1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu Một Người Có Thể Yêu Bao Lâu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen_nam_thien, 24/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loangngoa_loangngoang

    loangngoa_loangngoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ta sẽ yêu cho đến khi nào ta chợt nhận ra họ sẽ có thể ngạt thở trong tình yêu của ta và vì thế ta sẽ ngừng yêu để lại yêu nhiều hơn,,,,,hay chỉ đơn giản khi nào ta gạp nguời nào như họ ta sẽ yêu người mới như yêu người cũ ( vì người cũ đã bỏ lại ta một mình nơi đây,)
    Tôi đã mãi chờ anh n* chẳng bao giờ anh có thể là của tôi ,tôi có thể yêu người khác đc kô anh ? nếu đc anh hãy ra khỏi trái tim tôi đi ,cứ ở mãi trong đó anh kô chán ah?
  2. mr.p

    mr.p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thế còn vĩnh viễn là bao xa ?
  3. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    anh yêu em chỉ...1 vạn năm!
  4. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu thì ai cũng nói "yêu mãi mãi..." nhưng yêu lâu rồi thì ko phải ai cũng tự tin với câu nói đấy hoặc có chăng cũng chỉ là...một lời nói ko mất gì..
    Vậy nên cứ yêu thôi....không thể trả lời được
    Cho dù suy nghĩ nào làm bạn đau khổ đi nữa
    Đó vẫn chỉ là suy nghĩ
    Bạn có thể thay đổi được mà

  5. unique_kiss2003

    unique_kiss2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yêu đến khii không thể
    Được unique_kiss2003 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 28/12/2006
  6. namcivil

    namcivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng hay là thế nhưng tôi cho là ko có gì mãi mãi kể cả tình yêu, chúng ta chỉ có thể nghĩ nó là mãi mãi khi chúng ta đang yêu và khi chúng ta hết yêu thì cái mãi mãi đó cũng không tồn tại nữa.

Chia sẻ trang này