1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người kém tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Franki, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em thì còn bé lắm! Nhưng em cũng sống ở nước ngoài và suy nghĩ của em cũng thoáng và do đó ủng hộ đám cưới chị hai tay hai chân. Chị biết sao không người ta nói gùng càng già càng cay mà chị, 30 tuổi là độ tuổi chín nhất đó! Chị sẽ thật tuyệt vời nếu chị biết cách làm cho mình trẻ trung lại bằng với tuổi của anh í kết hợp với độ cay của gừng mà tuổi tác đem lại cho chị.
    Chị biết sao không bên đây người ta chỉ toàn xưng "I" với "you" nên chả ai biết là cặp tình nhân đang đứng trước mặt họ lệch tuổi tác đâu. Do đó suy nghĩ người ta cũng thoáng! Anh í đã chịu chị rùi thì còn chờ gì nữa mà không nướng thịt nai tơ chứ!
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thôi theo cách nhìn "thực dụng" thì khuyên thế này, có thì lấy nhanh không ế đấy.
    Còn đúng sai, lý trí-tình cảm thì tính sau đi, thuận thì sống suốt đời, không thuận thì sau chừa không lấy đứa kém tuổi nữa...
    Luật còn cho ta cửa "chuồn" và làm đợt khác mà...
    Để Tri thức người Việt giàu hơn, Trí tuệ sáng hơn!
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hãy làm điều con tim chị mách bảo .......... em tin là chị sẽ hạnh phúc chị ạ
    Stupid girls ...........always do like I do ..
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, sao nhiều người có thành kiến với đàn ông trẻ tuổi thế không biết, chị franki ui, chị đừng để tâm đến những lời kích bác như thế (VD: meo meo) mà hãy xem xét người yêu của chị ý, mỗi người mỗi khác mà, đâu phải ai cũng thế.
    Chị biết không? em cũng đang yêu một người con gái hơn em 5 tuổi, yêu nồng nàn và say đắm. yêu bằng tất cả tình yêu của mình, trước đây em có nick là : casanova vì em luôn yêu cùng 1 lúc rất nhiều người, vậy mà khi yêu cô ấy em chẳng thấy ham muốn với bất kì một người phụ nữ nào khác..... Sự thật là tình yêu đích thực có thể làm thay đổi tất cả, phụ nữ ơi, hãy tin đàn ông hơn 1 chút đi.
  5. Franki

    Franki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể ăn nói đàng hoàng hơn 1 chút được không?
    - Nói về chuyện trẻ già tôi không muốn bàn đến, chuyện này không phải nói mà hay được đâu. Mỗi người có 1 khả năng khác nhau, trẻ và già không phải là điều đáng nói cái này bạn phải học nhiều hơn nữa về "******** học".
    - Bạn đang ở thời đại nào mà còn nói chuyện còn nguyên hay không còn nguyên? Thế hệ trẻ bây giờ muốn tìm các em còn nguyên thì mời bạn vào "Trường mẫu giáo" nhé! Các em hhọc sinh phổ thông tập toẹ yêu đã biết ******** là cái gì rồi. Thứ 2 thế hệ sau này chắc không thể nào biết giữ gìn như thế hệ của chúng tôi. Tôi chắc chắn 1 điều là như vậy. Thứ 3: Bạn có là con ngưòi không? con trai hay con gái cũng đều là con người và không phải là đá. Bạn cũng đều có nhu cầu, tại sao phải kìm nén mình để giữ mình? Chính khi bạn kìm nén chính mình là bạn đang làm tổn hại đến tâm sinh lý của mình đấy. Mà cái này theo khoa học thì là không tốt với con người. Đàn ông lúc nào cũng đòi hỏi bạn gái mình phải trinh tiết khi đến với mình trong khi chính mình đã ngủ với không biết bao nhiêu cô gái rồi? Đấy có phải là điều công bằng không? Bạn nên hiểu là, bạn đã làm chuyện đó có phải với người mình yêu không? Nếu đã là tình yêu thì chẳng ai hối tiếc cả.
    Mà thôi tôi nghĩ cũng không cần phải nói nhiều với người viết bài thiếu nghiêm túc như bạn.
    When I fall in love, it will be forever or I'll never fall in love
  6. newheroine

    newheroine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Damn_it nói truyện nguyên vẹn làm cái gì, lấy vợ thì nhớ mang kính lúp, đèn pin đi mà soi xem có phải là hàng vá ko nhé. Chuyện ******** bây giờ cứ gọi là thoải con gà mái. Đã gọi là nhu cầu thì cần gì phải quan tâm phải làm với người mình yêu hay với ai, chỉ đơn thuần là đả thông kinh mạch cho nó dãn gân dãn cốt, giảm Stress để ngày mai còn đi làm. Đàn ông nhiều khi không thích con gái mới mà lại thích chị em nhiều kinh nghiệm cơ, kiểu gì cũng có cái thú của nó.
    Chắc Franki suy nghĩ cũng đã nhiều, nói chung nếu yêu để lấy rồi định hướng đến 1 gia đình hạnh phúc lâu dài thì khó lắm. Sư tỷ Heroin dạy rằng "con gái nó già hơn con trai nhiều, chồng hơn tao mấy tuổi mà tao thấy như là trẻ con, năm đầu còn tạm nhưng càng về sau càng thấy nó trẻ con không chấp nhận được". Đàn ông chỉ cả thèm chóng chán. Có thể bây giờ cậu ta cực kỳ thích Franki vì một lý do nào đó nhưng sau này cũng sẽ chán thôi. Bây giờ nhan sắc Franki vẫn còn giữ được chứ sau khi có 1 đứa con thì cái nét già sẽ lộ ra, Heroin biết có người lấy chồng bằng tuổi mà ko bao giờ giám đi với chồng vì trông quá già, may ra thì có người tưởng là chị không thì lại bảo là cô cháu hay mẹ con đi chơi với nhau. Nếu muốn hạnh phúc trong 2 năm thì cứ tiến hành thôi. Sau đấy thì chắc chắn cậu bạn trai Franki cũng sẽ nghĩ lại, với lại người đã đi Tây về thì suy nghĩ người ta thực dụng lắm, khi nào đồ còn tốt còn dùng được thì dùng, khi nào hư rồi thì thay. Hạnh phúc dựa trên sự cân bằng, hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau, nếu Franki yêu 1 người ít hơn mình 5 tuổi nhưng cũng cũng kém mình những thứ khác ... thì mới có thể lâu dài được. Biết đâu bạn trai Franki chỉ theo đuổi bằng những tình cảm thích nhưng không dám nói có từ thuở xa xưa rồi yêu ngày nào biết ngày ấy???. Nếu lấy người kém mình 2 tuổi thì còn bù đắp được chứ 5 tuổi là cả một vấn đề rất lớn đấy. Nhiều rủi ít may tràn đầy nguy hiểm.
    Đây chỉ là lời khuyên 1 chiều của Heroin, nhưng hạnh phúc trong tương lai là do Franki tự quyết định.
    Lý thuyết thì mầu xám mà cây đời vẫn mãi xanh tươi. Chúc Franki tìm được con đường đi đúng đắn cho tương lai.
  7. damm_it

    damm_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    éu?c brown_eyes s?a vo 18:42 ngy 09/12/2003
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Franki : Em nghĩ, có lẽ cũng không cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề đến thế đâu. Nếu chị thật sự yêu anh ta, và nếu cảm thấy anh ta yêu chị thật thì đồng ý đi. Anh ta đi Tây về, anh ta lại là người tài giỏi - những điều này chứng tỏ là những suy nghĩ, tư tưởng của anh ta đã thoáng và hiểu biết hơn rất nhiều so với người cùng lứa. Anh ta kém chị 5 tuổi đời, nhưng tư tưởng của anh ta hơn những male cùng tuổi anh ta 5 lần. Cái quan trọng nhất là anh ta chắc đã học được thái độ tôn trọng phụ nữ (điều này khác hẳn những male VN bình thường khác ), thái độ tôn trọng cuộc sống của người phụ nữ. Chị cần gì hơn thế nữa ??? Đó là điều mong ước của rất rất nhiều female VN hiện nay.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
  9. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Nếu muốn hạnh phúc trong 2 năm thì cứ tiến hành thôi. Sau đấy thì chắc chắn cậu bạn trai Franki cũng sẽ nghĩ lại, với lại người đã đi Tây về thì suy nghĩ người ta thực dụng lắm, khi nào đồ còn tốt còn dùng được thì dùng, khi nào hư rồi thì thay. Hạnh phúc dựa trên sự cân bằng, hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau, nếu Franki yêu 1 người ít hơn mình 5 tuổi nhưng cũng cũng kém mình những thứ khác ... thì mới có thể lâu dài được. Biết đâu bạn trai Franki chỉ theo đuổi bằng những tình cảm thích nhưng không dám nói có từ thuở xa xưa rồi yêu ngày nào biết ngày ấy???. Nếu lấy người kém mình 2 tuổi thì còn bù đắp được chứ 5 tuổi là cả một vấn đề rất lớn đấy. Nhiều rủi ít may tràn đầy nguy hiểm.
    Đây chỉ là lời khuyên 1 chiều của Heroin, nhưng hạnh phúc trong tương lai là do Franki tự quyết định.
    QUYNHO NÓI ĐÚNG.
    TỚ VÀO SÀI GÒN VÀ NGHE THẤY CÂU CA NÀY:
    "CHỒNG GIÀ VỢ TRẺ LÀ TIÊN
    VỢ GIÀ CHỒNG TRẺ ĐIÊN ĐIÊN KHÙNG KHÙNG"
    CHẢ BIẾT LÀ SAO???????????????????????
  10. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Những câu ca sẽ biến đổi theo năm tháng và theo nhận thức, phải vậy không ? Ở giữa HN, tớ có 1 chị bạn là thạc sỹ, chồng chị ấy kém chị ấy 4 tuổi, anh ấy cũng đi Tây về, và rất giỏi. Chồng chị rất tôn trọng chị. Khi quyết định cưới nhau, cả 2 cũng vấp phải 1 loạt lời ngăn cản từ phía gia đình và bạn bè. Và bây giờ anh ấy nói rằng : Quyết định của anh ấy là hoàn toàn đúng đắn. Chị ấy nói với tớ rằng : đừng ngại chuyện male kém tuổi mình, thực ra male nào lấy vợ hơn tuổi là người khôn. Tớ bình thêm : và rất đàn ông nữa , phải rất đàn ông mới dám quyết định được, và quan trọng hơn là làm được !
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ

Chia sẻ trang này