1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oneclick10, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thằng cha nào nói năng trắng trợn và mất dậy như thế. Sao lại có con bé nào ngu ngốc đến mức coi những lời nói như vậy là bình thường.
    Cái này cũng giống như đi chợ mua hàng và bảo người bán hàng: " Tao thích món hàng này, mày bán cho tao đi nhưng tao không trả tiền mày đâu. Mày cho không tao đi. "
    Con lạy mẹ, nó lừa mẹ trắng trợn vào mặt như vậy mà mẹ vẫn ngơ ngẩn, mẹ tỉnh dậy cho con nhờ.
    Tóm lại vừa ngu vừa vô đạo đức.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 22/10/2006
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ để chị ấy vào tâm sự đi, chứ nói gì bây h vô ích 1 khi người ta còn đang say men tình . Chỉ đến khi nào sự thật đc phơi bày trc mắt, chính chị ấy nhìn rõ con người thật của anh người tình thì tức khắc sẽ tỉnh ra ngay .Mong là đừng có quá trễ để bắt đầu lại
    chị oneclick : khi anh ta bảo "cần người chia sẻ", "gia đình anh ko hạnh phúc" ...thì chớ vội cho đó là người đàng ông đáng thương, là chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho anh ta .Nếu yêu chị thì người ta sẽ ly dị vợ để chị có thể "chia sẻ" cả đời . Chị đang đánh giá đối phương cao hơn giá trị mà họ có đấy . Chúc chị may mắn và hãy nhớ rằng : Chị xứng đáng dc nhiều hơn thế
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chị nói rằng chị không bị choáng ngợp bởi học thức, địa vị, sự thành công và từng chải của anh ấy chỉ là bao biện thôi. Em không nói chị yêu anh ta vì điều đó, nhưng choáng ngợp trước 1 người thành đạt và điều đó đôi khi cũng làm ta hoa mắt chóng mặt ******** cảm thăng hoa mù quáng .........
    Ứ khuyên chị gì cả, trưởng thành rồi tự làm tự chịu, em chỉ muốn chị nhìn thật rõ tình cảm của mình, vậy thôi .............
    Có người phẫn nộ trong topic của chị, em nghĩ họ không có ý xấu chỉ là mong chị tỉnh ngộ ..........
    Tình yêu là việc của con tim .......... Và hoàn toàn dễ hiểu khi ai đó yêu một người đã có vợ ............ Hihihi, một sự thật là đàn ông có trăi nghiệm rất quyền rũ và TY mà bị ngăn sông cách trở thì càng mãnh liệt .......... ớ nhưng đôi khi đó chỉ là " những phút thăng hoa " thui ạ .
  4. giemabk

    giemabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đợi gia đình họ biết mới rút lui, thì em mới nghĩ đến cơ hội để làm lại tất cả sao?
    Được matckba sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 22/10/2006
  6. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất dị ứng với những tâm sự kiểu này tôi định không post bài nhưng nghĩ thế nào phải nói với chủ nhân topic vài câu. Tôi rất phẫn nộ với kiểu suy nghĩ tình yêu của chị vì nó chẳng mang lại hạnh phúc cho ai cả. Tôi không hiểu một người có học sao lại mù quáng thế và tôi thật không thể tưởng tưởng nổi lý lẽ của anh người tình của chị thật đáng xấu hổ. Tôi chỉ muốn nói với chị một câu nếu không biết tự thương mình thì đừng mong ai thương minh cả. Điều chị đang làm và những gì chị suy nghĩ nếu người thân của chị biết được (bố mẹ chị) sẽ rất đau lòng. Chị hay nghĩ là nếu chị được hạnh phúc và phấn đấu để được hạnh phúc có nghĩa là đang bao hiếu cho bố mẹ chị đấy. Tôi thật không thể hiểu nổi trong khi chưa chắc mình đã làm gì được cho bố mẹ những người thân thương yêu mình thật lòng thì việc gì mình phải hy sinh cả cuộc sống (mẹ đã phải đau đớn cho ta) vì một người không xứng đáng. Chị hoàn toàn có thể tự lập được không cần sự giúp đỡ của anh ta chi ạ. Hãy tỉnh lại đi. Chúc chị may mắn.
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đọc topic của chị bên Tư Vấn tình yêu . Có lẽ chị tìm vào Box Tâm sự để tìm được 1 khoảng lặng nào đó trong mình
    Bình tâm lại suy nghĩ và lựa chọn quyết định đúng với lương tâm mình và trái tim nhé chị gái Làm người thứ 3 chỉ khiến chị đau khổ thêm thôi .

  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì yêu như Tiên Dung
    Đẳng cấp sang hèn không bàn đến
    Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu
    Đầu dù rơi vẫn không sai lời hẹn
    Đã yêu thì yêu như Trương Chi
    Thân dù tan, hồn lặn vào đáy chén ...

  9. dunglanguoithuba

    dunglanguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chắc oneclick đã sang topic "nơi giãi bày của những người thứ ba" của tôi rồi, tôi đã thấy bài của ban. Thế bạn đã đọc hết topic ấy chưa, tôi nghĩ bạn đọc hết topic ấy cũng đủ rồi. Chứ bạn viết lên đây tôi thấy toàn bị chửi thôi mà thế thì khổ lắm. Dù luôn biết mĩnh đã sai nhiều lắm nhưng vẫn là trong bí mật. Tôi biết dù có nghe gi đi nữa thì bạn cũng sẽ làm theo mình thôi. Nhưng nếu may mắn bạn nghe những lời nói thẳng và thật để có thể dứt ra được thì may mắn quá, Bạn đã 27 tuổi rồi chẳng mấy chốc mà hết tuổi xuân và hết tuổi làm mẹ nữa và chắc chắn là anh ấy sẽ ko bỏ vợ để lấy bạn đâu đúng ko? Tôi ko biết bạn đã yêu anh ấy được mấy năm rồi,nhưng đừng để đến lúc bạn thấy hối hận vì anh ấy đã lấy tuổi xuân của bạn và cũng ko có cơ hội có một gia đình, và bạn sẽ ghét anh ấy. Và bạn chia tay anh ấy cũng là vì yêu anh ấy, để anh ấy ko khó xử, nếu anh ấy vẫn Hạnh Phúc với gia đình. Chỉ vì thê thôi,
    Tôi biết có nói gì đi nữa thì bạn cũng chẳng thay đổi ý kiến của mình đâu, vì tôi cũng thế, tôi cũng đã từng nghĩ như bạn, vợ anh biết chuyện sẽ thôi nhưng rồi vợ anh biết, rồi bao nhiêu lần bắt gặp tin nhắn điện thoại, ngoài đường, may mắn cho tôi là chị ấy có học và ko làm gì quá đang, ma cũng có thể vì thế mà tôi vẫn tiếp tục vơi anh đến tận bây giờ, 7 năm rồi. Thời gian trôi nhanh kinh khủng chưa, càng dính sâu càng khổ,
    Anh luôn ở bên tôi, anh yêu tôi, anh ly thân với chị ý từ lâu, anh ít khi ở nhà, anh bảo vệ tôi trước tất cả sự trùng phạt của gia đình anh, ko ai làm gì tôi vì có anh,
    Đấy tôi còn được Hạnh Phúc hơn bạn vì anh ko ở bên vợ như anh của bạn, ko có chuyện anh di công tác về mà ăn cơm với vợ con, rồi ngủ với vợ, tôi đọc chuyện của bạn mà thấy thương bạn quá, VaTình Yêu của bancụng thật lớn và cũng thật mù quáng, nhưng đó là niềm Hạnh Phúc của bạn đúng ko? Bạn ko cần biết anh ấy làm gì ơ r nhà chỉ càn anh ấy yêu bạn.
    Nhưng cuối cũng thì anh cũng chẳng bỏ vợ đâu và tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ vì tôi cũng cần anh như cần oxy, anh cũng vậy, tôi cũng chỉ cố gẵng để anh ko thây khổ lắm. CHỉ cỏ một điều chắc chắn để tôi bỏ anh là anh thấy đến lúc phải về với gia đình, anh mệt mỏi vơi mói tình này , anh phải quay về.
    Viết lung tung quá phải ko?
    Cố lên bạn, hãy suy nghĩ thật kỹ bằng trái tim và bằng lí trí. Nghĩ về gia đình bạn nữa, và trên hết là nghĩ về chính mình, mình có đáng bị như thế ko? Một Tình Yêu ko trọn vẹn
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em click chỉ là sợ cho tương lai của mình thôi, thế là vẫn chưa mù quáng đâu . Yêu đương giề ở đây, lợi dụng lẫn nhau ấy mà. Sau này có thành tựu mà việc bại lộ thì thiên hạ cũng vẫn nói nhờ có vốn tự nhiên mà em được, chứ ai nói em bản lãnh, tài năng.
    Nhưng mà, nếu cần tiền quá thì cứ tiếp tục em ạ. Có tiền là dzui rồi, cần gì biết thiên hạ nghĩ gì nhẩy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này