1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MỘT NGƯỜI HOÀN HẢO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Marki, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngsva

    ngsva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khong co ly tuong hoan hao, neu chap nhan cai xau, cai khong hoan hao cua nguoi ta thi do da la ly tuong roi. Cho du cai khong hoan hao cua ho thuc ra la cai rat tot dep, cai minh mo khong vuon toi duoc, nhung trong tham tam minh lai la mot cai nut khong go duoc... hay khang dinh cho co ta thay la ta co nhung ly tuong khac ma cuoc doi co ta chua co duoc...
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    trên đời này làm gì có 1 người hoàn hảo chứ ( tính về hình thức + tính tình) mà nếu có cũng chẳng đến phiên tui đụng vào ! hic hic bị đem vô viện bảo tàng rùi còn đâu ! kakaka
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có người hoàn hảo để mà yêu chứ. Chẳng qua là "vì thương xấu cũng thành xinh" thôi.Nhưng cho dù có 1 người hoàn hảo thì tôi cũng chẳng dại gì mà yêu người đó.Bởi người hoàn hảo thì chẳng của riêng ai mà bản chất của tình yêu lại là ích kỉ.
    [​IMG]
  4. boy_xinh

    boy_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Này Đức Lợn , hoá ra như thế U Là Người HOÀN HẢO à ?
    Hơi sến đấy Lợn ạ ?
    Bây giờ Như thế còn chưa có Ng` Yêu , Nếu tệ hơn chắc bạn bè tránh xa hết quá .. hehe
  5. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    boy_xinh là thằng nào thế.......Tao đâu da''m nhận tao là người hoàn hảo....Người yêu thì chưa thích có vì còn nhiều việc phải làm.......................Có người yêu cũng chẳng phải là khó......Vấn đề là yêu cho đúng người thôi...........
    Không yêu em khi đã quen em, bắt con tim phải đứng yên khi đã yêu em....Cả hai điều đó đối với anh đều không thể.....
     
  6. boy_xinh

    boy_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hì Bác Đức LỢn bình tĩnh chút đi . Anh Em cùng trg` mùh .. Hiểu chấT nhau quá rõ rỒi Việc gì fải cáu kỉnh thế .
    HỜ , Nếu muốn có ng` yêu đối với bác đơn giản thì Bác ko fải là Đức LợN TRg` Việt Đức đâu ..
  7. cincin

    cincin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, làm chi có ai hoàn hảo trong cuộc đời này, các bác đã ai xem phim Mr Perfect chưa??? Chỉ trong mơ mới có chàng Perfect, còn cuộc sống của chúng ta lại là thực 100%.
  8. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đứng ở khía cạnh 1 người con gái mình thấy bạn suy nghĩ như thế là đã coi thường cánh con gái chúng mình đấy, và nếu bạn vẫn cứ nghĩ như thế thì dần dần những tình cảm nồng thắm của 2 người cũng sẽ nguội dần. Mình và bạn trai mình làm ở 2 lĩnh vực khác nhau, ban mình là Công an còn mình là dân Công nghệ thông tin. Mình không dám nhận mình là người hoàn hảo nhưng nếu xét về lĩnh vực của mình thì mình cũng hơn hẳn bạn trai của mình. Khi máy tính hỏng không phải anh ấy là người sửa, lương của mình cao hơn, và mọi chi tiêu dường như mình là người lo toan, trong khi mình học thêm văn bằng 2, tiếng Anh và luôn học nhiều thứ thì đối với anh ấy 1 bằng đại học đã là đủ và không có ý định học cao hơn, và mình cũng là người rất năng động, đương nhiên còn 1 vấn đề nữa gắn với 1 người con gái đó là nội trợ, mình yêu công việc ấy, mình luôn luôn mong muốn nấu cho những người mình yêu thương những món ngon và đó là hạnh phúc của mình. Nhiều người cũng nói trong lĩnh vực của mình thì thiếu gì người tài giỏi hơn, và thực tế thì đúng là như thế. Nhưng trong mình thì anh ấy vẫn là người làm cho mình hạnh phúc và tin tưởng nhất, khi bên anh ấy mình luôn có cảm giác được bình an. Anh ấy biết làm cho mình cười và cho mình cảm nhận được tình cảm tha thiết của anh ấy dành cho mình, và như thế đối với minh là đủ.
    Mình nghĩ không có ai là hoàn hảo cả, ngay cả bạn gái của bạn cũng vậy? Có hoàn hảo hay không là do ý kiến chủ quan của mỗi người thôi. Mong rằng ban sẽ giữ được cô ấy
    Sống và làm việc theo tiếng nói của trái tim
  9. ghost2010

    ghost2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  10. ghost2010

    ghost2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tom lai chang hieu binh luan ve chuyen gi ca. Thiet nghi " song trong cuoc doi can phai co mot tam long " the thoi chu bay gio cu ngoi day so sanh ve nhung chuyen do lam gi ? chi can minh yeu nguoi va nguoi yeu minh bang tat ca nhung trai tim la duoc roi. Chang nhe vi nguoi ta hoan hao qua ma minh khong giam yeu??!!!!

Chia sẻ trang này