1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một nguòi ghét mình thì có điên không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meng, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Yêu một nguòi ghét mình thì có điên không?

    Ngày xủa ngày xua, 2 đúa ghét nhau vô cùng, ghét không thể chịu đuọc.( nhung đều chỉ ghét trong lòng, không đúa nào nói ra ). 1 ngày kia, con nhỏ gặp thằng nhỏ trên đuòng, thằng nhỏ nhìn con nhỏ 1 cái rồi cúi gằm mặt đi thẳng -> kiêu căng + kinh nguòi đến thế là cùng -> con nhỏ càng ghét, nhung ko hiểu sao tù lúc đó, làm gì, nói gì, con nhỏ cũng huóng về thằng nhỏ. Mấy hôm sau, con nhỏ tình cò nghe đuọc thằng nhỏ hát, dù có ghét thằng nhỏ đến thế nào, con nhỏ cũng không thể phủ nhận việc nó rất thích nghe thằng nhỏ hát, ko hiểu vì sao nũa. Nó muốn thằng nhỏ hát cho nó nghe nên quay xuống bảo nó hát 1 bài con nhỏ thích, thằng nhỏ tù chối vói lý do ko thuộc bài đó, và nó cú nói nhu thế vói tất cả nhũng bài khác con nhỏ yêu cầu. Con nhỏ túc lắm!!! Nó thầm nghĩ: "không thèm! ghét nguòi ta thì cú nói ra, làm trò!". Tối về, con nhỏ cú nghĩ nghĩ mãi, nó không hiểu vì sao thằng điên kia lại ghét nó, nó nguyền rủa thằng kia. Nó túc. Nó khóc...Nó buồn rất nhiều. Nó không muốn bị thằng nhỏ ghét..Càng ngày, nó càng buồn...Nó biết nó đã yêu thằng nhỏ...

    Con nhỏ fải làm sao???

    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HON ĐỘC LẬP TỤ DO
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vì con nhỏ ghét thằng nhỏ nên thằng nhỏ cũng ghét lại con nhỏ cho bõ tức....chắc lúc đó cũng muốn xuôi hát cho con nhỏ rồi nhưng thằng nhỏ không chấp nhận mình chịu thua con nhỏ(có thể 2 đứa nhỏ cùng cứng đầu nên không ai chịu thua trước)....nhưng nếu có ai đó đứng ra phá rào cản...chắc chắn con nhỏ sẽ được nghe thằng nhỏ hát nhiều nhiều ....và thằng nhỏ sẽ còn tự nguyện hát cho con nhỏ nữa chứ.
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  3. Ghet_yeu2001

    Ghet_yeu2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ ghét thằng nhỏ? đây là 1 sự phủ nhận của tình yêu đó con nhỏ a`.
    Khi yêu rồi mới biết, càng ghét ng ta thi càng yêu ng ta hơn đấy. Mình cũng đã từng gặp những chuyên như thế này vào đầu năm nay roi. kết cục la 2 đứa thích nhau thật nhưng chảng có đứa nào dám nói cả. thế là hết 1 cuộc tình cay đắng. hic hic
    promissme, never giver up nomatter how hopless
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gần như là ghét của nào trời trao của đấy đó mà....hi`....fải không nhỉ?
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Yêu một người ghét mình có điên không?
    Hoàn toàn không, ghét người mình yêu mới là điên...
    Nói vậy thôi chứ thực ra thì chữ ghét ở nơi thằng nhỏ kia cũng chỉ là một sự biểu hiện của một sự có quan tâm đến con nhỏ. Ghét ở đây ko có nghĩa là ko thích mà ghét này là muốn tỏ vẻ là "cóc thèm quan tâm " tới đối tượng nhưng thực chất trong lòng thì ... ngược lại. Tất cả những hành động đó chẳng qua là dosự hiếu thắng và bất cần một cách trẻ con thường có ở lứa tuổi của bọn nhỏ.
    Trong trường hợp này, một tình yêu đẹp giữa hai đứa là hoàn toàn có thể.

    all the rivers run ...
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cưa đổ nó đê! Chúc thành công nhé!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Zui nhể! Buồn cười thật! Lắm kiểu thật! Tóm lại ta rút ra được mỗi một điều, đó là cuộc sống thật phong phú, đa dạng và con người ta cũng vậy. Chẳng biết đến bao giờ mình mới hiểu hết được mọi người đang nghĩ cái gì! Hê hê! Nhưng mà càng ngày mình càng hiểu thêm được nhiều người và hiểu thêm được họ đang nghĩ cái gì!
    Trời! Viết linh tinh quá! Thôi coi như là câu bài vậy! Hic!
  8. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà phải khổ thế hả em? Như vậy thì không ăn thua đâu.Nó đã ghét em thì em càng gần gũi nó baonhiêunócàng ghét bấy nhiêu. Anh cũng đã từng nhưvậy rồi mà. Và đặc biệt là con gái thì đừng có chủ động trước. Hic giá như cô bạn anh đừng ... tán anh thì 2 dứa còn giữ được một tình bạn. Nhưng vì tôi ghét cô ta nên, mọi cố gắng của cô ta đều vôí ch...
  9. n2m

    n2m Guest

      co co dien dien het suc .... khong con gi dien hon nua .... can phai kham benh thoi ..... ai lai the bao gio ... ghet roi thi thoi chu ..yeu duong cai noi gi....
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Phải phải! Mỗi con người chúng ta là một thế giới đầy riêng, chẳng ai giống ai hết. Để hiểu hết những điều người ta đang nghĩ thì quả thật là rất khó, nếu ko muốn nói là ko thể, điều này là đương nhiên mà. Tuy vậy, ở chừng mực nào đó nên tim hiểu một chút về tâm lý mọi người, như vậy mình sẽ sống tốt hơn, sẽ ít làm buồn mọi người hơn, sẽ ít người ghét ta hơn...

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này