1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người để quên người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhphuongng_vm, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Bạn có sao không?Không đọc kĩ à?Tôi biết rồi nên mới xin các bạn lời khuyên chứ!!!Hôm nay tôi đang buồn lắm đây!!

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     
  2. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    EM HIỂU TÂM TRẠNG CỦA ANH BÂY H LẮM,NHƯNG ANH CÓ HIỂU ĐC CHO EM KHÔNG,EM CHẤP NHẬN LÀM TẤM BÌNH PHONG CHO CÔ ẤY CŨNG KHÔNG ĐC.EM CHỈ MONG 1 LẦN CÔ ẤY ĐẾN VỚI EM CHO DÙ LA TY DỐI LỪA ĐỂ EM CÓ THỂ THANH THẢN HƠN VỚI LÒNG MÌNH KHI ĐẾN LÚC PHẢI QUYẾT ĐỊNH RA ĐI TÌM CHO MÌNH 1 HÌNH BÓNG KHÁC.ANH ƠI CỨ NGHĨ RẰNG MÌNH CÒN HẠNH PHÚC HƠN EM LÀ VUI LÊN ANH NHÉ,EM ĐÃ CÓ LÚC THÀ CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN ĐÓ.BÂY H THÌ ĐỠ RỒI,ANH HÃY NHỚ 1 CÂU RẰNG TẤT CẢ MỌI THỨ RỒI SẼ QUA ĐI ĐẺ MÌNH SỐNG CHO TỐT HƠN VÀ ĐỪNG BUỒN NỮA,MÌNH CÒN TRẺ VÀ CUỘC SỐNG CÒN DÀI ĐỪNG LÃNG PHÍ NHƯ EM THÌ UỔNG LẮM.NẾU NÓ KHÔNG ĐÁNG THI CHẲNG CÓ GÌ PHẢI BUỒN ĐÂU,THẾ NHÉ.
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vì chuyện này mà mình đã hay nghĩ rồi nhưng cô ấy lại hay làm những việc lại càng làm mình nghĩ về việc này hơn.Nghĩ tủi thân quá.
    Mai là sinh nhật cô ấy nhưng hôm nay cô ấy đã làm mình thất vọng và buồn kinh khủng,phải nói là ngỡ ngàng mới đúng.
    Không lẽ ngày mai trốn???

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
             
     
  4. harukaori

    harukaori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên thế nào, chỉ biết rút từ bản thân ra:
    1. Trước hết, bạn hãy biến cô ấy thực sự là của mình (không có ý sở hữu ở đây), còn nếu không thể là của mình thì đừng có cố làm gì cho mệt. Tự ru mình vượt qua nỗi đau và tìm người khác xứng đáng với tình yêu của mình hơn
    2. Nếu mà bạn tự tin là cô ấy đã thật sự yêu bạn rồi => dùng tình yêu của mình dành cho cô ấy mà vượt qua nỗi buồn. Tôi đã không ít lần làm cho người mình yêu buồn, nhưng hầu như anh ấy đều có thể bình thường lại được vào mấy hôm sau và vui vẻ trở lại. Anh ấy ko nói, nhưng tôi biết là vì tình yêu anh ấy dành cho tôi lớn hơn tất cả. Tình yêu thật sự luôn đi cùng với sự bao dung và tha thứ, nếu như cô ấy chưa làm gì "tày trời"
    3. Dần dần về sau, khi hai người đã chắc chắn rồi => rút kinh nghiệm cho cô ấy để cô ấy không vi phạm những lỗi để làm bạn buồn.
    Con trai thường rất không thích nói về quá khứ của con gái, trong khi con gái thì rất muốn lôi chuyện quá khứ của con trai ra để mà nói....Kỳ thật
  5. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đi sinh nhật với tư cách người yêu nhưng lại cảm thấy mình được đối xử như những người bạn!!!!
    Càng buồn hơn.Từ giờ mình sẽ post bài bằng nick này
  6. anhchangculan84

    anhchangculan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    EM VỪA GỌI ĐIỆN CHO CÔ ẤY XONG THÌ VÀO ĐÂY TRẢ LỜI ANH.EM CŨNG NÓI CHUYỆN CỦA ANH CHO CÔ ẤY NGHE NHƯNG EM XIN LỖI VÌ ĐÃ QUÊN THÁI ĐỘ CỦA CÔ ẤY RỒI.CÒN EM ,EM CHẨNG BIẾT PHẢI KHUYÊN ANH THẾ NÀO CHO PHẨI CẢ.CON NẾU EM LÀ ANH,EM SẼ CỨ ĐI NHƯ BÌNH THƯỜNG COI NHƯ CHƯA CÓ CHUYỆN GI XẢY RA.CÓ CHỊ GÌ KHUYÊN ANH ĐÚNG ĐẤY,NẾU NGƯỜI TA THẬT SỰ ĐÃ THUỘC VỀ MÌNH THÌ CHẲNG VIỆC GÌ MÀ BẬN TÂM CHUYỆN CŨ CẢ,MÌNH LÀ NAM NHI RÂU MỌC ĐẦY MỒM MÀ(HE HE HE) SỢ QUÁI GÌ CHỨ.CÒN NẾU KHÔNG THÌ THÔI VẠY,KHÔNG YÊU Đ NHAU NỮA THÌ CHÚNG TA LÀ BẠN MÀ CÓ SAO ĐÂU PHẢI KHÔNG ANH!!!
  7. chac_gi_anh_yeu_em

    chac_gi_anh_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người đó nói yêu anh nhưng lại đối xử với anh như 1 người bạn thì người đo thật sự ko coi anh là người yêu của người đó...Nếu anh ko 1 lần nói thẳng những gì anh đang nghĩ,nhưnga gì anh đang dằn vặt,những gì anh đau khổ thì mãi mãi anh chỉ là cái bóng mờ trong tim chị ấy...Cho dù chị ấy đã là của anh rồi
    Thôi nhé mình chia tay
    Đừng bao giờ gặp gỡ
    Để cuối đời hai nửa
    Cứ nhớ và cứ yêu...
  8. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ku này là ai????
  9. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ kiểu gì ấy.Chán thế?
    Chắc gặp người quen trong đây rồi,chả nói nữa đâu.
  10. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    con gái bây giờ chúng nó khôn lắm ...Cái gì lợi dụng được là lợi dụng ngay... nên phải nhìn ngó cẩn thận.........
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     

Chia sẻ trang này