1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một lúc hai ngừoi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Yêu với thích thì nó cũng đâu khác nhau là mấy đâu . Giới hạn thế gần gần lắm, Vậy thì cho nó giống nhau đi , chẳng nhẽ ko dc sao !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tui đây này .......tui yêu một lúc đến...vài người cơ ấy chứ.....kekeke
    Chẳng biết thế nào, nhưng mà chuyện yêu 1 lúc 2 n` chỉ có thể chấp nhận đc trong trường hợp........với n` iu cũ thôi. Có 1 lí do gì làm cho m` và n` ấy fải chia tay, có thể là xa nhau mãi mãi, nhưng ko vì thế mà hết yêu, mà quên ngay.......Nhưng rồi fải gặp 1 n` của c/đ m` chứ...........
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  3. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Ôi Minh ơi sao em thắc mắc về tình yêu nhiều thế hả???chị nghĩ em cứ yêu đi rồi sẽ biết.Còn yêu 2 người 1 lúc?Có thể lắm chứ mà chuyện này cuãng chả hiếm chị thấy đầy người như vậy.Mà thực ra đó chả gọi là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận và tham lam của mỗi người ko muốn mất đi một cái gì đó.Có thể trong 2 nguời mình yêu mình sẽ ko muốn mất đi bất kỳ người nào.he..he..cái này nếu để cho đối tượng biết thì hơi phiền đấy.Mà nói chung ai mà chẳng phải trải qua cái kiểu yêu 10 chọn 1 hả em.Cứ yên tâm đi em ạ
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tưởng gì, chứ yêu hai người là chuyện bình thường, nhưng mà anh nào yêu một lúc hai cô, mà hai cô không biết gì thì cũng phải công nhận là anh ấy giỏi
    Tui là Milanista
  5. THIEN_SU

    THIEN_SU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Có thể đi nửa đuờng chân lý
    Có thể yêu bằng nửa con tim
    Nếu ai ko thích thế
    Thì đừng đọc bài này
    He he he he!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Yêu là không fải nói hối hận
  6. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Mình lại thấy anh nào yêu 1 lúc cả 2 (nhiều cô) mà cô nào cũng biết mới gọi là giỏi.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    yêu nhiều đi cho đến khi nào nhắm mắt lại chỉ thấy 1 người con gái duy nhất thì đó mới là iu
    Rut
  8. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có một người
    Bước qua biết bao cuộc tình
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
    Bỗng 1 ngày bước chân mỏi mệt
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?

Chia sẻ trang này