1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oneclick10, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Quá mù quáng! Chị đang làm 1 cái việc mà tôi hết sức khinh bỉ: đó là phá hoại hạnh phúc gia đình ngươi khác. Chị thật nhỏ nhen và yếu đuối.
    Chị nghĩ rằng đó là lẽ phải cho chị? Nhưng thực ra ngọn nến nào cũng bừng sáng trước khi tắt, con cá nào cũng giãy rất mạnh trước khi chết!
    Chị nghĩ rằng người đàn ông đó yêu chị thực sự? Tôi không phủ nhận, anh ta yêu chị thật. Tôi không nghi ngờ - nhưng chỉ là trong thời gian này - và trong lúc này thôi. Có ai dám cá với tôi là anh ta sẽ bỏ vợ hiền conngoan - bỏ 1 gia đình yên ấm để đến với chị? Nếu ai chấp nhận tham gia vào trò chơi này xin hãy giơ tay đi, mọi người đang ủng họ 1 lối sống mới đầy phiêu lưu và mạo hiểm: bỏ 1 thứ quý giá chwác chắn để có 1 thứ chớp nhoáng và bấp bênh. Bạn đang sống yên bình trên bờ - và có cho tiền thì bạn cũng không muốn bỏ mảnh đất yên bình để nhảy lên trên những con sóng mấp mô và vật lộn với nó.
    Tôi không có ý phán xét người đàn ông kia ở đây - vì rõ ràng là anh ta quá hèn mạt và hám của lạ - loại người đó có lẽ chúng ta nên gạt sang 1 bên. Cái tôi muốn nói đến - đó là chị.
    Chị đang đau khổ - điều đó có rõ ràng không ạ? Rõ ràng với tôi khi tôi đọc bài viết trên của chị. Chị thấy không? Kể cả ngay lúc đang sống trong giây phút tình yêu nồng thắm ngất ngây nhất với anh ta chị cũng đang bế tắc, đang đau khổ - đau khổ dằn vặt không nguôi vì sự sợ mất anh ta! Thật là nực cười. Tôi cảm thấty đáng thương cho những người như chị.
    Tôi xin lỗi nếu như đã có cái nhìn hơi gay gắt - nhưng tôi không hề có ý gay gắt đâu. Tôi - bản thân tôi đã chứng kiến rất nhiều kẻ thứ ba như chị - và kết cục chung mà tôi nhạn ra ở nhưng kẻ đó - HỌ THẤT BẠI THẢM HẠI trong việc giành giật người đàn ông, HỌ ĐAU KHỔ khi là kẻ thua cuộc - khi là người hiến dâng tất cả mà nhận lại cũng rất nhiều - rất nhiều nỗi đau và sự tủi thân - HỌ CẢM THẤY THẬT NHỤC NHÃ trong con mắt bạn bè và người xung quanh, vì mọi người khinh miệt và coi họ là kẻ phá đám, khiến gia đình - vợ chồng - con cái nhà người ta không đc sống yên.
    Chị ạ, tôi biết là chị dang ngất ngây trong tình yêu, có nói thì cũng chỉ làm chị ghét tôi, chị thù tôi mà thôi nhưng tôi vẫn muốn nói ra ý kiến riêng của mình. Với một người đã là nạn nhân - và biết rất nhiều nạn nhân (trong đó có bạn thân nhất của tôi) của 1 kẻ thứ 3 như chị - tôi khuyên chị thành thật trước khi quá muộn - HÃY THÔI ĐI! Vì bọn tôi thực sự đã cảm thấy thật là đáng thương cho những kẻ mù quáng như chị. Bọn tôi ghét bọn chị - tôi không phủ nhận, nhưng trên cả sự căm ghét - đó là sự thương hại, thương hại thức sự cho những kẻ thứ 3. Bởi vì tôi nhìn thấy rằng - ngoài đau khổ và tủi nhục ra họ chả nhận được gì cả, KHÔNG GÌ HẾT! Những ngwưòi đàn ông ham vui sau cùng đều trỏ lại với gai đình, với TỔ ẤM CỦA MÌNH - chắc chắn và hạnh phúc. Còn những người đàn bà ngoài lề - họ chỉ thoáng qua rồi tan biến. Hết.
    Sau cùng, tôi xin lỗi chị nếu những lời nói của tôi làm chị đau lòng. Nếu chị muốn được thanh thản với chính bản thân mình và làm một người đàn bà có giá trị - lời khuyên của tôi có thể có ích!
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lời góp ý của bạn cũng chỉ là nước đổ lá khoai thôi. Cô bạn đó đã nói thế này
  3. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0

    Sao chuyện như thế này bây giờ xảy ra nhiều vậy. Già rùi, con lớn tướng rồi mà cứ như 1 school boy đang tập yêu vậy
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nói chung bản chất con gái khi yêu thường mù quáng, đó là đặc tính cố hữu từ xưa. Cũng có người con gái đủ lý trí để nhận ra con đường mình đang đi là ngõ cụt. Tuy thế số này rất ít. Tuy thế bạn này còn biết day dứt đau khổ, chứ tôi biết ối cô cặp bồ cứ nhơn nhơn, vui vẻ như không, chả có một chút gì gọi là day dứt cả.
    Nói chung phá hoại gia đình người khác là không hay ho gì rồi.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cứu cánh cho sự bao biện hay là lớp phấn son kệch kỡm trên khuôn mặt kẻ lợi dụng số phận. Nếu như tôi không dành nhiều thời gian để tìm hiểu về Scarlett thì chắc tôi sẽ tởm lợm lắm với những người đàn bà lợi dụng tình cảm của người đàn ông để "làm được cái gì đó cho bản thân". Nhưng dù sao Scarlett của tôi nhận tiền bạc và sự nâng đỡ từ người mà cô ta cưới làm chồng, cô ta không cướp chồng của ai, cô ta cũng không phải lén lút quan hệ với chồng người khác sau lưng người phụ nữ nào cả.
    27 tuổi và vô tư nói rằng chờ đến ngày tình yêu "tự nó kết thúc". Trong khi chờ đợi chắc rằng cũng kiếm được nhiều cái lợi từ thứ tình vay mượn lén lút. Nếu thật lòng yêu, sẽ không ******** yêu vấy bẩn bởi những động cơ khác. Còn nếu nghĩ đến những động cơ khác, thì đừng trơ tráo đem tình yêu ra làm hàng rào cho cái cây đem lại nguồn lợi ngoài sự yêu thương đó.
    [/QUOTE]
    Đồng ý với Mat!
    Mọi người đều biết XH đánh giá như thế nào về những người đàn bà chấp nhận cảnh làm vợ bé để nhận được sự giúp đỡ về sự nghiệp hay kinh tế. Tuy nhiên những người có thể bỏ qua sự phán xét của XH cũng đâu có thiếu.
    Chúc oneclick01 may mắn với sự khinh rẻ của tôi dành cho kẻ lợi dụng tình yêu để kiếm chác như chị!
    She''s taking her time making up the reasons...
  7. cheelinh

    cheelinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chà, các cô cứ vẽ, em nó tâm sự thật lòng mà cứ mắng như hắt nước. Anh có tí ý kiến: nếu cô "oneclick" thích sống cho tình yêu, thích làm "1 nháy" giống nhu nick của cô thì cứ việc. Đời kiếm được tình yêu đích thực khó lắm, các cụ thường chiêm nghiệm ra là hồi trẻ người mình yêu nhất lại kg phải là ông nó, bà nó nhà mình bây giờ.
  8. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, nói chung là, có nói gì thì cũng đến thế thui, nói cho vơi tấm lòng chứ có định tiếp thu ý kiến đâu.
    những cái topic kiểu nài cứ xuất hiện mãi lại làm bọn trẻ cảm thấy đây là xu hướng chung, phổ biến, dễ dẫn đến đi vào vết xe đổ.
    tớ biết 1 chị, gia đình êm ấm, kinh tế khá giả, đi cặp bồ, nói kiểu gì cũng k dứt ra được dù biết là nó chỉ có ý quan hệ chơi chơi vậy thoi chứ không xúi mình bỏ chồng bỏ 2 con để kết hôn với nó. thế có phải là rõ rành nó chỉ muốn vui vẻ chả có yêu đương gì đúng không nào. vậy mà cũng chả biết mà buông ra.
    cũng 27 tuổi đấy!
    một số người đàn bà đúng là ngu ngôc thật
  9. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết sẽ phải tiếp theo đây như thế nào, tôi yêu anh ấy mặc dù biết anh ấy đã có vợ.
    Mọi chuyện khá rõ ràng, anh ấy tìm đến tôi nói rằng cần có người chia sẻ,hơn tôi 14 tuổi, nói rằng có gia đình và rất yêu vợ con nhưng vẫn muốn có tôi. Anh ấy là một người có học thức,rất thành công trong sự nghiệp, vợ anh ấy xinh dẹp giỏi giang , gia đình không có j phải phàn nàn cả. Tôi chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường, và cái quan trọng hơn là anh ấy đã thuyết phục tôi hoàn toàn.
    Liệu có một tình yêu như thế không, tôi ko sợ khổ, chấp nhận hi sinh vi anh ấy, hi sinh cả tuổt trẻ để đổi lấy tình yêu của hai đứa, anh ấy nói rằng muốn đây chỉ là chuyện riêng của hai đứa.
    Tôi đã 27 tuổi[/b], sẽ thế nào khi tôi yêu anh ấy, anh ấy nói rằng tôi hãy lấy chồng và có con vì tôi cần một gia đình, anh ấy không thể ở bên cạnh tôi như vợ chồng, ko thể chăm sóc cho tôi những lúc trái gió trở trời và tôi sẽ cần một người chồng. Anh ấy chỉ muốn tôi giành tình yêu của mình cho anh ấy. Làm sao tôi có thể yêu một người và lấy một người được?
    Tôi biết chuyện này chẳng hay ho j cả, nhưng trái tim tôi ko làm chủ được,mỗi lần gặp anh ấy tôi ko tôi ko thể kì chế được cảm xúc của mình.
    Tôi hoàn toàn khồng muốn gia đình anh ấy có vấn đề j cũng như mối quan hệ của chúng tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Tôi biết sẽ có một ngày nào đó vợ anh ấy sẽ phat hiện ra, người phụ nữ vốn rất nhạy cảm, rồi đồng nghiệp của anh ấy nữa. Tôi không quan tâm lắm đến bản thân vì tôi đã xác định hi sinh vì anh ấy. Liệu mọi chuyện sẽ tiếp theo như thế nào đây?
    Xin chào oneclick10 lâu lắm mới lại vào, thấy bài của bạn, thật ra khuyên thì thú thật là chẳng nghĩ được gì ra hồn vì tôi chưa có vợ mà cũng chưa yêu người nào có chồng rồi, cũng chưa từng có bất cứ trải nghiệm nào hết về chiện như của bạn, nhưng như những gì bạn nói, mặc dù dài và khá cụ thể nhưng có thể tóm lại ở mấy điểm mà tôi thấy như thế này:
    - bạn cũng đã có tuổi rồi, rung động trước tình yêu xem ra cũng bắt đầu thấy hơi khó khăn (cái này bây h và cả ngày trc nữa, hình như được gọi là "nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng thấy ai hơn mình" nên yêu khó.
    - có 1 người thành đạt (như bạn nói) lại quên cả gia đình mình để "yêu" bạn (cứ cho vào ngoặc kép như vậy cho nó chắc ăn, vì chỉ bạn mới thực sự hiểu ng ta có yêu bạn hay không) thì tất nhiên bạn sẽ thấy rung động rồi, hơn nữa tuổi của bạn gặp đàn ông có kinh nghiệm thì sẽ dễ chiều bạn hơn. cái này cũng chẳng có gì là lạ...
    - thà như bạn nói "có nên yêu 1 người đã có vợ" thì còn đỡ, đằng này như bạn nói thì bạn đã iu mất rùi, mà đã iu thì con mắt, cái đầu và sy nghĩ nó như thế nào thì chắc ko nói ai cũng hỉu, vậy nên bây h ai nói gì chắc bạn cũng sẽ nghĩ ra được cách biện hộ, nhưng mình khuyên bạn 1 câu, 1 câu thôi như thế này:
    "nếu vợ của anh kia là 1 người hiền lành, thì đã có 2 nguời phụ nữ bị lừa gạt, còn nếu vợ anh ta là 1 người ghê ghớm thì chắc chắn sẽ có 1 trong hai người đàn bà bị tổn thương" cuối cùng thì kết cục cũng sẽ chẳng đi đến đâu và thiệt thòi vẫn là người con gái thôi.
    Chúc bạn sớm có 1 gia đình mà ko phải là do có từ việc làm 1 gia đình khác bị chia ly.
  10. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ợ! ko định tiếp thu á? bài của mình viết mà có người học rồi tiếp thu dù chỉ 1 chữ thôi chắc cũng hãnh diện phết BIVanga nhờ? thôi chẳng qua viết cũng chỉ để viết vậy chứ, ai cũng có lí khi làm 1 cái gì đó mà, còn đã nói là lí thì cũng chỉ tương đối, nếu như màu trắng lúc đầu đặt tên là ĐEn thì sẽ gọi nó là đen mà, phải không?
    nghe thấy 1 câu nói là:
    nguời đàn ông hỏi Chúa rằng: "Chúa ơi, sao đàn bà họ lại ngu ngốc vậy?"
    Chúa nhân từ nhìn người đàn ông với vẻ cảm thông nói :" Ta làm họ như vậy để cho các con có bạn mà, đúng chưa nào?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này