1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đã có vợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneclick10, 18/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ hành động như bây giờ thôi, giấu nhẹm quan hệ càng tốt.....qua suy nghĩ cunày bạn không có số làm vợ cả, chỉ làm lẽ được thôi. Nói chung làm việc trên đời cần gì ai ủng hộ , thích thì làm thôi. Nhớ giấu cả họ hàng bố mẹ bạn bè anh chị em luôn nhé.
    Về sau mình có người vợ lẽ thế này cũng hay : có học, trẻ, không ham tiền bạc lợi dụng, không có nhu cầu sở hữu mình, nói chung bạn đúng là người vợ lẽ hoàn hảo
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chính xác
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    hi all,
    Man nghĩ câu chuyện của bạn nên kết thúc tại đây, vì cũng chẳng có lý do gì mà phải thêm bàn tán nữa.
    Hãy cứ làm như những gì bạn cảm thấy đừng nguỵ biện nữa, thêm nữa bạn nên chuẩn bị tinh thần để gánh chịu những hậu quả tương lai
    Chúc may mắn,

    man_bat_tu
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh đính chính lại: trường hợp này gọi là bồ chứ không fải vợ.
    Các chú Zai học tập gương tiền bối, cố gắng fấn đấu, lắm tiền là không thiếu Gái để zùng.

  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thành thực khuyên bạn một câu: Hãy để gia đình nhà họ được yên!
    Nếu bạn cảm thấy có cảm tình với anh ấy, thì chỉ nên làm chỗ dựa tinh thần cho anh ấy. Nghĩa là chỉ nên làm người lắng nghe và sẻ chia những nỗi niềm của anh ấy thôi. Và tuỳ vào sự khéo léo và tinh tế của bạn mà khuyên anh ấy nên có trách nhiệm với gia đình hơn, giảm bớt những xúc cảm "ngoài chồng, ngoài vợ".
    Đã bao giờ bạn đặt mình vào địa vị của người vợ anh ấy chưa? Bạn có cảm nhận được nỗi đau của người thiếu phụ? Và cả những nỗi niềm của con cái họ nếu chúng biết chuyện không?
    Ước sao xã hội ngày càng ít đi những vụ ly dị, ly thân!
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
  7. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần làm gì đâu em ạ. Em cứ sống độc thân thế hết đời để giữ vững tình yêu cao cả vĩ đại với anh Vụ trưởng ấy đi, khi nào buồn thì có 2 phương án:
    1. Nếu anh ấy ko đi công tác: Rủ đến nhà "tâm sự" cho zui zẻ.
    2. Nếu anh ấy đi công tác: Em chỉ việc... khóc đợi anh ấy về.
    Hơi thương chú bé bị em đá quá. Chắc chú bé ấy cũng fải có "tình yêu vĩ đại" với em lắm đấy. Mỗi tội đặt nhầm người!
  8. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề tí ,bạn này cái đoạn vàng vàng thứ 1 và thứ 3 ấy, nếu là thật khác nào bạn làm lộ danh tính lão ấy ra rồi nhé .
    Còn cái đoạn thứ 2 ấy ,đọc trái hoàn toàn topic đầu tiên bạn viết nhé. Sợ bạn khổ kêu lấy chồng mà vẫn kêu hãy giành tình yêu cho anh , vậy bạn sẽ lấy chồng vì cái gì ,chắc chắn ko phải tình yêu rồi ,cho lão già kia rồi còn đâu. Bạn lấy một người ko yêu ,mà vẫn lằng nhằng với lão đấy ko phải càng khổ hơn à?
    Còn cái chuyện con cái ấy ,ngu gì lão ta cho bạn đứa con ,để chia tài sản của lão ấy ah, để bạn nắm đằng chuôi của lão ấy ah? Thử ADN lên báo một cái ,chức mất nhé ,tưởng bà vợ bà ý để lão ta yên ah !
    Sao bạn biết chắc ngoài bạn ra lão già dê này ko còn ai khác ,bạn thuê thám thử theo lao ấy à? Có bạn la người tình ở đây ,những chỗ khác cũng có thôi ,nhiều khi cô nào cũng nghĩ và tin lão ấy y như bạn đấy chứ ?!
    Thử nghĩ bà vợ thông minh ,rồi hi sinh rồi hơn bạn nhiều mặt mà lão già này còn phản bội đi lăng nhăng với bạn ,thế bạn là gì mà lão ta phải chung thủy nhỉ ?Dĩ nhiên lão ấy thích người có học như bạn rồi ,ko sợ bạn đi gây sự lung tung nhé ,ko sợ bạn làm rùm beng với vợ lão ấy và dư luận nhé ,lại hết lòng hâm mộ ,tin tưởng nhé, sướng thế còn gì! Bạn cứ tự trả lời hết mấy cái dấu hỏi của tôi đi nhé ,chit cười.
    Còn nếu bạn vẫn thích kiếp chồng chung với n cô ,vẫn thích chết già mù quáng si tình như thế ,thì khỏi phải suy nghĩ làm gì nhé ,cũng chẳng phải hỏi ý kiến ai cả, cứ sống tiếp tục thế đi,khỏi lăn tăn làm gì. Bạn đã suy nghĩ được như cái topic ở dưới ,mọi người nói cũng nhiều rồi ,tự bạn phải làm chủ số phận bạn thôi, vậy nhé.[r38)

    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 18/10/2006
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E này khuyên nhủ j` thì cũng đọc kỹ bài của ng` ta.
    Vị tiền bối này ko thể nói là ko trách nhiệm được.
    Còn Gái muốn chia sẻ, nên sang hạnh phúc gia đình hoặc tâm sự (hai chỗ này cũng có topic tương tự rồi).

  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em gọi thế cho có tí lịch sự, chứ nói thẳng ra là bồ hay gái bao thôi. Mọi người thấy em trẻ cặp với trung niên giàu có, ===> đương nhiên gọi em kia là gái bao không cần biết lí do...
    THôi em tập trung làm việc phát triển sự nghiệp để lên chức to đây, và biết đâu, về sau cũng có 1 em bé lên đây lập topic thế này, và nhân vật nam chính lại là mendo231 chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này