1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đã có vợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneclick10, 18/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy không phải là một người có tiền, 22 năm đi làm, với 5 bằng DH, 1 bằng Cao học, và dang học Tiến Sĩ, ko phải là dạng quan tham. Bao nhieu tiền của đổ hết vào việc học, thậm chí lương của chị vợ anh ấy còn nhiều hơn anh ấy.
    Tinh cảm ở đây ko có chuyện kinh tế xen vào.
  2. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vầng ạ, em mới chỉ đọc được đúng bài đầu tiên của khổ chủ, bức xúc nên post lun rùi mới đọc típ nên mới hơi phiến diện thế đấy ạ. Cơ mà đọc xong một hồi thấy thật phí nhời vì hình như em này càng muốn lún sâu hơn xuống vũng bùn nhơ thì phải.
    Tất nhiên là vẫn tôn trọng cái tình cảm riêng của em này, nhưng mà nghe em í nói cũng có đặt mình vào địa vị của chị vợ kia, cũng bít là chị vợ kia cảm giác đau khổ thế nào rồi mà vẫn còn muốn đâm đầu vào. Cố đấm ăn xôi thế không bít Nhìu khi cũng phải bít hy sinh tình cảm riêng mà giữ lại bức tường đang có nguy cơ long vữa lở móng chứ. Mà sao em này lại không nghĩ rằng em í không phải là "duy nhất" của ông Vụ trưởng kia nhỉ?
    Thôi, chả nói thêm nữa đâu. Chắc em í cũng không tỉnh ra được
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời bài viết này, mid xin lỗi phải dùng từ ngữ nặng nề:
    Con người hơn con vật ở cái gì?
    Có phải xã hội càng tiến hoá thì nhận thức xã hội của con người càng được nâng cao không?
    Mid nói thật, nhiều người có học hàm học vị cao nhưng suy nghĩ không hơn người tiền sử là mấy.
    Một lần nữa xin lỗi ai bị/cảm thấy đụng chạm.
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    HiHi Xã hội đảo lộn rùi kìa
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho trí tuệ của cha kia, làm cho cô bồ biết là mình không có tiền. Kết quả sẽ đạt được như sau :
    - Thứ nhất, đánh vào tự trọng của cô bồ, cô bồ sẽ luôn tự hào rằng mình yêu không phải vì tiền, và tiếp tục tình yêu vĩ đại của mình.
    - Thứ hai, cái này quan trọng này, là không cho em kia biết mình giàu nên tránh được khả năng bòn rút tiền của, đòi nhà lầu xe hơi của các cô bồ nói chung( cha này cẩn thận vãi lúa
    Cô em không biết dân HN giàu thế nào rùi, riêng cái chuyện nói lương (ai sống bằng lương đâu, nhất là làm nhà nước) của cha kia thấp hơn vợ đã thấy gà rùi....
    Em đúng là cô bồ hoàn hảo : ngờ nghệch nhưng lại nghĩ mình không, o đòi hỏi, ngây thơ, trẻ(so với cha kia), có học, ...........o biết nhan sắc thế nào nhi???
  7. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    [thế đa bao giờ nhìn thấy bằng của lão ấy chưa? hay chỉ nghe lão ấy nói thế thôi? tôi thiết nghĩ rằng 1 người nhiều bằgn như thế thì chỉ riêng thời gian đi học thôi đã hết đời rồi nói gì đến chuyện lấy vợ sinh con rồi cặp bồ với bạn. Có học như vậy mà lại sử xự vô học thế sao? thế mới biết đời k biết đâu mà lần. Bạn ngây thơ, và thật ngớ ngẩn, chẳng có ai kiếm nhiều tiền chỉ để học và cũng chẳng có ai học rồi để k kiếm tiền đâu, ban như đang trên mây trên gió để vợ người ta cho bạn một cú để bạn tỉnh ra nhỉ?
    Tất nhiên phải có bằng chứng thì tôi mới nói.Tôi quen anh ấy vì anh ấy là khách hàng của tôi trong môt vụ làm ăn, tuy nhiên tôi còn quen rât nhiều đồng ngiệp cua anh ấy và thậm chí cả những người đã cùng học với anh.
    Có một cái là kiến thưc của anh là có thật, ko ai phủ nhận.
  8. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    cha kia thôngminh ai phủ nhận đâu, không sao lên được chức , vợ đẹp , 2 giai và cô bồ ngon thế kia+
  9. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cu?a chu? topic rất hay, đáng đê? anh em ta cu?ng suy ngâfm va? mô? xef, vi? thế đê? nghị không nên move topic na?y sang Tâm Sự Hạnh Phúc Gia Đi?nh hay GDGT gi? đó. Va?o box TVTY đọc mafi nhưfng câu chuyện sến cu?a tụi nho? đến phát chán, lâu lâu chúng ta nên đô?i món thươ?ng thức câu chuyện ti?nh yêu cu?a mấy thă?ng gia? xem sao.
    Chú kia có lef đang nhậm chức vụ trươ?ng Vụ Đefo Gái, có vợ con đu?m đê? ma? gái vâfn tự nguyện nha?y va?o, không đo?i ho?i danh phận hay bạc tiê?n thiệt la? sự việc hiếm có. Đefo gái ma? không tốn 1 cắc bạc, chi? tốn một ít công sức đê? đối phó với con vợ gia? ơ? nha?, anh em ơ? đây nên lưu ý va? học ho?i điê?m na?y.
    Theo chô? anh được biết, mấy năm trước có thă?ng cu cán bộ na?o đó cống hiến cho nga?nh dâ?u khí Vufng Ta?u, tham nhufng ha?ng triệu dollar, nhưng ha?ng nga?y nó vâfn mang dép lê va? ơ? nha? cấp 4. Vi? thế em chu? topic nên lưu ý, có thê? tiê?n cu?a đ/c vụ trươ?ng Vụ Đefo Gái đaf đô?i tiê?n mua va?ng va? chôn ơ? đâu đó ơ? trong nha?. Bă?ng cấp Ph. D hiện nay mua dêf da?ng như la? mua thuốc lắc, huống hô? chi bă?ng ĐH với Cao Học trong nước.
    Anh rất thích câu nói cu?a con bé na?o đaf nói trong box na?y "cứ la?m nhưfng gi? mi?nh thích, đư?ng đê? ý đến dư luận". Em cứ tiếp tục la?m tới với đ/c Vụ Đefo Gái, nhưng pha?i đê? ý do? xét kyf thái cu?a con mụ vợ gia?. Đê? ky? niệm thơ?i son sắt lúc cơ thê? co?n nguyên vẹn, nên ra hiệu a?nh chụp hi?nh chụp bán thân va? khoa? thân hoa?n toa?n, đê? pho?ng trươ?ng hợp sau na?y bị con vợ gia? cu?a thă?ng kia nô?i máu ghen cho ca H2SO4.
  10. oneclick10

    oneclick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi sắp hết h làm việc rồi, để kết thúc ngay làm việc hôm nay tôi cũng xin có vài lời như sau.
    Đúng là tôi hỏi các bạn tôi muốn chia sẻ, nhưng thực ra trong lòng tôi đãcó quyết định cho bản thân. Quyết định này đưa ra chắc chắn sẽ có những ý kiến phản đối gay găt, dù thế nào tôi cũng cám ơn. Tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của mọi người và làm theo ý của mình, chắc chắn rằng trong quá trình lắng nghe tôi cũng đã rút ra một điều j đó rồi.
    Tôi sẽ tiếp tục công việc hiện h và sẽ đầu tư vào cho việc học, tôi muốn học cao hơn nữa và vẫn sẽ tiếp tục quan hệ với anh. Ở bên anh tôi có tình yêu và còn có nhiều caí khác nữa, anh sẽ giúp tôi đi lên bằng chính đôi chân của mình. Anh là người rất thành công và chắc chắn anh cũng sẽ định hướng cho tôi biết việc j nên làm, không nên làm, quan hệ ứng xử ra sao.Cái tôi cần ở anh là điều này.
    Với một người phụ nữ hiện đại, gia đình là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Với tôi sự nghiệp của tôi có lẽ quan trọng hơn. Tôi sẽ sống với tinh yêu của mình cho đến khi nào tự nó kết thúc. Năm nay tôi 27, tôi vẫn còn thời gian để làm được một cái gì đó cho bản thân với sự giúp đỡ, định hướng của anh.
    Còn gia đình anh ư. Nếu sự việc không có gì bại lộ, vợ anh ấy không biết quan hệ giữa hai chúng tôi thì tôi nghĩ chị cũng không có j phải phàn nàn về chồng của minh cả, anh rất có trách nhiệm với gia đình. Còn tình huống ngược lại, tôi sẽ là người rút lui, bởi vì chị ấy cần đến anh hơn tôi.
    Tôi vẫn còn cơ hội để làm tất cả phải không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này