1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MỘT LÚC BAO NHIÊU NGƯỜI THÌ ....ĐỦ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi be_reu, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Em ơi hãy nhớ :
    Chỉ có thể yêu nhiều hay ít
    Khó có thể nói yêu cho đủ
    Cũng như mọi thằng con trai vậy
    Bạn gái 100
    Người yêu 10
    Vợ chỉ có 1
    Mới có 3 thì chưa có vẹo gì đâu .Con trai là vậy "Chinh phục phụ nữ" là thể hiện sức mạnh và uy quyền chế ngự của cánh đàn ông
    Thằng nào tăm được nhiều ,thằng đó đáng được huân chương chiên công hạng nhất
    Để sau này ,khi 80 tuổi ,ngồi trên xe lăn dở từng trang Anbom với đôi tay nhăn nheo ,nhưng vẫn tươi cười khoe với thằng cháu trai đang ở tuổi cặp kê :
    Cuộc đời chinh phạt phụ nữ của ông gồm 5 chương,môi chương gồm 8 hồi (mỗi chương tượng trưng cho một giai đoạn ,thời kì)
    Mỗi hồi chia làm nhiều cột đề tên đầu chữ cái của các em các cô ,các bà mà ông đã chinh phục được,..
    Và cháu nhớ rằng,ảnh bà cháu luôn nằm trong phần Mục lục ,bởi bà cháu luôn là người đồng hành quan tâm và chăm sóc ông khi ông chinh phục các cô gái khác (khi ông xem ảnh các cô khác trong cuốn Anbom) không phải là người ông yêu nhất ,nhưng là người mang lại cho ông hạnh phúc hơn cả ,và luôn là người cuối cùng trong trang cuốn Anbom đời ông Ông kết thúc cuốn sưu tầm ảnh trong cuộc Anbum này cũng bởi bà cháu Người phụ nữ cuối cùng mà ông chinh phục được,sau một chuỗi dài những mối tình ẩm ương không đi đến đâu cả
    Khoái lắm chứ
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có số cả Trời đã định thế.....3 con sư tử cùng chia 1 con mồi, kết cục mỗi con được no nê 1 tí, còn con mồi thì chỉ còn bộ vía khô
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hảo kung fu, 1 lúc 3 cô, sức đâu mà chịu thấu (ý tui nóii là...money và thời gian...hehe)
    nhà tên này chắc giàu và tên này cũng rất giàu....thời gian...hehe...cẩn thận 1 ngày nào đó....3 cô kia vô tình...wen bít nhau....thì...ac ac ac...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu thì xài hết bấy nhiêu không cần thiết phải đắn đo, của "trời cho" mà , nhểy
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trời ! nhóc đọc cả hai trang này bác "trai" nào cũng rứa hết à! toàn là 2-->3 cô trở lên không à! (khiếp)
    tiểu số phải "phục tùng" đa số rùi!
    còn các bạn nữ thì sao??? Vùng lên đi chứ???
    ủa????????????????????
    cái hình tượng trưng của nhóc biến đâu mất rồi nhỉ ????/
    bác mod có biết không vậy nè????
    Tụ nhiên biến mất hà! tức mình quá đi!
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 21/08/2003
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 21/08/2003
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Yêu như thế thì một ngày nào đó người bạn của bạn sẽ mất tất cả, chẳng còn người nào nữa đâu. Có thể anh ta đa tình, yêu bao nhiêu người cũng được, nhưng điều quan trọng là đừng "làm hại "những bạn gái đó. Có thể anh ta cũng đau khổ và khó có quyết định cuối cùng, nhưng " chơi dao có ngày đứt tay". Hy vọng người bạn của bạn sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng và dừng cuộc chơi như vậy. Thân.
  7. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
  8. Iemonfire00000

    Iemonfire00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu được nhiều người cùng một lúc ,chắc chẳng có ai khổ?Chắc thích nhiều người một lúc thì được.
    haingo
  9. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen một người con trai có trái tim đa tình yêu một lúc 3 người con gái .Em chẳng biết đâu là tình yêu chân thật của anh dành cho 1 trong 3 cô gái kia .Anh cứ tưởng rằng chuyện này chẳng thể nào bị lộ bởi mỗi người ở một nơi , chẳng thể gặp nhau bao giờ. Rồi một hôm , một người phát hiện ra tình yêu của anh dành cho cô không phải là duy nhất cô gái quyết điịnh chia tay dù lòng rất đau khổ vì anh là mối tình đầu của cô . Lại một tình cờ cô gái gặp cả 2 cô người yêu của anh , cô không nói cho ai biết rằng họ đang bị lừa dối , cô im lặng như chưa từng quen biết anh , để mặc anh với trò đùa của tình yêu .
    Em hỏi ngưòi con trai đó rằng tại sao anh có thể yêu một lúc được nhiều người như thế anh ấy trả lời rằng anh có tính thương người , hễ có ai thương anh là anh thương lại liền . Thương người như thế có nên không?
    BABY_TOP_TO_TOE
    Được baby_top_to_toe sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 21/08/2003
  10. 1321984

    1321984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái ý kiến của bác TVP hay quá nhỉ, nhưng nói như vậy thì con gái cũng có quyền yêu như vậy phải ko???
    Nói vậy thôi, chứ chỉ cần có thể yêu một người cho ra yêu cũng là quá đủ rồi, "chất" quan trọng hơn "lượng " nhiều phải ko???

    nang vang, bien xanh, cat trang.oooh yes

Chia sẻ trang này