1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đã có vợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneclick10, 18/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đã có vợ

    Tôi không biết sẽ phải tiếp theo đây như thế nào, tôi yêu anh ấy mặc dù biết anh ấy đã có vợ.
    Mọi chuyện khá rõ ràng, anh ấy tìm đến tôi nói rằng cần có người chia sẻ,hơn tôi 14 tuổi, nói rằng có gia đình và rất yêu vợ con nhưng vẫn muốn có tôi. Anh ấy là một người có học thức,rất thành công trong sự nghiệp, vợ anh ấy xinh dẹp giỏi giang , gia đình không có j phải phàn nàn cả. Tôi chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường, và cái quan trọng hơn là anh ấy đã thuyết phục tôi hoàn toàn.
    Liệu có một tình yêu như thế không, tôi ko sợ khổ, chấp nhận hi sinh vi anh ấy, hi sinh cả tuổt trẻ để đổi lấy tình yêu của hai đứa, anh ấy nói rằng muốn đây chỉ là chuyện riêng của hai đứa.
    Tôi đã 27 tuổi, sẽ thế nào khi tôi yêu anh ấy, anh ấy nói rằng tôi hãy lấy chồng và có con vì tôi cần một gia đình, anh ấy không thể ở bên cạnh tôi như vợ chồng, ko thể chăm sóc cho tôi những lúc trái gió trở trời và tôi sẽ cần một người chồng. Anh ấy chỉ muốn tôi giành tình yêu của mình cho anh ấy. Làm sao tôi có thể yêu một người và lấy một người được?
    Tôi biết chuyện này chẳng hay ho j cả, nhưng trái tim tôi ko làm chủ được,mỗi lần gặp anh ấy tôi ko tôi ko thể kì chế được cảm xúc của mình.
    Tôi hoàn toàn khồng muốn gia đình anh ấy có vấn đề j cũng như mối quan hệ của chúng tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy. Tôi biết sẽ có một ngày nào đó vợ anh ấy sẽ phat hiện ra, người phụ nữ vốn rất nhạy cảm, rồi đồng nghiệp của anh ấy nữa. Tôi không quan tâm lắm đến bản thân vì tôi đã xác định hi sinh vì anh ấy. Liệu mọi chuyện sẽ tiếp theo như thế nào đây?
  2. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho bạn nha , nếu thằng cha đó vừa muốn y êu bạn vừa yêu cả gia đình và vợ con nó ý , thì thực chất nó chả yêu ai đâu , nó chỉ yêu cái bản thân nó thôi , ở đời đôi khi fải biết chấp nhận mất cái này để được cái kia , ko ai làm tất ăn cả được đâu
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tại sao phải hy sinh vì anh ta? Không đáng đâu, bạn gái!
    Anh ta hơn bạn 14 tuổi, đã có gia đình, đã là một người đàn ông trưởng thành. Cho đến thời điểm này, hôn nhân đồng nghĩa với trách nhiệm. Việc tán tỉnh 1 cô gái 27 tuổi như bạn để làm "người tình" khi cần thì gọi, thì không cần thì vẫy rất dễ.
    Anh ta nhìn thấy sự cô đơn nơi bạn, nhìn thấy khát khao muốn sẻ chia, nhìn thấy mong muốn có một người đàn ông bên cạnh của bạn.
    Hãy tỉnh táo trước sức hút của người đàn ông ấy. Hãy nghĩ xa hơn 1 chút. Sẽ đến 1 lúc bạn gặp ai đó thương yêu mình. Lúc ấy bạn sẽ day dứt, sẽ loay hoay trong suy nghĩ vừa có người mình yêu, vừa muốn có anh ta, thậm chí bạn sẽ không dứt khỏi được anh ta. Vì khi đó MQH của 2 người đã vượt quá tầm kiểm soát.
    Chúc sáng suốt và bình yên!
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Bài ca cũ của các chú "Anh cần người chia sẻ" làm cho các cô gái mới lớn, các bạn gái chưa có kinh nghiệm cảm thấy mình trở nên có ý nghĩa và vị trí trong lòng ai đó.
    Thực chất, đó là những từ ngữ sáo rỗng không hơn!
    Vợ bắt đầu bước vào thời kỳ đát, công việc thì mấy chục năm vẫn như cũ, bạn bè thì đến tuổi cũng có cái ngưỡng của nó. Việc duy nhất để khiến cuộc sống có thêm gia vị là tìm một người tình với chiêu bài "Chia sẻ".
    Ôi chao! Xã hội!
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lại đi, làm gì có tình yêu ở đây. Có chăng chỉ là từ phía bạn thôi. Mà cả bạn nữa, có thật là yêu không hay chỉ là vì quá cô đơn và mong có một người bên cạnh? Nếu thật sự bạn yêu, thì bạn đã trao nhầm trái tim cho một kẻ rất ích kỷ, có biết không vậy? Đừng phí hoài những tháng năm tuổi trẻ của mình vì một người như vậy. Cuộc sống vẫn còn nhiều chàng trai tốt. Be strong!
  6. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Oneclick10 , bạn đừng có dại mà yêu 1 người như thế . Cái ý tưởng của anh ta là bạn lấy 1 ai đó làm chồng , sinh con và vẫn quan hệ với anh chàng đã có vợ này là không ổn đâu . Cái gia đình nhỏ đó cua bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc . Vây là những đứa con của bạn sẽ phải sống trong hoàn cảnh đó sao ? Bạn có yêu các con của bạn sau này không ??? Với mình , từ khi mình có con thì mình nhận ra rằng mình yêu con mình hơn cả bản thân đấy.
    Chúc bạn luôn tỉnh táo nhé .
  7. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một câu chuyện tình lâm li không lối thoát , lại một người nữa muốn dùng hai chữ " tình yêu " để tìm lỗi thoát cho những mặc cảm tâm lí , những sự thất vọng của một thời tuổi trẻ .Vì " tình yêu không có tội " nên thân chủ cũng không có tội
    Tự hỏi nếu thân chủ trẻ lại 5 tuổi ,có nhiều cơ hội vươn lên thì liệu có thứ tình cảm mù quáng này hay không
    Tự hỏi rằng nếu thân chủ biết được nạn nhân của các cuộc tình mù quáng kia chỉ là những đứa trẻ vô tội , kết quả của một thứ "tình yêu không có tội" , thì tội lỗi thuộc về ai khi nhứng đứa trẻ kia phải chịu đựng sự phản bội chia ly ,không được sống trong hạnh phúc tuổi thơ có đầy đủ cha và mẹ yêu thương mình .Và chúng ta nói rằng " Đời nó thế " , " Tình yêu thì ai biết được "...những câu nói quen thuộc của các mối tình mù quáng
    Tự hỏi nếu thân chủ biết rằng có những ông bác 60 đưa con đi học cấp I , những ông chú 40 con lớn vào đại học công lập , con nhỏ vào trường cấp III công lập và học rất khá nhưng cũng như " một nửa " của chủ nhân Topic này và kết quả mặc dù thân chủ có được "trái tim" nhưng không thể có được "thân xác" của người tình , tòi ra vợ hai và con riêng đã học cấp II
    Tự hỏi rằng nếu thân chủ nghĩ đây là tình yêu thật lòng thì sao phải diễn vở " mèo mả , gà đồng " , " già nhân ngãi ,non vợ chồng " . Vì " tình yêu không có tội chăng "
    Tự hỏi nếu thân chủ biết được những tình yêu " lén lút " kiểu này có cả chục cả trăm cái chứ đâu phải mỗi mình thân chủ
    Tôi đi ra ngoài xã hội ít cũng không ít , nhiều cũng không nhiều và tôi chẳng lạ gì thứ tình cảm " nhân tình nhân ngãi" này,chỉ có gắn bó với nhau bằng những ảo tưởng của cuộc đời mà cũng nhân danh tình yêu ư
    Xin đừng dùng chữ "hi sinh" ở đây , bạn làm tôi cảm thấy thất vọng về sự mù quáng và sự dại dột của bạn
    Hãy cố tìm lấy một sự tình yêu chân thành cho dù là ở một anh nông dân còn hơn là tinh yêu mù quáng ở một anh giám đốc
  8. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi rồi mà chả biết nghĩ gì cả, chán, thời đại này là thời đại nào rùi mà vẫn có người thế nhỉ, thiết nghĩ chắc chỉ là những cô gái thiểu số ở vùng xâu vùng xa hoặc là 100% nông thôn chưa bao giờ ra thành phố mới có cách nghĩ cách yêu như vậy.
    Sorry vì trách móc nhiều nhưng mà bạn ơi vục đầu vào chậu nước lạnh 1 cái xong rùi gặp cái ông kia mà nói Bye bye em sẽ đợi, đi tìm tinh yêu và hạnh phúc đích thực của em 1 người đàn ông trọn vẹn cho riêng em.
    Đàn ông con trai, thèng nào chả tham.
  9. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng ở thế kỷ 21, người phụ nữ việt nam sẽ khác, ai ngờ vẫn còn có người con gái ngốc thế này.
    Uhm mà thôi em cứ làm như những gì em muốn làm đi, mang số phận cuộc đời của mình ra mà chơi xổ số, thật là dại...
    Anh khuyên thật, hãy tỉnh ngộ đi, 27t rồi chứ có ít gì đâu mà đi yêu người có vợ như thế, cuộc sống phía trước còn nhiều điều tốt đẹp để làm mà...
    Cheers,

    man_bat_tu
  10. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rằng sẽ không ai tán thành mối quan hệ này, bởi bản thân tôi cũng khó có thể chấp nhận được. Nhưng thực sự tôi cần anh.
    Tôi không ghen vơi hạnh phúc từ gia đình của anh, anh đi công tác, tôi nhắc gọi điện về cho vợ con. Anh trả lời " Anh gọi rồi em a, 2 con trai vẫn khoẻ , bố đi vắng nên mẹ ở nhà vất vả hơn vì một mình phải đưa đón 2 đứa" Tôi cảm thấy hạnh phúc với hạnh phúc của anh. Nếu như nói tôi muốn j, tôi chỉ muôn vợ của anh hãy chia sẻ anh cho tôi.
    Công việc của tôi hiện j không được tốt lắm, anh đã đưa ra những lời khuyên thật sư bổ ích cho tôi. Anh nói tôi cần phải học, anh ko có nhiều thời gian dành cho tôi nhưng sẽ giúp tôi khi có thể. Yêu anh tôi không hề vụ lợi bất cứ điều j mặc dù anh là người tài giỏi, có chưc có quyền.Tôi nói thẳng sẽ ko lấy bất cứ thứ j của anh cả, chỉ muốn anh hãy ở bêncạnh tôi và cùng tôi chia sẻ cũng như lựa chọn hướng đi đúng đắn nhất.
    Tôi đã 27 tuổi, suy nghĩ, hành động của tôi chắc chấn các bạn sẽ nghĩ là trẻ con. Tuy nhiên tôi không thể thoát ra được khỏi mối quan hệ này bởi vì tôi cảm thấy rất hạnh phúc với nó. Tôi cũng lường trước rằng sẽ có một lúc nào đấy chúng tôi phải dừng lại. Tôi đã sẵn sàng để đón nhận tất cả.
    Có ai có những suy nghĩ giống tôi để cùng chia sẻ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này