1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu một người ghét mình,có nên ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi QuynhChi201187, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    yêu một người ghét mình,có nên ko?

    Mình ko nghĩ người đó ghét mình đâu,nhưng chắc sự thật đó cũng chẳng khác đc.giúp mình với,mình yêu người ta lắm...Quỳnh Chi
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hắn gét bạn? Tại sao vậy?Bạn cần tỉnh táo,cần phải xác định lại tình cảm của hắn dành cho bạn thật chính xác.Nếu bạn yêu hắn,thì hãy cảm hoá hắn bằng tình yêu của mình.Mà tốt nhất là tìm hiểu tại sao hắn ghét bạn,nếu không tìm ra thì nên nói chuyện với hắn để làm rõ chứ?.Có bao nhiêu đôi vẫn yêu nhau nồng thắm mặc dù cũng đã từng có một thời là "kẻ thù" của nhau,phải không bạn? Đừng bao giờ bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để tìm kiếm một tình yêu chân chính,một niềm hạnh phúc thật sự.Chúc bạn hạnh phúc.
    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  3. spypcworld

    spypcworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lang thang kiểu gì lại vào box này .Trước tiên em xin chào bà con .Chúc bà con yêu gì được nấy .Hehe ,sinh năm 87 mà đã yêu với đương ! Sư phụ ....!! Nếu nó ghét mình thì lại càng phải yêu để nó đỡ ghét Chi ạ.
  4. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    16t ko đc yêu hả,nhỏ hơn còn yêu nữa là 16t!QC
    Thực ra chỉ nói thế để có vấn đề mà hỏi thôi,chứ 16t có ai để yêu,mà cũng ai yêu con nit chứ,fải ko?QC
  5. princesFBI_CIA

    princesFBI_CIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ghét mình???Tại sao không chứ???Đó là muôn hình muôn dạng của tình yêu phải không QC???Bạn hãy làm như những gì trái tim bạn mách bảo.Nhưng có thật sự là người ta ghét bạn không?Tại sao người ta ghét bạn???Đã khi nào bạn nghĩ về diều đó chưa???Hãy nghĩ và làm theo những gì bạn cho là đúng nhất.Chúc bạn thành công...
    THANH NGA
  6. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nếu trái tim nó lỡ "yêu" rồi thì yêu bỏ xừ đi chứ làm sao mà "nên" hay "không nên" được. "Nó" ghét mình kệ "nó", mình yêu "nó" mình cứ yêu.
    No Mercy!
  7. Atlantic909

    Atlantic909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    He he,dù sao cũng hơn là phải "yêu" một người mình
    ghét.....hay nói đúng hơn là thương hại
  8. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không cả, hãy lấy tình yêu của bạn để cảm hoá cái ghét của người ta.
    " ĐỜI VỐN LÀ bể khổ - TÌNH VỐN LÀ nỗi đau - TỪ khổ đau TA TÌM THẤY HẠNH PHÚC "
    chúc bạn gặp thật nhiều niềm vui và may mắn.

Chia sẻ trang này