1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có nhất thiết người đó thuộc về mình không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ole_neon, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ole_neon

    ole_neon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người có nhất thiết người đó thuộc về mình không

    Có lẽ tôi quá cổ lỗ hay quá mướt , nhưng theo tôi yêu một người thì không nhất thiết người đó phải thuộc về mình, chỉ cần người đó hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc rồi.
    có người từng nói chỉ có những tâm hhòn cao thượng mới sinh ra được tình yêu đẹp bởi vì sự tầm thường làm sao làm náy mầm được tình yêu?
    Tôi đã được yêu nhưng chưa từng yêu có lẽ vì thế mà nhận xét quá chủ quan và phiến diện về tình yêu nếu bạn là người đang yêu thì bạn nghĩ gì
  2. chominhchotoi

    chominhchotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vay thi co le toi cung la mot nguoi co lo .doi voi toi tinh yeu dau phai la so huu,va toi nghi rang that la stupid khi co y muon so huu mot ai do.toi chi can biet rang nguoi toi yeu luon vui ve va hanh phuc ,the la du.
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thằng này thì không nghĩ thế
    đã yêu thì phải yêu hết mình,yêu cho ra yêu chứ,cứ nhìn từ phía xa thì thành ra uỷ mị quá,tình yêu mà đến từ một phía thì làm wái gì được gọi là tình yêu
    Ít ra mình cũng phải chắc chắn là mình không để cơ hội vụt qua tầm tay
    đôi lúc những điều tầm thường nhất mới tạop ra tình yêu vĩ đại đấy bạn à,đừng mãi đi tìm những thứ cao thượng quá mà làm gì...
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  4. liptonsua

    liptonsua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác, tui mà yêu thì tui phải có nửa còn lại, mẹ, tui yêu mà không có nửa kia thì tui chẳng yêu làm gì, các bác nói là tui không thực lòng cũng đuọc, nhưng tôi cảm thấy khi mà tôi yêu thì cả hai đều rất là hạnh phúc, bởi vì một lý do nào đấy mà không đi đến hết cuộc đời với nhau đuọc thì cũng phải bỏ thôi, không phải cứ chán mãi đuọc.
    FOR THE ONE I LOVE...!!!
  5. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    thì thằng này cũng nói thế mà
    như thế có gì đâu mà lại gọi là không thực lòng chứ,hehe
    làm gì có chuyện thấy người mình yêu hạnh phúc bên thằng khác mà mình lại hạnh phúc theo bao giờ
    theo thằng này,không ăn được thì phải đạp đổ,hehe,nhầm, không ăn được thì thôi,hì hì
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    -------->>>>ko có phong cách của đàn ông thời nay---->>> con gái liệu có thích loại đàn ông chỉ biết cam chịu ko nhỉ ???-> tui thì ko thích rùi đấy trong -> tình iu là sự cạnh tranh (lành mạnh)
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Nghìn năm bia rượu vẫn còn (búp) bê nâng
  7. unfortunate

    unfortunate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu về tình yêu lắm, nhưng mà tui nghĩ nếu là tình yêu thì từ hai phía. Nói mình thấy người ta hạnh phúc bên nguời khác là mình hạnh phúc thì còn tuỳ nữa. Lòng người đó rộng đến mức nào. Chắc bằng sông hồng thì có lúc nưóc đầy thi mát mẻ lắm.
    Một người đau dai dẳng..............
  8. phuthuyhatmit

    phuthuyhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    thật là ngớ ngẩn khi đưa ra vấn đề này . yêu mà không thuộc về thì dởm quá !
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,nếu yêu mà không đến được với nhau chưa chắc đã là bất hạnh.Hãy đứng nhìn và chúc người ta hạnh fúc cũng được.Con người có những khiếm khuyết mà chỉ khi gần nhau mới biết.Các cụ cũng nói rồi,"nằm trong chăn mới biết chăn có rận".Thà cứ ngắm nhau từ xa mà nghĩ về nhau tốt đẹp còn hơn là gần nhau để rồi ghét nhau.
    [​IMG]
  10. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà không đến được với nhau thì chưa chắc đã là bất hạnh mà có thể sẽ là quá bất hạnh,hehe rõ ràng con người chả ai hoàn hảo cả,nhưng đã gọi là yêu nhau rồi thì khiếm khuyết chỉ là chuyện nhỏ thôi,đôi lúc người ta còn yêu nhau bằng khiếm khuyết cơ mà.Nếu cứ sợ rằng vào chăn sẽ gặp rận thì sẽ chẳng còn cái wái gì gọi là tình yêu nữa cả.Tại sao không lăn xả vào tìm hiểu mà lại phải nhìn từ xa rồi gán cho nó một cái mác tốt đẹp chứ.Thằng này thất như thế không hợp lý lắm.
    Đó là ý thằng này thui,hì hì,bạn không thích thì thằng này cũng chịu,hehe,bất chấp muh !
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------

Chia sẻ trang này