1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người kém tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Franki, 01/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người kém 5 tuổi?Tại sao không? Khi đàn ông có thể yêu và cưới một người kém mình đến 10 tuổi làm vợ thì chẳng có lý do gì mà một cô gái không thể yêu và lấy một chàng trai kém mình 5 tuổi làm chồng.
    Có người sẽ nói phụ nữ già nhanh hơn nam giới và nhất định là một người phụ nữ 30 tuổi thì không thể nào trẻ trung bằng một anh chàng 25 tuổi được, nhưng già hay trẻ là ở tâm hồn, là ở cách suy nghĩ và nhìn nhận cuộc sống của mỗi người, có những người tuy ít tuổi nhưng lại có cuộc sống và suy nghĩ như những người già, có những người nhiều tuổi nhưng tâm hồn lúc nào cũng trẻ trung phơi phới.
    Tôi nghĩ rằng lý do duy nhất để người ta có thể gắn bó với nhau là tình yêu đằm thắm cho nhau, khi yêu người ta sẽ cảm thông và hiểu nhau, khi yêu người ta có thể làm cho nhau biết bao điều tốt đẹp, khi yêu người ta có thể vượt qua nhiều khó khăn, chỉ duy nhất một điều người ta không chiến thắng được đó là cái chết, nhưng ngay cả khi gần kề với cái chết thì người ta vẫn có thể yêu đến hơi thở cuối cùng của mình .
    Vậy thì Franki thương mến, điều bây giờ bạn nên hỏi là bạn có yêu anh ấy không, anh ấy rất yêu bạn và có thể vượt qua mọi trở ngại để đến với bạn, còn bạn thì sao, bạn có yêu anh ấy như anh ấy yêu bạn không?
    Nếu bạn cũng yêu anh ấy thì chẳng có lý do gì để bạn phải ra đi cả. Còn nếu bạn không cảm thấy yêu anh ấy thì tốt nhất bạn nên từ chối .
    Ba mươi tuổi và xinh đẹp, giỏi giang, tự tin, ai bảo là bạn sẽ không hạnh phúc nào?Tìm kiếm một tình yêu đích thực, tìm kiếm cho mình một người đàn ông mà mình thật sự yêu và sẽ mang hạnh phúc tới cho mình chẳng bao giờ là muộn cả.
    Ba mươi tuổi bạn còn cả một chặng đường dài trước mặt, ba mươi tuổi chưa bao giờ được gọi là già và quá muộn để yêu.
    Hãy hỏi lòng mình và làm theo điều mà trái tim bạn mách bảo, hãy luôn luôn tâm niệm rằng nếu bạn yêu chân thành thì không bao giờ bạn là người bất hạnh cả, cho tình yêu sẽ nhận được tình yêu.

    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
  2. Mat_den

    Mat_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Người yêu hiện tại của tôi kém tuổi tôi,thật tiếc tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ lấy nhau bởi tôi biết gia đình anh sẽ ko cho chúng tôi lấy nhau.Anh cũng không dám nghĩ xa xôi,điều đó cũng phải bởi cả 2 đứa đều rất trẻ.Tôi thì đã có đến 2 người cầu hôn,anh biết ,anh buồn nhưng anh ko phản đối bởi người quyết định là tôi.
    Cũng như thế.Nếu chị yêu anh ấy thì mọi chuyện là ở chị,chị và anh đã thấy mình đủ niềm tin vào tình yêu 2 người dành cho nhau chưa?Đã đủ bản lĩnh để sẵn sàng dìu nhau vượt qua mọi rào cản để đến với nhau chưa?Chị đã đủ tự tin để đứng trước mặt gia đình anh ấy chưa?Sẵng sàng chấp nhận mọi rủi ro sẽ xẩy ra khi 2 người lấy nhau chưa???......Nếu chị tìm thấy được những câu trả lời ở bản thân mình,ở anh thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị,với những ai trân trọng và thực lòng muốn có nó.Chúc chị hạnh phúc,đạt được điều mà thực lòng chị mong mỏi.
  3. Natasa

    Natasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng chị câu chuyện nhỏ này, mong rằng nó sẽ giúp chị được phần nào.
    Tình yêu và Lý trí

    Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
    Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
    Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba?"
    Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp. Dịu Dàng nấp sau mặt trăng. Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn. Tham Lam trốn trong một bao tải?
    Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi? tám mươi? chín mươi.
    Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
    Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng?
    Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
    Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến? cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
    Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu ******** Yêu đấy".
    Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
    Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
    Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.
    Được natasa sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/12/2003
  4. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng cũng có vài ý kiến. Trước đây cũng có chơi với anh bạn khá thân, anh này quen với 1 chị lớn hơn 6 tuổi. 2 người thương yêu nhau lắm, quyết tâm làm đám cưới lắm cơ, mặc dù gia đình 2 bên, nhất là bên chị kia phản đối kinh khủng. Còn anh ta thì tự tin lắm, tuyên bố là một khi đã quyết định điều gì thì không bao giờ thay đổi, thậm chí một buổi sáng ngủ dậy, cuốn sách anh ta đang đọc tự nhiên có phần yêu người hơn tuổi. Anh ta tin đó là số phận, thế là quyết tâm lắm lắm. Chị kia cũng bay tận sang nước anh ta du học thăm và ở với anh ta 1 thời gian.
    Thế rồi 1 em Hà Nội sang học, anh ta bắt đầu lung lay, bị em HN đó đánh đúng nguyệt, thế là càng lung lay. Mà em HN ấy quyết đánh đổ anh ta mới chết chứ. Bây giờ thì đã cặp với em HN đó rồi, còn chị kia bây giờ cũng lấy chồng, sang Mỹ, sắp sanh con rồi. Cũng may mắn cho chị ấy lắm, vì tưởng chị ấy tương lai mù mịt rồi...
    Cái nói ở đây là khi mới yêu, thấy toàn điều tốt đẹp chị ạ, nhưng khi yêu rồi thì nhiều khó khăn và cạm bẫy lắm, khi thực sự trải nghiệm thì mới biết thui, chưa trải qua ai cũng hô hào mình dư sức đứng vững, nhưng khi trải qua rồi 10 người rụng hết 9.5. Tuổi chị không còn trẻ nữa, nếu thất bại lần này sẽ là lần đau đớn nhất.
    Người yêu chị lúc đó là dễ lung lay nhất, vì bên cạnh anh ta là nhiều thứ khác lắm, áp lực, bao nhiêu cô trẻ đẹp, trong khi chị thì hơi lớn tuổi.
    Suy nghĩ thật kỹ chị ạ, em thấy khả năng "thắng" của chị không cao đâu...
    Có gì xin chị bỏ quá cho.
    Thân
    Sống trong cát, chết vùi trong cát.
    Những trái tim như ngọc sáng ngời
  5. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chính xác !!!
    Dạ bác ơi! Tình yêu thường là mù quáng, nếu không thì mình bị chai lì đi mất ạ! Mà em thì không muốn thế đâu ạ!
    Chị ơi, ở tuổi này thì tình yêu không còn là mù quáng nữa , ko còn là bằng cả trái tim nữa mà đã có cả lý trí suy xét rồi. Nếu không thì chị đã không phải băn khoăn đưa vấn đề ra để hỏi mọi người ! Chị không muốn thế nhưng chị bắt buộc phải như thế, vì đó là thực tế. Nhưng em không đồng ý với ý kiến của bạn gì đó nói rằng cơ hội thắng của chị ko cao. Chị có một lợi thế, mà lợi thế đó đủ đánh bại các cô gái trẻ đẹp, kém tuổi chị nhiều. Cứ vô tư đi, chị. Tất cả là ở chị thôi.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Bà chị,
    Em có suy nghĩ conflict y hệt bà chị, phần nào đó em có điểm giống bà chị: tự tin và chẳng có gì run sợ trước bọn đàn ông. thêm nữa, em đã từng yêu một cậu kém 3 tuổi, và thêm nữa là cũng được ở trời Tây nhiều nhiều vì thế muốn cho bà chị một vài lời khuyên.
    Điều đầu tiên, chị có yêu him thực sự không và có dám take risks không vì thực sự đó là một cái risk rất lớn.
    He có mature enough để làm husband và father của những đứa con chị không vì dân đi Tây nhiều có nhiều suy nghĩ thoáng nhưng cái gì cũng có 2 mặt, nó thích nhanh thì nó chán cũng nhanh vì bọn đàn ông buồn cười lắm (chắc chị hiểu điều này hơn em), và thực sự nhiều khi chúng ta không thể hiểu được suy nghĩ của họ. Nó đi Tây nhiều thì nó thích cuộc sống free, con cái mệt lắm, nhất là có một hai đứa, mệt mỏi và chị cũng sẽ xấu đi theo thời gian (xin lỗi chị nhé) và khi đó sẽ có gap giữa chị và nó. Tất nhiên có ngoại lệ nhưng nói thật chị, dạng như nó thì đi ra đường đàn bà chạy theo cả đống, nếu chẳng may cậu ấy sa ngã (mà nói thật với dân đi Tây nhiều thì ....... chẳng có gì ngạc nhiên cả) thì lúc đó chị có cảm thấy mình bị "hurt" không? Em tin là có vì dù sao chị em mình cũng là đàn bà.
    Em nói thật nhé, dù chị em mình có thành công đến mấy đi chăng nữa, có địa vị đi chăng nữa thì mình vẫn là đàn bà, vẫn cần một chỗ dựa, nó kém chị 5 tuổi thì chị vẫn có cảm giác chị là chị của nó cho dù thực tế với 5 tuổi less than tuổi của chị, nó sẽ là đứa rất cuồng nhiệt. Em nghĩ rằng mình cần một mái ấm, và nó quá nguy hiểm đểchị có thể đặt toàn bộ vốn liếng của mình vào canh bạc đó. Hãy chịu đau một chút khi bỏ qua cơ hội đó và hãy tìm một ngưòi nào đó hơi kém chị một chút về hình thức, nhưng nên là người mình có thể trông cậy được bà chị ạ. Nói thật với bà chị, khi em yêu cậu bé của em, em thấy hãnh diện lắm, nó trẻ, đẹp trai, có tài, nhưng rồi em thấy cái đó không giành cho mình. Khi em đi xa mấy tháng, một ngày em nhận được 36 cái e-mail cả thảy - cuồng nhiệt phải không chị nhưng bây giờ, khi em nhìn lại, em thấy sao mà mình nhảm nhí thế. Em thấy thật may mắn là mình đã không tiếp tục với sự lựa chọn đó để tìm cho mình cái second half còn lại của em, một sự lựa chọn mà em không bao giờ (hê hê chính xác là chưa bao giờ) cảm thấy ân hận.
    Bà chị ơi, nothing is perfect, cả him cũng thế, vì thế theo kinh nghiệm của em, bà chị hãy cân nhắc xem him có thực sự là người chồng tốt của bà chị không, bà chị không còn nhiều cơ hội đâu, dính vào đó mà không lấy thì nói thật là Momy của bà chị lo lắm đấy, vì đó cũng là suy nghĩ của Mommy em mà.
    chúc bà chị có quyết định đúng nhé. Em không thể quyết định mà chỉ có thể chia xẻ kinh nghiệm với bà chị thôi.
    Meo-meo
  7. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải là người dễ bị tổn thương không? Nếu không thì hãy take risk, còn nếu có hãy nghe theo lời khuyên của meo-meo.
    Một đám cháy to thì không cháy quá lâu. Với tốc độ cuộc sống như hiện nay, với mọi cơ hội của cậu trai trẻ của bạn, và với mọi hình dung về tương lai thì theo mình, không phải cái cơ may của bạn sẽ lấy được anh chàng đó là thấp, mà cái cơ may thấp là cơ may bạn có một gia đình hạnh phúc yên ấm được bền lâu. Bạn cần biết rõ mình để lựa chọn: bạn muốn một gia đình an toàn, dù hơi tẻ nhạt một tí (trong trường hợp bạn lấy một người khác kém cỏi hơn anh chàng kia hoặc làm bạn thấy tự tin hơn) hay bạn chấp nhận rủi ro để có những trò chơi thú vị.
    Dù sao mình đoán là hiện tại bạn cũng sẽ thử thôi.
    Nhớ update tình hình nhé
    Life is beautiful
  8. Franki

    Franki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người đã cho tôi lời khuyên! Tôi biết là dù mọi người có nói ngả nói nghiêng thì tôi cũng làm theo đúng những gì trái tim tôi mách bảo. Nhưng tôi cũng muốn biết, mọi người quan niệm về vấn đề này như thế nào thôi. Cám ơn nhiều nhé!
    Chị Lam Giang, em biết chị là ai rồi! Cám ơn chị đã động viên em.
    Em quynho123: Chẳng lẽ đến 30 tuổi người ta phải yêu cách khác à? Chị không nghĩ thế! Cái đó nó không gọi là tình yêu mà chỉ là cái gì đó tương tự như tình yêu mà thôi. Chị sẽ luôn yêu như lần đầu rung động, cũng sẽ háo hức mong chờ, cũng sẽ nồng nàn đắm đuối.
    Hôm qua có người bạn khuyên tôi rằng: Đừng lăn tăn gì cả, bởi cho dù chuyện này có không đi đến đâu chăng nữa thì nó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, và bà cũng sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc.
    Ở tuổi 30 tôi tin mình vẫn còn đủ hấp dẫn với người khác giới.
    When I fall in love, it will be forever or I'll never fall in love
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi, nếu như không nói là rất rất hấp dẫn nữa ấy chứ. Các em gái ít tuổi có vào đây đừng phiền lòng nhé, nó là thực tế thôi. Chị Franki, chị cứ yêu bằng trái tim nhưng nhớ đừng suy xét bằng trái tim, nha. Chúc chị HP !
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  10. EMOI_GIOEMTHENAO

    EMOI_GIOEMTHENAO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    BẰNG TUỔI EM CÒN GIÀ HƠN ANH,NGHĨA LÀ KÉM TUỔI,THÔI ANH SỢ NGƯỜI TA TƯỞNG ANH ĐÀO MỎ EM THÌ CHẾT

Chia sẻ trang này