1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người để quên người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhphuongng_vm, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn có thể bỏ qua mọi chuyện,mình có thể tự an ủi rằng cô ấy lỡ lời...........nhưng có những đổi thay của cô ấy làm mình thấy buồn.Mình là người trong cuộc nên không nhìn ra.......Nhưng lũ bạn mình,bạn của người ta,nhiều là đằng khác....lại nhận được ra và nói với mình,không lẽ mình mãi..........
  2. seabird82

    seabird82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ôi giờ ơi....
    Anh là người nhìn thấy rõ nhất mọi việc cơ mà...Sao mà cứ cố tình ko chấp nhận sự thật thế...
    Quên đi...
    Chán anh quá...Anh sao cứ thích làm quân dự bị của chị ấy thế.Cầu thủ chính ko được thì làm cầu thủ dự bị làm gì hả anh


    Anh là người ấy của em
    Là ngôi sao đậu mãi trên đỉnh trời
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô ta chán anh rồi nên kiếm cớ thế thôi,mà nói chung con gái vô cùng phức tạp,mọi thứ đều có thể sẽ chỉ là cái cớ..., người đến sau có thể sẽ là người ở lại cuối cùng,vậy nên sẽ luôn yêu người đến sau nhiều ...nhiều hơn người trong quá khứ,làm sao mà dùng một người để lấp đi một người được...không bao giờ...
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  4. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cho cô ấy 1 cơ hội và đến giờ này thì sao???Cô ấy đã nói thẳng với mình là cô ấy đến với mình không thật lòng.......
    Cô ấy rũ bỏ tất cả khi mình không còn gì.Lúc này mình đang trong giai đoạn có lẽ là khó khăn nhất từ trước đến giờ.Mình đã rũ bỏ tất cả để đến với cô ấy.........
  5. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng gần giống chuyện của mình.......Chúng tôi đều cố thay đổi,ngay cả chuyện trước kia của cô ấy tôi cũng không quan tâm,tôi sống vì hiện tại và tương lai,chứ không vì quá khứ.Nhưng cố ấy đã đánh đổi hiện tại và tương lai để lấy cái quá khứ mà cô ấy biết không thể nào lấy lại được.
    Phải chăng tôi quá tệ nên không thể làm cô ấy thay đổi suy nghĩ?
  6. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu can có sự thẳng thắn,bạn nên thẳng thắn nói rõ quan điểm của bạn với cô ấy.Nếu cô ấy thừa nhận thì...bạn hãy để cho cô ấy ko có bạn 1 thời gian...Thời gian sẽ làm cô ấy xác định được cô ấy yêu ai?.Hi vọng cô ấy nhận ra cô ấy yêu bạn,nếu bạn ko may mắn thì ...quên cô ấy đi.Ok?
    [/quote]
    Nói chuyện thẳng thắn rồi nhưng mà đến giờ này trong suy nghĩ của cô ấy dường như chẳng có gì thay đổi.Có lẽ cô ấy đang tìm kiếm 1 cái gì đó mà mình không có..........Hehe.......
  7. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng làm cô ấy so sánh với người cũ của cô ấy bấy nhiêu.
  8. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu được cái lũ đàn bà nữa
  9. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình đã và đang làm gì,mình không biết được.Mọi người nói tôi mù quáng,tôi là người trong cuộc,tôi không hiểu,và đến lúc hiểu ra thì.......Tôi chợt nghĩ,mình có nên đánh bạc cuộc đời với 1 người sẵn sàng đánh đổi hiện tại,tương lai lấy quá khứ không nữa.Xa thì nhớ,mà cứ gần nhau lại i như rằng có trục trặc...........Đến phút này thì anh đã tin "1 túp lều tranh" không thể có 2 trái tim vàng nữa rồi.
  10. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em biết không?
    Nhiều lúc anh ước giá như anh biết yêu như thằng Tuấn Anh,giá như anh biết cách quan tâm chăm sóc em như anh Hoà thì có lẽ anh đã có được em rồi.!!!
    Yêu em anh chấp nhận tất cả,nhưng tình cảm thì không thể chia sẻ

Chia sẻ trang này