1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có gì tốt cơ chứ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid19, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid19

    kid19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có gì tốt cơ chứ ?

    Có một thứ mà vì nó con người ta trở nên thù ghét nhau, oán trách nhau rồi tự dày vò bản thân. Nó làm cho ta đau khổ, mất niềm tin vào cuộc sống và mọi người chung quanh. Nó chỉ đẹp khi còn dan dở. Nó gây ra không biết bao nhiêu là điều đáng tiếc . Đó là tình yêu . Tại sao lại thế cơ chứ ? Tôi chẳng tin vào tình yêu. Không phải tôi không có ai yêu nên nói vậy mà tôi yêu tự do hơn hết thảy, tôi yêu bản thân và mọi người quanh tôi .Tại sao nhất thiết phải yêu một người duy nhất nào đó nhỉ ????
  2. apomexus

    apomexus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi ít khi vào đọc trong những box về tâm lý (đa số xem những box kỹ thuật). Hôm nay tình cờ vào xem thì thấy topic này. Hoàn toàn nhất trí với bạn, tại sao cứ lao đầu vào tình yêu rồi đau khổ, dày vò... Ngoài kia còn biết bao điều đẹp đẽ.
    Cũng như bạn, tôi yêu bản thân và những nguời thân của mình. Tình yêu dành cho họ đã quá đủ để tôi hạnh phúc. Sự nghiệp còn dài ở phía trước, những chuyện tình mà mọi người cho là đẹp, 2 người yêu nhau không màng đến tiền bạc. Thật sự tôi coi thường những người con trai trong những câu chuyện đó. Chưa có tương lại sự nghiệp mà chỉ biết yêu, rồi sẽ ra sao khi lo cho bản thân mình chưa xong.
    Tôi không tin vào tình yêu, tôi sẵn sàng chọn sự nghiệp thay cho tình yêu mà không một chút đắn đo. Post xong bài này chắc nhiều người chỉ trích tôi và kid19 lắm, nhưng thật sự lâu lắm rồi mới thất một người đồng suy nghĩ.
    http://apxdesign.net
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải yêu một người á, vì chúng ta muốn chỉ có người chỉ yêu một mình ta. Thế thôi, có đi có lại mà
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi kid19 đã có người yêu chưa hay là đã yêu ai chưa vậy ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chưa yêu cũng nói mình coi trọng sự nghiệp là trên hết nên kô cần yêu, nhưng chỉ sợ vài hôm nữa ra đường gặp tiếng sét ái tình lại mê mẩn cả người thôi. Nói chung sự nghiệp luôn luôn quan trọng đối với con trai, nhưng tình yêu cũng là liều thuốc thúc đẩy chúng ta cố gắng vươn lên trong sự nghiệp, tất nhiên kô tính đến những tình yêu kiểu lợi dụng. Tình yêu luôn đến 1 cách bất ngờ và kô báo trước, chúc bạn sớm thành công trong sự nghiệp để có người iu tốt
    [​IMG]
  6. kid19

    kid19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có, tui đã từng có . Không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra cả nhưng tôi không thích cái cảm giác tôi là của riêng ai đó nên tôi lại chủ động say good bye. Lúc đầu cũng tiếc thật nhưng như tôi đã nói, tôi yêu bản thân và tự do hơn mà.
  7. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn yêu phải một người ích kỉ, kô tôn trọng quyền tự do của bạn, luôn luôn áp đặt mọi việc đúng kô? Chứ còn những người có tấm lòng độ luợng và bao dung luôn muốn cho người mình yêu thực sự thoải mái, đó mới là những người yêu thực sự
    [​IMG]
  8. apomexus

    apomexus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oh, tôi đã từng có người yêu rồi bác ạ. Cuối cùng thì cũng do công việc mà cô ấy chia tay. Cô ấy nói thời gian làm việc trước máy tính của tôi còn nhiều hơn thời gian dành cho cô ấy, cô ấy không muốn như thế, và chủ động chia tay.
    Từ đó tôi nghĩ tình yêu chẳng có gì cao thượng cả, chỉ là 2 người đòi hỏi ở nhau những sự quan tâm, không đáp ứng được thì fail. Không dám chắc là tôi sẽ không có người yêu lần nữa, nhưng chắc là sẽ lâu lắm mới có lại bác ạ
    Cám ơn lời chúc của bác
    http://apxdesign.net
  9. conbobebe

    conbobebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhiều anh chàng bị các hình tượng nhân vật trong phim Hàn Quốc ám ảnh (dù anh ta chả mấy khi quan tâm đến thể loại phim này!) Trên thực tế, có bao nhiêu người đàn ông có học vấn cao ngất ngưởng, có sự nghiệp công danh rạng rỡ, có tiền nong... từ trước khi lấy vợ (không tính trường hợp bố mẹ để lại tài sản nhá). Phần lớn những người đàn ông đều phải lấy vợ để chăm nom thu vén, để có một hậu phương vững chắc cho anh ta yên tâm đi chinh chiến kiếm tiền, kiếm danh vọng.
    Chuyện các bạn muốn có sự nghiệp, tốt thôi! Bay giờ chuyện lo cho sự nghiệp phía trước đấy trở nên bình đẳng, phụ nữ cũng có quyền được mơ ước vươn xa bay cao.
    Đừng có bạo mồm nói là bạn không cần tình yêu, không tin vào tình yêu. Có thể cái mà bạn gặp trước đây không phải tình yêu, chỉ là niềm đam mê, ham thích nhất thời.
    Những gì tôi nói có thể hơi lan man khó hiểu đối với bạn kid và apo. Nhưng hãy đợi một thời gian nữa để mình chín chắn hơn rồi hãy lên đây gào thét xem sao. Lớn nhanh lên nhé!
    Con bò bé bé, nó gặm cành tre...
  10. apomexus

    apomexus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ok, thanks có lẽ tôi nên ra khỏi chủ đề này thì hơn vì cách nói chuyện của mọi người có vẻ bắt đầu chỉ trích nhau.
    à, tôi không xem phim HQ vì không thích loại phim này. và tuổi tôi dường như lớn hơn bạn đấy "concobebe" ạ
    Được apomexus sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 22/08/2003

Chia sẻ trang này