1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đã có chồng, nên chăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachhanh, 25/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachhanh

    hiepkhachhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đã có chồng, nên chăng?

    Có lẽ không phải là tâm trạng hiện giờ của tớ. Nhưng tớ đã từng ở tình trạng như thế. Tớ muốn mọi người cùng góp ý và rút kinh nghiệm với nhau thôi.
    TỚ đã từng yêu 1 người, lớn tuổi hơn tớ, đã có chồng, có con. Các cậu có nghĩ như vậy là không nên?
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không có lỗi. Có lỗi khi bạn phá tan hạnh phúc gia đình người ta.

    Don't dream it's over!
  3. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Trai tân gái goá thì chơi
    Đừng nơi có vợ đừng nơi có chồng :):)
    Theo em anh nên tìm một bà cô ly dị chồng mà yêu thì an toàn hơn :):)
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  4. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Hay. Hay thật. Cứ thế nhé. Cố lến.
    Unforgiven
  5. Gelu

    Gelu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối
    Ông bị hâm à
    King Of Emulators and Heroes
    www.trochoivn.com
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Về Luật là sai, kể cả theo Luật rừng !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Bạn thử đặt mình là vợ của anh ta, bạn sẽ biết mình đúng hay sai?
    Nhưng cuối cùng, chỉ là một kết cục đau buồn thôi bạn ạ.
    Hãy dừng lại trước khi đi quá xa.

    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

  8. hiepkhachhanh

    hiepkhachhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó đã kết thúc rồi các bạn ạ. Tớ nhận thấy mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp nên đã ngừng lại. Nhưng mà sau đó dường như họ cũng chẳng hạnh phúc.
  9. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    khi nào họ li dị rồi hẵng hay còn bây giờ ta cứ đi đúng đường ta chọn.
    Je t"aime ericamn
  10. violet83

    violet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HAY NGHE CON TIM CUA BAN NOI GI !
    VA LUON NGHI RANG TINH YEU CHAN THANH THI PHAI DE NGUOI MINH YEU HANH PHUC. BAN CO NGHI BAN LAM VAY THI NGUOI KHO SE LA CO AY KHONG (A` QUEN!!!!!!!!MA BAN CO YEU NGUOI DO THUC LONG KHONG NHI ???????????? DANG DE SUY NGHI DAY )

Chia sẻ trang này