1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người để quên người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhphuongng_vm, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    híc tưởng bác là chủ thể của hành động nên định hỏi thăm... ai dè bác là đối tượng của hành động đó ... chia buồn với bác... Tui tưởng bác là chủ thể thì tui muốn hỏi vì tui cũng muốn làm như cô bạn của bác nhưng thui thấy bác như vậy thì tui cũng chẳng dám làm như thế đâu... híc nhưng tui đang cô đơn lắm... giá như chưa đọc bài của bác thì xuân nè chắc tui đỡ lạnh hơn đấy... híc dù gì cũng cảm ơn bác, vì bác đã cho tui lời khuyên ( tuy hơi bị động hì hì)
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vầng,mình thật sự yêu cô ấy.Có lẽ còn hơn cả người trước đây của mình nữa.Mình đã mất 1 lần nên mình không thể để mất 1 lần nữa..........
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tôi cũng là 1 đứa con gái như vậy, yêu 1 người đẻ quên 1 người nhưng ...không quên được.......nhưng tôi đã lữa chọn anh và tôi không ân hận
    Tôi sắp phải rời xa anh ......để tìm kiếm cho mình 1 tương lai..tôi luôn mong anh được hạnh phúc.......đôi khi thấy mình thật tàn nhân vì tôi là mối tình đầu của anh .còn anh là người thứ 2.....Tôi cũng đã từng hỏi vì sao anh lại có thể chấp nhận được.....dù biết tôi vẫn còn........
    Vì em thay đổi nên anh đã thay đổi......anh chỉ quan tâm dến thực tại.......vì anh biết em đương nhiên không thể quên được người ấy........tôi đã đến với anh từ 1 trò chơi........
    [/quote]
    Tôi cũng ky vọng là cô ấy cũng không ân hận.Thật ra tôi cũng đã cố quên đi,làm như mình không hề hay biết nhưng bởi vì chính cô ấy nhiều lúc hay đem tôi so sánh với người khác nên tôi khó chịu lắm dù biết là cô ấy muốn tốt cho mình
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Điều khó khăn ở tôi là tôi chưa dám đối mặt với cô ấy để nói rõ chuyện này,tôi thấy mình kém quá.Tuy nhiên,biểu hiện của cô ấy với tôi dạo này là rất tốt còn chuyện bí mật mà tôi biết được kia thì cũng đã 1 tháng.1 tháng có đủ để thay đổi tình cảm một con người không?
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic.....
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  6. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Vâng,chào người quen cũ.Tôi có quen bạn chút xíu:)
    Bạn nói vậy là mâu thuẫn rồi,mình không biết phải theo lời khuyên bên trên hay bên dưới đây nữa.

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    :) Cám ơn bạn rất nhiều đã độn viên mình.Hy vọng là mọi chuyện được như vậy.Mình sẽ cố gắng
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Khì......Đọc những lời động viên,nhứng lời khuyên của các bạn,mình thấy yên tâm,vững tin hơn rất nhiều.Tuy rằng đó là cảm xúc,suy nghĩ của mình như vậy nhưng từ khi quên cô ấy mình vẫn luôn cố gắng dù biết vẫn chưa thấm vào đâu so với kỳ vọng của cô ấy và mình vẫn luôn cố gắng không để đánh mất tình yêu này.Mình sẽ im lặng và sẽ dùng tình cảm của mình để thay đổi suy nghĩ của cô ấy:).
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
              Yêu một người để quên một người
     
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có nhiều người yêu một ngươì để quên 1 người thế???Đọc những bài trên tui thấy mất niềm tin quá....HIc , tui sẽ ra sao>>>
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  10. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hay wá ha cách này chơi đc đấy nhưng mà hơi tàn nhẫn với người mình vừa cho out hay sao ý nhỉ ....Nhưng người sau mà bít thì không bít như thế nào nhỉ ? Chắc lúc đó buồn cười lắm ha ..... Thôi thì thời gian cũng sẽ khẳng định mình yêu ai phải không nào ?
    Bye bye
    ĐÊM BUỒN .....
    Có những lúc một mình tôi lặng lẽ
    Đếm giọt sầu trong góc nhớ cô đơn
    Những lúc ấy trái tim tôi đau buốt
    Cái giọt máu như xé nát tim tôi
    Cánh phượng vĩ tả tơi trước gió
    Từng cánh hoa xé nát con tim
    Màu hoa ấy ngày xưa tôi mơ ước
    Mơ một ngày xác pháo thay hoa
    Ngày xưa ấy chúng mình cùng chung bước
    Một con đường tràn ngập nắng xôn xao
    Phải chăng cái lúc đó tôi ao ước
    Một tình yêu vĩnh cửu đến ngàn đời
    Nhưng giờ đây tình yêu không còn nữa
    Lòng tôi đây chỉ 2 chữ hận thù
    Hận cái ngày mà một thời ngu dại
    Tôi đã yêu .....để giờ đây ( Trái tim ) rỉ máu
    Từng giọt hồng tôi căm hận ngàn đời !

Chia sẻ trang này