1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người đồng tính?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlylovecando, 21/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlylovecando

    onlylovecando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người đồng tính?

    Bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra người yêu của mình là một người đồng tính? Và anh ta quen bạn chỉ vì để che giấu mình là người đồng tính thôi ?
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Sẽ bỏ ngay tức khắc.
    Còn nếu như bạn có lòng tốt, thì bạn khuyên nhủ anh ta. Nhưng tôi dám chắc, rồi bạn cũng bỏ. Vì sự phản đối của gia đình bạn bè.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    tui là tui đá thẳng không có chuyên khoan nhượng với những người lùa dối
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
    Bác nào thích nhạc Korea vào đây ủng hộ nhé :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_260770/?0.0232181
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bỏ quách người đó đi. Không ai ngăn cản việc hắn đồng tính, nhưng chuyện lừa dối mình, xem mình là một puppet để che mắt mọi người thì wá tệ. Nếu tui là người bạn gái đó tui sẽ cho hắn một "chưởng" trước khi bye forever .Cho chừa cái tật gian dối.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  5. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hic bỏ của chạy lấy người thôi. Thằng cha đó thật là ....kinh!
    Baby wont you tell me why?
    There is a sadness in your eyes.
    I dont want to say goodbye to you
    Love is one big inlussion
    I should try to forget
    You are the one who set it up
    Now you are the one to make it stop right now!
     
     
  6. boxit_manly

    boxit_manly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vậy ư? Thế các bác sẽ thích thú với những thằng con trai muốn làm hại đời các bác như là một thằng sở khanh vì họ là một người đàn ông hoàn chỉnh ư?
    Nếu vậy thì xin mời.
    Các bác phát biểu thì hay lắm. Nhưng các bác đău có biết những người bị đồng tính họ nghĩ gì? Họ cảm giác như thế nào về một xã hội luôn ruồng rẫy và chối bỏ họ?
    Khi sinh ra, ai cũng muốn mình được mọi người kính trọng và yêu mến.
    Và chúa đã tạo ra bạn để bạn được sống một cuộc sống sung sướng nhưng cũng đầy đau khổ. Khi bạn đến tuổi biết yêu, bạn sẽ sung sướng biết bao khi có người để ý đến bạn, bạn sẽ đau khổ nhường nào khi biết người mình yêu có trái tim không cùng nhịp với mình mà lại đi yêu một người khác. Niềm hạnh phúc làm bạn như trên thiên đường, hò hát cả ngày và muốn hô cho cả thế giới này biết sự tồn tại của bạn khi bạn chinh phục được một người khác phái.
    Liệu điều đó có không khi ta là một người đồng tính?
    Chúa tạo ra ta là một người có vẻ ngoài hoàn chỉnh đến mức bất kỳ ai, bạn bè, họ hàng, những người mà ta đã từng gặp đều phải thầm so sánh những người xung quanh với vẻ đẹp của ta. Ta là sự kết tinh của của cái đẹp lành mạnh. Ta là một tiểu vũ trụ mà có hàng trăm ngàn năm sau cũng hiếm có một vẻ đẹp nào giống hệt ta.
    Nhưng điều đó có ý nghĩa gì không khi chúa đã tạo ra ta với một vẻ ngoài hoàn chỉnh làm cho nhiều người thầm mong ước thì lại cướp đi của ta một thứ quý giá nhất đó chính là tình cảm mà ta có thể thể hiện được khi ta bên cạnh một người khác phái? Nói tóm lại, ta là một người đồng tính!!!
    Thật bất công khi ta xuất hiện ở một nơi nào đó thì không lâu sau, ta lại phải chứng kiến những cảnh chia tay thật thương tâm. Ta có lỗi gì không khi chúa trời cho ta khả năng thu hút người khác phái như một thỏi nam châm vĩnh cửu?
    Và ta có phải là kẻ tội đồ của phái đẹp không khi ta không thể đáp ứng cho họ những gì mà họ mong chờ? Ta cố tránh xa để không làm hại họ. Nhưng điều đó lại càng làm ta trở nên thu hút hơn vì họ nói vẻ đẹp lạnh lùng là vẻ đẹp của sự hạnh phúc. Bên người khác phái, ta không có một cảm giác trong khi ta lại luôn ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đep của những người giống hệt ta về cấu tạo sinh lý. Đầu óc ta thật là bệnh hoạn? Ta có nên chết đi để diệt trừ những dòng suy nghĩ đen tối đang chảy trong đầu ta?
    Ba mẹ ta sinh ra ta trên đời, hơn ai hết, họ luôn mong ta có một cuộc sống sung sướng và làm rạng danh cho dòng họ. Ta là một người con hoàn hảo trong họ và những người thân xung quanh. Ta không chơi bời, không đi khuya, không phá phách kinh tế gia đình, không có những scandal thỉnh thoảng lại co người vác con đến đòi nhận mặt bố, không chấp nhận những lời đề nghị khiếm nhã của những ngươif cùng phái khi ta biết điều đó cũng làm ta có một chút hạnh phúc trong giây lát mà chỉ có trời biết, đất biết, ta và người đó biết ... Mọi việc ta làm đều tốt chỉ trừ có một việc duy nhất là mãi ta không dẫn người yêu về nhà và chưa lập gia đình. Ta cũng muốn lắm nhưng liệu ta có hạnh phúc bên cạnh một người yêu ta nhưng ta không hề yêu họ? Ta cố kìm lòng mình, không bao giờ đi tìm cho mình những phút giải khuây bí mật bên những người mà ta yêu mến, không thiết lập và duy trì những quan hệ bí mật. Ta luôn giữ cho mình thật trong sáng, trinh nguyên
    Xã hội thật nhiều chuyện. Khi họ chẳng có việc gì làm thì liền quay sang bàn chuyện người khác. Họ ngồi lê đôi mách về những chuyện trời ơi đất hỡi, trên trời, dưới biển, hết chính trị, kinh tế rồi đến chuyện của ta.
    Cũng chẳng phải ta ngại những lời thị phi của họ. Nhưng ta không thể sống mãi trong sự cô đơn như vậy mãi được. Ta biết mình thật có lỗi với người phụ nữ đó. Nàng đã hy sinh rất nhiều vì ta.
    Ta đã không thể cho nàng được một tinh thần luôn yêu nàng đến cuồng nhiệt và thỉnh thoảng hâm nóng tình cảm của cả hai bằng cách bắt nàng phải đau khổ khi ta nhìn thấy, theo đuổi một bóng hồng trẻ đẹp hơn nàng . Nhưng ta đã thề với lòng mình, sẽ làm cho nàng hạnh phúc, sẽ không bao giờ phản bội và xa lìa nàng trừ cái chết chia cách đôi ta. Nàng là một người khoan dung, đọ lượng có thể cho ta nguồn hạnh phúc vô bờ đó thì cả đời này, kiếp này ta không bao giờ quên. Nhưng nếu đó là điều không thể, nàng vẫn ruồng bỏ ta thì thật ông trời quá bất công. Nếu trong đời, ta có thể gặp được vài người luôn hắt hủi ta thì ta có thể tin vào một cuộc sống tươi đẹp? Ta không chắc có thể kiểm soát đuợc hành vi cuả mình nảy sinh thù ghét với phái nữ không.
    Ta mong nàng hiểu và cho ta được làm một người đàn ông hoàn chỉnh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Để ta có thể sửa được cả những cái sai của thượng đế đã vô ý khi tạo ra trong tâm hồn ta.
    Hà nội Việt Nam
    Phù mệt quá. Cứ y như thật ý.

Chia sẻ trang này