1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người khó lắm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi giai1982, 24/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giai1982

    giai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người khó lắm

    Em mới yêu một Em Đinh mão(đẹp quá rồi) là Em gái thằng bạn. E ấy cũng có cảm tình với mình. Nhưng lại một thằng bạn thân yêu Em ấy 4 năm rồi mà Em ấy không yêu, 2 thằng bạn khác vào tán thì em ấy không đổ, thậm chí không thèm tiếp. Bây giờ muốn cưa Em ấy nhưng ngại 4 thằng bạn quá. Toàn phải hẹn hò trộm cả, đã trộm lại toàn phải trộm ban ngày thế mới đau, vì đến buổi tối là lộ ngay. Các bác tư vấn giúp Em với, Em cũng có tuổi rồi, không muốn lêu têu mãi nữa.
  2. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ngại? Ko vào hang cọp làm sao mà bắt đc cọp hả anh? :D
    Hì, mà 82 với 87 ko đẹp lắm đâu. Em đã thử. Bọn em đã out :)
  3. giai1982

    giai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa xem lại sách rồi, Đinh với Nhâm hợp. Chó với Mèo hợp.
  4. dahlia711

    dahlia711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vì thực ra là rất hợp mà :)). Chuyện tình cảm gượng ép được sao bác, mấy ông bạn bác cũng sẽ không trách đâu
  5. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Em bảo ko hợp là ko hợp b-)
    Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi =))
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Ở đây sắp có xung đột!
  7. giai1982

    giai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    2 người bạn đã bỏ cuộc, còn người bạn thân nhất vẫn yêu người ấy. Gặp nó mà ngại quá. May mà nó chưa biết gì . Rồi cái gì tất yếu đến sẽ đến. Tôi muốn chuẩn bị trước. Tôi muốn tôi sẽ là người nói chuyện này. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Vì tôi đã ở trong hoàn cảnh của người bạn tôi. Ngày trước người bạn khác của tôi cũng yêu chị gái tôi, mãi sau này mới nói cho tôi biết, lúc đấy tôi là sinh viên, đi thực tập thường xuyên, nhưng nghe tin vẫn bị sốc và cảm thấy mình quá trẻ con, bị qua mặt một cách quá dễ dàng.
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn thân với nhau thì phải thông cảm chứ.
    Nếu cậu thật lòng yêu em gái kia thì cứ thông báo cho các bạn chia vui đi :-). Đằng nào chẳng phải nói, chẳng lẽ giấu đến tận lúc cưới :D. Hay định cưới cũng giấu luôn :D
    Nếu mọi chuyện suôn xẻ thì cảm ơn các bạn trên này bằng vài số điện thoại của bạn em gái 87 đó nhé :D Tất nhiên là bạn gái đấy :D
  9. giai1982

    giai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ok cảm ơn các bạn đã động viên. Tôi rất dễ xúc động trước các Em 87. Tôi thấy tuổi này rất thông minh, dịu dàng và xinh nữa.
  10. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này