1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người có vợ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oneclick10, 21/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    mới đọc topic của chị , cảm giác của em là buồn cùng với chị , chị đúng là ng sống tình cảm quá , lý trí ko thắng nổi ...em cũng thích ng đàn ông từng trải , nhưng đàn ông đang có vợ thì phải suy nghĩ kĩ chị ạ , tương lai của chị này , hạnh phúc của ng ta này .....ko ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu chị , chị hãy thưong lấy mình mà cứng rắn lên và vượt qua .....
    Có lẽ nếu sống ở phương Tây thì suy nghĩ này rộng hơn , ko có hẹp , nhưng chị lại đang ở vn , truyền thống bao đời này với nếp suy nghĩ cứng rắn đó , chị sẽ khó mà đc chấp nhận chị ạ ....em rât cảm thông với chị , mong chị sớm vượt qua
  2. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em mà trách anh -em gặp anh trước khi anh lấy vợ cơ mà...
    thì ai cũng phải hiểu là ...anh đã không chọn em ! cho gọn
  3. bugi_play

    bugi_play Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. rùi cờ lích sẽ phải ân hận vì đã đc sinh ra trên đời này, mẹ của cờ lích cũ phải ân hạn vì đã sinh ra cờ lích thôi! thật đang thương hại và đáng ...
    Ko có ý đụng chạm nhưng quả thật những người phụ nữ như này mình khinh, phỉ nhổ. đúng là gian phu dâm phụ
  4. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chị oneclick à,chị có muốn gặp em ko?còn em rất muốn gặp chị.Em tin em có thể giúp chị vượt qua nỗi đau này vì em còn đau gấp vạn lần chị biết ko?Nếu muốn chị hãy gđiện vào số máy 0916166979,hỏi gặp Phương Anh nhé rồi chị e mình gặp nhau.Ok,e thực sự muốn giúp chị làm 1 điều j đó.
  5. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể xóa hộ tôi toppic nay đi được ko.Tôi muốn đóng lại mà ko biết làm cách nào.
  6. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
     
    Em chấp nhận làm người đàn bà xa lạ Đứng đơn lẻ bên đời anh, bao ngả Nhưng không ngã rẽ nào ?" đi ?" về ?" phía ?" có ?" em Em chấp nhận khi thành phố lên đèn Tự vòng tay ôm lấy mình trong bóng tối Tự ru mình ngày mai anh sẽ tới Đánh tráo niềm tin bằng nỗi đợi mong Em chấp nhận cắn chặt những tủi hờn Lặng lẽ đứng dưới khung cửa sổ Dẫu biết mình đã là người đứng ở phía sau cánh cửa Vẫn so vai run rẩy đợi chờ Anh đừng thương xót em như một kẻ ban ơn Bởi em hạnh phúc với những gì em đã có Những giây phút bên cạnh anh ?" ngắn ngủi mà rạng rỡ Dìu em đi qua những đau đớn của cuộc đời Không oán trách và không hối tiếc Cũng chẳng mong sự đáp lại của anh Em chấp nhận là người đàn bà vô danh Chỉ biết yêu anh ?" anh chính là số phận!
    Hoa hồng trắng như mối tình câm lặng Muốn nói rất nhiều mà chẳng thể, hoa ơi! Có xót xa rồi em cũng quen thôi Thà chịu đớn đau mà dành hết cho anh những tháng ngày êm ả Nhưng cũng sắp hết rồi ?" phải, tất cả! Em phải ra đi . . .
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Anh năm nay 35 tuổi, nếu có bồ như các bạn trên kém 14-20 tuổi. Thì bồ anh năm nay khoảng 15 đến 20 tuổi.
    Anh nói thật với các cô nhé, anh là người có vợ con, anh thích gái non tơ lắm. Nhưng mà chả em nào bằng vợ và thằng con trai kháu khỉnh mới 14 tháng mà suốt ngày gọi Bố ơi đâu
  8. cute_jerry

    cute_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cậu này được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này