1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU MỘT NGƯỜI HOÀN HẢO

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Marki, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói có thể tìm được sự hoàn thiện trong một con người ko hoàn hảo và sự hoàn hảo chỉ mang tính tương đối. Trong trái tim mình và trái tim cô bé ấy thì có lẽ chỉ có tình yêu là hoàn hảo. Mình nghĩ thế!

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  2. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đã khẳng định sự hoàn hảo trong tình yêu của bác và cô gái ấy thì bác cứ nên tiếp tục với cô ấy đi. Hai người đã thực sự yêu nhau thì sẽ không nói lời chia tay đâu ạ.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    EM chẳng biết nhưng với em như cô bé ấy là hoàn hảo rồi. Cô bé ấy xinh xắn nhất nhì trường cấp III, học giỏi cũng tầm đó giờ có học bổng đi du học rồi. Sống tình cảm, nhà cô bé khá giả, ba mẹ có địa vị tốt mà quan trọng là cả 4 người trong nhà cô bé đều là những người đáng kính nể về trình độ học vấn, ứng xử cũng như về Xã hội. Đối với em một người như vậy là hoàn hảo lắm rồi bác ạ!

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  4. hmt41b

    hmt41b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có ai chỉ cho tôi về một con người hoàn hảo ? không có đâu !
  5. SMA

    SMA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu bác mà cứ ám ảnh bởi cái "hoàn hảo" này thì chỉ làm khổ bác thôi. Vì rồi suốt ngày, bác lo đi chiến đấu lại sự "hoàn hảo" bác vẽ lên đó. Mà bác cũng nên xem lại đi, làm gì trên đời này có người có được nhiều như cái bác vẽ nên thế??? Đã thế, em còn đi xa vậy nữa, bác khó mà chiến đấu lắm. Em của bác đã chắc ra trường rồi đấy bác nhỉ? Hay bác cũng kiếm đường chuồn theo em ấy đi, ra nước ngoài thiếu thốn, thì chả còn ai là hoàn hảo nữa đâu bác ơi .
  6. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chú Sơn lại nói chuyện yêu đương cái Ti vi đấy à ..... làm gì có người hoàn hảo cơ chứ
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Làm sao níu kéo quá khứ lại và biết trước tương lai, để bao giờ mình cũng là người hoàn hảo?

    Tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du, độc thương nhiên nhi thế hạ
  8. lovely_cherry17

    lovely_cherry17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai là hoàn hảo cả. Đúng là như vậy đấy anh yêu ạ!
    Anh đừng có nghĩ cái gì cũng to tát cái gì cũng tưởng chừng như là khó khăn và quá quan trọng như thế.
    Tại sao anh lại yêu em. Anh có bao giờ tự hỏi mình như thế ko? Em thì ko bao giờ, bởi vì yêu một ai đó chỉ đơn giản là mình dành hết tình cảm của mình cho ng` ta mà thôi. Ko đòi hỏi gì hết, chẳng tiêu chuẩn gì cả bởi vì khi yêu, cho tức là đã nhận rất nhiều.
    Nếu cuộc sống và mọi thứ trở nên phức tạp thì tình yêu sẽ ko con đẹp như nó vốn có nữa. Nếu anh còn nghĩ như thế nữa là em sẽ buồn đấy , mà anh thì ko muốn em buồn phải ko???
  9. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người hoàn hảo nhỉ?Liệu có định nghĩa được không nhỉ?Là người không có khuyết điểm nào sao?Thế thì chán lắm,thế thì chẳng còn gì để nói cả.Người như thế thì yêu để làm gì nhỉ?Bởi vì như thế sẽ chẳng còn những giận hờn vu vơ, chẳng còn những phút vui khi làm lành với nhau, thế thì đâu thể gọi là tinh yêu được, thế cho nên suy cho cùng thì làm gì có ai hoàn hảo đâu..............
         Forever and one I Will Miss U ............
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác Marki sợ à? Đã sợ thì còn yêu đương gì nữa? Em chả hoàn hảo như bác,thế mà em cũng chả sợ vì có người yêu hoàn hảo. Cái em sợ là người yêu em ko hoàn hảo,vì vậy em vẫn chưa yêu. Em luôn muốn kiếm một cô xinh 8.5/10 (hê hê, bọn bạn em bảo em khắt khe cực kỳ), dịu dàng, có óc hài hước, thông minh, nhiều tài lẻ, ko cần giỏi nội trợ ("nội trợ" chứ ko phải "nội chợ" bác ạ.). Cơ mà nếu đã xinh thì ko thông minh, hoặc lười, ko chịu thông minh. Đã xinh + thông minh thì lại dễ vô tâm. Xinh+ thông minh + ko quá vô tâm--> biết nói thế nào với bác nhỉ, gọi tắt là "nhàm chán" vậy. Thế thì để yêu một ngày, một tuần, một tháng, một năm thì còn được, chứ để yêu mười năm, hai mươi năm thì chỉ tự làm khổ mình thôi. Em thì chẳng thích yêu kiểu một ngày hay một năm, nên đứng ngoài ngắm là được roài. Quên, đây là kinh nghiệm của em, ko phải em xách mé bác đâu. Chúc bác yêu thành công, nhớ hôm nào người yêu dìa, dắt đến box mình cho anh em chiêm ngưỡng nhá, cám ơn trước.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...

Chia sẻ trang này