1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người kém tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Franki, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Franki

    Franki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người kém tuổi

    Tôi 30 (có thể hơn nếu tính cả mụ mị), nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi nào, có thể nói là trẻ hơn tuổi. Tôi cũng đã từng yêu rất nhiều người. Cũng khá lớn tuổi để không thể dông dài hay phiêu lưu vào một mối tình lãng mạn.
    Tình cờ trong một buổi biểu diễn, tôi gặp lại cậu ấy, người tôi quen cách đây gần 10 năm. Hồi đó, tôi vẫn còn trẻ mới 22, còn cậu ấy chỉ mới 17, chúng tôi quen nhau và cậu ấy gọi tôi là chị. Cho đến hôm gặp lại, cậu ấy vẫn gọi tôi bằng chị.
    Sau đêm hôm đó, cậu ấy gọi điện và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Cậu ấy rất muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy. Thực sự, tôi thấy phân vân lắm và không tự tin khi đứng trước cậu ấy (mặc dù tôi bình thường tôi không phải là người tự ti). Dù gì tôi cũng hơn tuổi, và nếu nói về tài năng thì cậu hơn tôi rất nhiều. Đẹp trai, tài giỏi (cậu ấy cũng là một người khá nổi tiếng). Cậu ấy đi nước ngoài rất nhiều năm, và quen với cách sống của "Tây" nên suy nghĩ cũng khá chín chắn. Chỉ có đôi khi thấy cậu ý "dễ thương" theo kiểu "trẻ con" .
    He nói rằng: "Không care về chuyện tuổi tác". He cũng nói: "He muốn có 1 tổ ấm cho riêng mình". Và tôi, tôi cũng có cảm tình với cậu ấy, nhưng thật sự lần này tôi rất run và sợ. Vì tôi không còn nhiều thời gian để phiêu lưu, điều tôi cần bây giờ là 1 gia đình nhỏ bé cho riêng tôi.
    Tôi cũng đã quen và biết rất nhiều trường hợp lấy vợ hơn tuổi chồng, thậm chí là hơn rất nhiều nữa là đằng khác (10 tuổi). Và họ cũng rất hạnh phúc. Liệu tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không nhỉ? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Thanks!









    Được Franki sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 01/12/2003

    Được Franki sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 02/12/2003
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nhỉ? Cơ hội chỉ đến một lần thôi, không đến lần hai đâu chị à. Tuổi tác cũng là một vấn đề nhưng cũng không lớn lắm nếu mà hai người thật sự yêu nhau. Với cả anh bạn của chị cũng đã 26, 27 tuổi rồi, cũng không ở tuổi của một anh chàng mới bước vào đời nữa. Huống chi anh ta đã ở nước ngoài nhiều năm thì chắc suy nghĩ cũng chín chắn và thoáng hơn nhiều. Thời gian không còn nhiều, nhanh lên kẻo hết mùa cưới mất rồi. Hì! Chúc chị hạnh phúc bên anh ấy!
    KhiTaTre
  3. Scrappy

    Scrappy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mụ còn đợi gì nữa!
    Làm thịt đê........
    ..... thịt nai ngon lắm.....
    .........................................-------------------------------// Hiểu không dzậy?
  4. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị à, đã đến lúc dừng bước và tìm cho mình một hạnh phúc thực sự.
    Hãy tin vào linh cảm của chính mình!
    Chờ tin vui của chị..
    BABY MONKEY
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    He, được quá đi chứ, xác suất trẻ với già kết hợp thành "tổ ấm" thành công là 60%.
    Một tổ ấm giữa một người yêu nhiều và yêu ít, trẻ con và sắp già là rất tuyệt. Nhưng nên chú ý để ấm lâu dài là:
    1- Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt: không dùng cường độ âm to khi cao giọng & sai chính tả cú pháp, chú ý cả ngữ nghĩa vì trẻ nó làm sai ý là phiền...
    2- Sinh đẻ phải có kế hoạch. Tằng tằng là tổ ấm sẽ đông dần ra, già & trẻ sẽ mệt !
    3- Vì tương lai con em chúng ta: Toàn bộ tổ ấm phải liên tục học. Trẻ học của già thì dễ chứ già mà muốn lãng mạn thì phải ra ngoài tổ ấm học bổ túc thêm.
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  6. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    *****
    Cái bác cachep này viết buồn cười quaaaaaaáa.
    Franki - Yêu thì được, nhưng lấy thì phải cẩn thận đó chị. Chị phải xác định tình cảm thật của anh ta, he có thật sự muốn lấy chị không. Chị đang ở độ tuổi chín, tuổi của lửa - nên dễ hấp dẫn đàn ông, nhất là những người kém tuổi. - Cố gắng lên, chị !
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  7. Franki

    Franki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có thể đùa ở đây được chăng?
    Chị có thời gian để yêu thôi không lấy hả em? Thế thì sướng quá rồi. Chị đâu còn trẻ để phiêu lưu nữa em nhỉ?
    Được Franki sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 02/12/2003
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi này thì sao có thể tin vào được linh cảm của đồng chí vào trẻ em nam cơ chứ... vẫn mụ mị như khi trẻ !!!
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  9. Franki

    Franki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dạ bác ơi! Tình yêu thường là mù quáng, nếu không thì mình bị chai lì đi mất ạ! Mà em thì không muốn thế đâu ạ!
    When I fall in love, it will be forever or I'll never fall in love
  10. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ gửi cho chị một câu thôi:" Chúc chị hạnh phúc"
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."

Chia sẻ trang này