1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một mình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 03/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Yêu một mình

    Chiều nay, một chiều mưa dã man, nằm dài trên sofa ngắm trời mưa trong khi chờ đợi bữa cơm chiều. Mỗi một việc, mỗi người một giấc mơ. Mình chợt buột miệng : "mưa đẹp nhỉ ! tẹo nữa tạnh phải đi mua đôi dép.... có tiếng người trả lời : Ừ
    Lại chìm trong im lặng chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách nhỏ dần, sấm chớt cũng thôi xay lúa.
    Lại tiếng người : "không phải là mưa thì phải đem áo mưa đi đón cái cò sao" ?

    Mệt, chán, lồm cồm bò dậy đi ra phía cửa rồi bỗng nhiên vô cớ cánh cổng làm cái "rầm", một lúc sau tay cầm theo một chai rượu, rồi lặng lẽ ngồi xuống mâm cơm.

    Rượu có lẽ là một thần dược, khi bạn vui, khi bạn buồn chẳng hề chi, từng cơn chán sẽ tan biến đi.

    Lại lên so fa nằm, một lúc sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 8h, vào nhà rót đầy hai cốc nước mát tu ừng ực. Đây là một nguyên lý sinh hóa học đã được học từ lớp 11.
    Nào thì đi mua dép, trời mưa phố vắng và hơi lạnh, cả phố hàng Dầu lác đác còn vài nhà đang mở cở, những khuôn mặt ông chủ bà chủ thảnh thơi ngồi buôn chuyện, những thời khắc như thế này thật hiếm có với dân buôn bán, họ thích những giây phút nhàn nhã như vậy mà không phải suy nghĩ gì nhiều vì họ có lí do chính đáng đây là do ý trời nha. Cảm hứng mua dép cũng chẳng còn, anh một đôi em một đôi chúng ta cùng xoay...
    Thôi tôi đi ra hàng net ngồi cho nốt cái tối thứ Bảy mưa gió vậy.

    Trong những đêm mưa
    Mình đã gặp:
    Một thằng bé, mếu máo khóc oà, giết.. giết hết rồi tự xúc cơm ăn hết..
    Mình đã gặp:
    Một con bé tựa tựa đầu vào chân ai đó, ôm chặt miệng cười xinh
    Mình đã gặp:
    Cô bé xinh xinh, đeo kính cận mặc áo mưa run rẩy nép vào hàng hiên nhà ai đó, trước mặt là một sọt bánh mì được ủ kỹ bằng nhiều tầng ni lon, loại ni lon mà mình chỉ còn thấy trong tư liệu của những cô thanh niên xung phong, của những chiến sĩ Trường Sơn. Nhà mình ngày xưa cũng có mấy cái, mỗi lần ma ma đi làm trời mưa thì đều phải quấn 2 tấm, một trước một sau thì mới khỏi bị ướt, nhưng hôm nào trời mưa to thì vẫn bị ướt vì nước mưa vẫn lọt theo khe cổ áo xuống.

    Bụng chẳng đói, nhưng mình cũng rẽ vào mua 2 cái bánh mỳ hết 1000 đ, rồi cười cười nói nói. Sau này đến lúc thân quen rồi mình vẫn đùa đùa : Ở cái phố này toàn bánh mỳ kẹp ****, lúc đầu anh cũng nghĩ em là **** cơ đấy.
    Em, nếu em biết lúc ấy anh đem hai cái bánh mỳ đi đâu thì chắc em buồn lắm. Gần 12h đêm, mình đã đem hai chiếc bánh mỳ, có thể tạm gọi đó là sự mở đầu cho một nỗi niềm ngang trái về sau, anh biết chắc chắn em chẳng bao giờ vào cái mạng này, rẽ vào một ngõ tối tăm gần chùa Láng, mình đập cửa, đi làm về chưa, có tiếng ngái ngủ, đến đ.. gì mà muộn thế. Hề hề có 2 cái bánh mỳ nóng giòn đây, lấy hộp sữa ông Thọ ra đây nào..

    Rôì từ đó, mình không bao giờ đến cái ngõ tối tối ấy nữa, em giờ này ở đâu ? Có lẽ chồng con đề huề rồi nhỉ, mở một tiệm uốn tóc ở phố Huyện hay là lại nâng bước dìu dắt các cô em..

    Hôm mùng 5 tết con dê này, mình gặp lại em, cô bé xinh xinh đeo kính cận ấy, vẫn đẹp như xưa, chỉ có đôi khoé mắt thêm vài nếp nhăn, em cũng sắp học xong, tối tối vẫn bán bánh ở đầu phố. Đi một vòng Hồ Tây, em ít nói hơn xưa. Lúc về chỉ nghe em nói : mình là bạn suốt đời nhé..
    Mấy năm qua rồi, lời yêu vẫn chưa dám nói, mình hèn quá chăng ?

    Yêu một mình ...




    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh thì làm gì có biết yêu, anh chỉ biết cái bản thân anh và làm cho người khác phải mệt mỏi bởi cái miệng lươn lẹo của anh thôi..............
    Manchester United_Inter Milan
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

Chia sẻ trang này