1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có nhất thiết người đó thuộc về mình không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ole_neon, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một ngày nào đó........ Anh ra đi mãi mãi, không còn thuộc về em do số trời định đoạt.... Lúc đó em sẽ chúc anh hạnh phúc bên người con gái mà trời đã chọn cho riêng anh. Còn em.... Em sẽ chẳng biết mình sẽ phải làm gì nữa... Nhưng sẽ không khóc đâu anh, những giọt nước mắt đó đã đi ngược vào trong tim em rồi .....
    Còn nếu vì một lý do khác, em sẽ không để mất anh đâu. Em sẽ không bao giờ chia sẻ anh với bất kỳ ai. Em ích kỷ vậy đó anh ạ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi mới thấy người cùng suy nghĩ với mình nhưng...hà hà...mình may mắn...tình cảm của mình được đáp lại .
    yêu 1 người đâu thiết người tđấy phải thuộc về mình...liệu khi người đấy thuộc về mình...người ấy có được hạnh phúc...biết đâu bên 1 người khác...người đấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn mình
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  3. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    má ơi cứu con
    nhưng mà như thế thì gọi wái gì là hạnh phúc chứ
    lúc nào cũng mang suy nghĩ tự ti : " Chắc ở bên người khác nó sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên mình " thì làm quái gì có được hạnh phúc chứ.Phải giành giật cho bằng được,giật mãi không được thì chuyển sang yêu người khác là vừa.Yêu thì phải lăn xả thôi,không thể ngồi một chỗ mà đắp những miếng nhân sinh wan vào mặt được đâu ! Hì hì
    ------------------------------------------------
    Thank you all from the pit of my burning, nauseous stomach for your letters and concern during the past years. I'm too much of an erratic, moody person and I don't have the passion anymore.So remember,it's better to burn out than to fade away.
    Peace, love, empathy.------------------------------------------------
  4. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yeu a ! Hanh phuc cho nguoi yeu a!
    Moi nguoi mot suy nghi !
    Qua . Nguoi ta khong thich thi thoi! (nhung van la ban chu ).
    Mong nguoi do hanh phuc . Dung ! " tinh yeu vo bo ben " phai the!
    "co giu a!" chi la de vot vat thoi - cung mot cach the hien tinh yeu.
    Vay - neu nghi ki truoc khi "noi yeu"
    Được friend_85 sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 19/06/2004
  5. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà bạn ole_neon nói nó đẹp và cao thượng quá , nên cảm giác nó là tình yêu ở trong phim hay là trong sách hơn là đời thực . Không phải ngoài đời không có ( giả dụ như bạn ole_neon chẳng hạn ) nhưng mà có phải thực sự người ta có thể vui vẻ cười đùa chúc phúc cho người mình yêu hạnh phúc ... bên cạnh người khác không ? nói thì dễ lắm nhưng mà thực sự ...chỉ có người rơi vào hoà n cảnh đó mới biết . Tui thì cho rằng sẽ không có gì vui vẻ đâu .
    Anh guillotine nói có lý em cũng nghĩ, đã yêu thì phải bằng mọi giá chứng tỏ tình yêu của mình mới là tình cảm tốt nhất dành cho người ấy , người ấy thực sự chỉ có thể hạnh phúc ở bên mình thôi tất nhiên loại trừ thứ tình yêu chỉ chăm chăm chiếm hữu nha
  6. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    haha chủ đề hay quá
    thấy ý kiến của ai cũng có phần đúng hết đó
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nhất thiết người đó phải thuộc về mình. Còn nếu như điều này là không thể thì phải quên người đó đi để toàn tâm toàn ý cho tình yêu sau. Tớ căm ghét những ai nói yêu một người nhưng đầu óc lại nghĩ đến người khác thật tàn nhẫn.
  8. Mitmt

    Mitmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy khi yêu thì ai chẳng muốn mình có được người mình yêu và muốn người đó sẽ ở bên mình mãi mãi. Tôi cũng có suy nghĩ như ole_neon khi mình yêu một ai đó mà người đó không yêu mình thì cũng chúc người đó sẽ luôn hạnh phúc . Vì mình nghĩ đôi khi yêu một ai đó đã là điều rất hạnh phúc còn nếu có được tình yêu của người đó thì còn gì hạnh phúc hơn nữa .
    theo tôi tôi luôn muốn người mình yêu được hạnh phúc cho dù người luôn ở bên cô ấy không phải là tôi , nếu bup_be_o_tinh_yeu cho rằng những người có quan điểm như chúng tôi không phải là phong cách cả đàn ông thời nay? cũng có thể bạn đã đúng nhưng mà có nhất thiết không khi phải chen vào và phá vỡ một cuộc tình đang hạnh phúc còn nếu như cô ấy không hạnh phúc thì chắc chắn tôi sẽ chen vào .

Chia sẻ trang này