1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đi du học xa liệu có gì để "bảo hành" cho tình yêu đó không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lebinhminh, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như ngọn lửa
    Mà cách xa như ngọn gió vô chừng
    Gió sẽ bừng lửa rừng rực lung linh
    Và dập tắt những đốm tàn yếu ớt
    Do vậy câu trả lời là tự mình check xem tình iu của mình là lửa to hay lửa bé rồi liệu. Nếu lửa to, đánh quả, thử tí...Nếu lửa bé, bai bai bác nhé, em ngược. Anyway, good luck
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất cám ơn mọi người đã cho ý kiến. Thật lòng tôi yêu anh ấy hơn bất cứ điều gì trên thế gian này, và anh ấy là mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất của tôi. Anh ấy nói một cách công bằng là một người chân thật nhưng rất khó để có một quyết định riêng của bản thân mà chủ yếu vì người khác. Tôi viết những lời này khi tình yêu của tôi có dấu hiệu của sự rạn nứt tự tôi cảm nhận được còn anh ấy vẫn một mực khẳng định anh ấy vẫn yêu và thương tôi như ngày xưa. Tôi thật sự không biết làm gì nữa, tôi đã cố gắng hết sức mình cho tương lai của hai đứa như anh ấy vẫn mong muốn nhưng có vẻ như kết quả không phụ thuộc vào tôi. Tôi buồn và tuyệt vọng lắm, tôi rất là mệt mỏi, công việc, tình yêu và những áp lực cuộc sống gần như giết chết tôi. Được vào đây nói chuyện với mọi người và được mọi người cùng chia sẻ làm tôi cảm thấy đỡ đi phần nào. Thật sự cám ơn gia đình ttvnonline. Và các bạn cũng đừng thấy tẻ nhạt với những lời phúc đáp của tôi quá nặng nề, không được vui vẻ như các bạn, tôi đang buồn mà, nói được thế cũng là may mắn lắm rồi. Chắc lúc nào đó tôi sẽ ........
    lebinhminh.
    P/S: Bạn trai tôi chỉ còn 2 năm nữa, chúng tôi đã xa nhau 1 năm, không phải là 5 năm đâu.

Chia sẻ trang này