1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một lúc hai ngừoi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu một lúc hai ngừoi !

    Em ko hiểu là có phải do con ngừoi tham lam , điều này chỉ xuất hiện ở một số ngừoi hay là ngừoi nào cũng vậy . Nhưng duờng như em thấy rất nhiều ngừoi có tình cảm với hai ngừoi . Có thể rằng con ngừoi ko thể nào hoàn hảo , nên có thể ta tìm đc điểm hay ở ngừoi này nhưng đó ko đủ , ta còn cần một số điều khác ở ngừoi khác . Vậy nên có thể thích một lúc hai ngừoi . Mọi ngừoi nghĩ sao về cái lý luận cùn này !

    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là cùn đâu em ạ! anh nghĩ thích nhiều người một lúc cũng đươch chứ đâu cuqa gì chỉ 2 người..TRên đời có rất nhiều con người tuyệt vời mà ..có nhiều thích nhiều... chả sao hết ý ! ke ke ke.....Ai hay hay là anh thích...
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng gì chứ. Em bao hai thì có gì. Anh cứ tưởng là liền một lúc yêu ba hay bốn chục anh thì có lẽ hơi tham
    Bởi vì trong cuộc sống này một người thích khoảng trên 15 16 người, và được tới 30-40 người thích. vì có rất nhiều người hay hợp với mình mà mình gặp trong cuộc sống này. Vì thế nếu để dùng lí trí thì ta chỉ có thể yêu một người. Còn tâm hồn thì có lẽ thích không dưới chục người
    hungdo
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thích một lúc nhiều người chẳng vấn đề, nhưng yêu một lúc nhiều người thì thiệt là ...
    Có thể yêu nhiều người nhưng là khi đã chia tay người khác, chứ còn trong một lúc mà ôm liền mấy kẻ thì ko phải là yêu rồi.
    Mà yêu được nhiều cũng đâu có hay ho gì, có một người, chỉ một, để mình yêu và được người ta yêu lại mới là hạnh phúc thực sự.

    all the rivers run ...

  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em sắp điên vì mấy cái lí luận tình yêu rồi nhưng em lại cứ đâm đầu vào mà lý với chả luận . Em đang hơi điên điên rồi đó , ai cứu em đc ko hic hic cứu với help meeeeeeeeeee!
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Thích một lúc vài người thì được chứ yêu một lúc hai người thì....ko phải là khổ mà là cực kỳ khổ sở...hic hic...chọn ai trong 2 người đây? Yêu một lúc cwr hai cũng ko được, mà bỏ cả hai cũng ko đành lòng, mà chọn 1 người thì.....đó mới là điều đáng nói..hic hic..khó xử, cho lên bàn cân mà cân mãi ko nổi....tại sao cả hai người ấy ại cùng xxuất hiện cùng một lúc chứ??
    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tui yêu một lúc tới mấy người đây này...có sao đâu....yêu bố này,yêu mẹ này,yêu ông bà,yêu cô giáo...hi`...cái này không fải là yêu nhiều người hay sao?
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh trai a` ko biết mấy cái dòng mà anh viết là nói về ai đây nữa nhưng mà nghe cũng thu' vị đó anh nhỉ. hihihi còn chị minh a` yêu một lúc 2 người đâu phải là có tội. vì bản chất của tình yêu có bao giờ là sai trái gì đâu . trong cuộc sống luôn có những con người thật thú vị và đa dạng chính vì thế ta tìm được ở người này một nửa của riêng ta và cũng cùng lúc ấy lại thấy được những nét thật đáng yêu của một người khác. nhưng điều quan trọng nhất trong mối quan hệ tay ba này chính là bản thân ta. ta có coi trọng họ ko. nếu mà ta coi trọng họ thì ta sẽ tự tìm được câu trả lời xác đáng rằng ta cần ai hơn trong số 2 người đó thôi. và 2 suy nghĩ lựa chọn thật kỹ càng để tìm ra người thích hợp nhất.
    [blue] shadowprincess
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng đồng ý với chuyện này thế nhỉ? Em chẳng đồng ý chút nào cả . Thế là ko tốt và thế là xấu he he he . Đã yêu thì phải toàn tâm toàn ý đến một ngừoi và quan tâm chăm sóc đến một ngừoi thôi . Còn một lúc nghĩ đến hai ngừoi hoặc thích hai nguời thì thích tất luôn đi , đỡ phải lựa chọn cho mệt ngừoi ra !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh ơi, thích thì được phép thích hơn 2, chứ còn yêu thì chỉ một thôi em à. Mà nhắc đến chuyện này làm anh thêm nẫu cả ruột. Chả là trước kia, một cô người yêu của anh ý, đồng thời yêu cả anh với một thằng nữa đấy. Cũng may mà ông trời có mắt khiến anh phát hiện ra không thì có phải là mang tiếng không?. Một bài học mà anh học được là cứ thử yêu hai người cùng lúc xem sao, nhưng nghĩ mãi thì thấy rằng thế là không ổn.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều

Chia sẻ trang này