1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người Hà nội vì yêu Hà nội

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyrain25, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người Hà nội vì yêu Hà nội

    Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà nôi, Cai nét đẹp của ha noi dường như đã thấm vào trong tâm tưởng suy nghĩ của tôi
    tôi luôn tự nhủ, nếu yêu thì tôi sẽ chỉ yêu người ha nội, không phải là để được ở thủ đô, mà chỉ đơn giản bởi vì tôi quá yêu hà nội, muốn được chia sẻ với một người mà cũng yêu , cũng hiểu hà nội như tôi, cung bít đến từng cái góc nhỏ của ha noi, những net rieng, đặc trưng của từng con phố, những quan ăn đêm, những con đuờng đầy cây cổ thụ. Và quan trọng nhất, đặc biệt nhất là tôi yêu tâm hồn người Hà nội
    Cho đến bây giờ vẫn chưa có người yêu, mơi 21 tuôi đầu thôi, mà bạn bè ai cũng kêu tôi có vấn đề " giờ còn chưa có người yêu", bố mẹ thì kêu tôi kén chọn quá, ai cũng chê. Ai cũng đúng, nhưng mà tôi cũng không thay đổi suy nghĩ của mình.

    Lạ một điều là sao dao nì đi đâu cũng thấy dân tỉnh, tràn lên đây sao mà lắm thê, muôn kiem được một ngưòi ha noi cũng khó thật đấy
  2. thanhtuan2an

    thanhtuan2an Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    :-":-"Người Hà Nội vốn là dân tứ xứ mà bạn^:)^^:)^

Chia sẻ trang này