1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người chưa biết mặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi waittingforyou, 11/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. waittingforyou

    waittingforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người chưa biết mặt

    Mình và anh ấy quen nhau qua công việc, nhưng cả hai đều ở cách nhau rất xa và chưa hề biết mặt nhau, bọn mình chỉ thường trao đổi với nhau qua DT và E-mail. Qua công việc, chúng mình rất mến nhau và cũng có vẻ...thích nhau. Cụ thể là ngày Valinhtinh vừa rồi, anh ấy có gửi cho mình một bức ảnh hoa hồng nhưng không chịu gửi ảnh của anh cho mình. Thời gian gần đây, công việc gián đoạn nên bọn mình ít liên lạc với nhau hơn, nhưng mình luôn nghĩ về anh ấy. Hình như mình ... anh ấy rùi.
    Mình phải làm thế nào bi giờ?
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn cứ gửi trước làm gương thử xem, kiểu như "tớ có mấy kiểu ảnh vừa chụp với hội bạn ngộ lắm, send cho bạn xem cho vui..."
    Nhớ send mấy kiểu chụp chung cho nó tự nhiên, đừng có chưa gì đã gửi ảnh nghệ thuật chân dung bự phấn làm người ta chạy mất dép
    Nếu bạn đã gửi... cả album rồi mà người ta vẫn không chịu gửi lại cái nào là dễ "dung nham" người ta có vẫn đề
    Xem ảnh tớ không? Tớ gửi ngay! há há...
  3. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tình online là thứ tình cảm củ chuối nhất thế giới, dễ đâm vào nhưng khó rút ra. quan trọng hơn là gần như chẳng bao giờ thành công được
    khuyên chân thành, làm bạn thì được chứ không nên yêu, ngăn ngừa ngay từ bây giờ cái cảm giác thích đi chứ không sau này mệt đấy
  4. waittingforyou

    waittingforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết rõ công việc và cơ quan của anh ấy, tớ cũng có thể nhờ người quen cung cấp thông tin về anh ấy, nhưng tớ chỉ muốn để cho tình cảm đến với nhau một cách tự nhiên thôi. Mấy tháng nay chả nhận được E-mail hay ĐT của người ta, chả biết ý của người ta thế nào, còn nhớ đến mình hay không nữa
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mấy tháng ko liên lạc thì yêu làm quái gì. Vớ vẩn quá
  6. nuavangtranghd

    nuavangtranghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình của bạn không khác gì TÌNH YÊU TRÊN MẠNG như tui và cuối cùng cũng chuẩn bị chia tay thôi tôi buồn quá
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tình trên Net cho ai nhiều mê đắm
    Cho bờ môi buồn thổn thức tiếng yêu thương
    Cho bờ mi hoen ướt những u sầu
    Cho ai oán lòng người khi gian dối
    Và có người nói, tình trên Net- Ảo ảnh của hạnh phúc
    Là thiên đường của những ký ức xa xăm
    Là thực , là mơ, là say mê lầm lỡ ....​
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Khó có hy vọng, mấy tháng ko liên lạc rùi thì có lẽ huynh ấy cũng đã quên bạn rùi
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thật ra trong chuyện này đôi khi cũng là do khỏang cách của 2 người làm bạn nâng tầm cao cảm xúc của mình lên....đưa nó thăng hoa lên thành Tình yêu thôi...chứ còn...làm sao mà yêu dễ như vậy..
    Vẫn biết có những cảm xúc đan xen thật giả lẫn lộn....nhưng vẫn nên gặp nhau...hay ít nhất....tiếp xúc với con người thật của nhau ở ngoài cuộc sống thực....Cảm xúc ở đấy mà ra cả thôi.....
    Còn cứ mơ hồ ảo ảo thực thực thế này....thì mãi cũng chỉ là người Dưng....
    Như 1 câu người Dưng "của tớ" tặng tớ:
    "Đôi khi nghĩ cũng lạ đời
    Người dưng bỗng nói bỗng cười trong ta
    Đôi khi nghĩ mãi ko ra
    Người Dưng bỗng gọi rằng Ta với Mình...."
    Cứ thật hóa cảm xúc đi.....bạn sẽ hiểu....
    Tớ cũng sắp gặp người Dưng
  10. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm nay như nước chảy về đâu, dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh, cái trí dưa bở của con người càng khuyên nhủ càng bở hơn. Cứ tưởng chỉ có thời xưa cha mẹ đặt lương duyên con mà gây cảnh trái ngang đôi lứa, ai ngờ Internet, @ cũng gây ra ối cảnh cười khóc chéo ngoe. Ôi những cô nương mơ mộng, vẫn mong Bạch Mã hoàng tử đến đón mình trong một sớm mùa thu....
    Rồi diêu bông đợi lá mù u, hàng ngày ngồi trước màn hình mơ mộng, hoàng tử phải thật khác xa những con gà ngốc, vẫn quanh quẩn tán mình lâu nay....Hoàng tử của mình chắc là người hát hay, là kẻ tài hoa, là trang tuấn kiệt, ôi những con cáo non đang ngày đêm mải miết, yêu thầm nhớ trộm một hoàng tử vô danh....
    Phải chăng đó là hậu quả của truyện tranh, phim Hàn Quốc chiếu ê hề mỗi tối, những cô cáo non đêm vẫn nằm ôm gối, đắm mình trong nỗi nhớ niềm thương. Những dòng chat bình thường, bỗng trở thành những lời có cánh, những tin nhắn bình thường, là nỗi mong chờ ngày đêm...
    Hạnh phúc tưởng như êm đềm, có ai đánh thuế trí tưởng bở. 80% các đôi yêu nhau kiểu này tan vỡ, sau khi gặp nhau một vài tuần. Bởi sự thật thường trần trụi hơn những điều ta suy nghĩ .

    [​IMG]

Chia sẻ trang này