọng bát sách,chi chi,cửu vạn ra đây,DACAM ko được xúc phạm đến danh dự loài trâu...
    Bác thông cảm nhé cái bọn này chúng nó có mắt mà ko thấy Thái Sơn(ghi chú:đá là 1 tài nguyên thiên nhiên dùng làm vật liêu sản xuất xi măng,nung vôi,ai thích chơi có thể ghè vài tảng về làm giả sơn,non bộ).Bọn chúng em còn mông muội lắm có gì xin bác chỉ giáo thêm,chỉ cần bác lấy oai hùm gầm một tiếng là bọn iem sợ vỡ mật cả lũ rồi (ghi chú:hổ là động vật quí hiếm có tên trong sách đỏ,cao hổ rất quí,vuốt & nanh hổ kị gió,pín hổ làm thuốc tráng dương)bác ạ,giết gà đâu cần đến dao mổ trâu.Bác chỉ cần săm 2 giòng chữ lên tay của bác gặp thằng nào trong box này bác cứ giơ ra là chúng nó sợ vỡ mật:"hướng tới segames(có thêm linh vât) & đã từng nhiễm sars" cho chúng nó biết thế nào là chí thức bác à.
    EM ƠI ! ANH NÓI THẬT ĐẤY...KHÔNG TIN THÌ THÔI.
    Trong đầm gì đẹp bằng gì
    Lá gì bông gì lại chen nhị gì
    Nhị gì bông gì lá gì
    Gần gì mà chẳng gì gì mùi...ấy
    Được KE_NOI_DOI sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 10/05/2003
  8. DrTuan

    DrTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0


    Hic.
    ________________________
    Dr.Tuan
    Bạn có thể đi chậm nhưng đừng bao giờ đi lùi!
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Các bác này vớ vẩn thế nhờ,chủ đề của em cứ vào nói lung tung,sai lệch chủ đề hết.
    To Dr.Tuấn:Đã bảo ko ai hoan nghênh anh vào đây cơ mà,vào đây nói liên tha liên thiên.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này