1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người không thể gặp lần thứ 2 liệu có quá đa tình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Yêu một người không thể gặp lần thứ 2 liệu có quá đa tình không?

    Các pác cho em ý kiến với. Em gặp nàng lần duy nhất cách đây đã gần 9 tháng 10 ngày (chính xác là ngày 28/6/08), khi em đang vi vu trên con đường Hoàng Diệu. Chỉ lướt qua khi đi ngược chiều nhưng tim em ngừng đập khoảng 5s, đến nỗi em không thể quay đầu đi theo . Đến bây giờ tim em vẫn nhức nhối. Có pác nào có tâm trạng giống em không ?
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Dở hơi thì có
    Đùa chứ đa tình thế thì chết thoai... ko đỡ dc đâu.
  3. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp như bác nhưng nhớ lâu đến thế thì bác là vô đối. Có một lần tôi còn làm tho tặng nàng ấy nữa kìa, dĩ nhiên là không gửi vì có gặp lại bao giờ đâu.
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cũng không đến nỗi chết, vì em chỉ nhớ mỗi mình nàng hà, cũng có rất nhiều cô pé khác em gặp, đều như thiên thần, nhưng em chỉ yêu có... 5 phút mà, sau đó vẫn "huýt sáo vang, như con chim chích chạy trên đường làng"...
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
  6. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đấy là kiểu thích theo cái kiểu trẻ con mới lớn ,tự nhiên thấy xinh xinh dễ thương đáng mến thì bản năng yêu trong người nó bắt đầu thức giấc ,thường thì cảm giác này không duy trì được quá lâu đâu ,đến 1 lúc nào đó tự dưng sẽ thấy hết thôi nhất là khi gặp 1 bản thể khác xinh hơn,dễ thương hơn .Tình yêu để đc duy trì trường tồn theo năm tháng quan trọng nhất là những kỷ niệm kể cả tốt hoặc xấu giữa 2 người với nhau,những kỷ niệm này sẽ gắn sâu trong lòng trở thành bức tường rất khó công phá,dù có gặp 1 bản thể tốt hơn thì cũng không dễ dàng để quên bản thể trước đó được .Cảm xúc của bác chỉ là cảm xúc nhất thời thôi mặc dù bác cũng khá giỏi khi nuôi được nó lâu như thế ,nếu muốn yêu em nó thật thì hãy tìm em nó và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ với em nó
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn pác nhìu, pác phân tích thật chí lý, nhưng chưa thật chí tình (Đấy là kiểu thích theo cái kiểu trẻ con mới lớn ). Thứ nhất, em đã quá cái tuổi dậy thì mới lớn chừng 1 con giáp. Thứ hai, em rất trân trọng giây phút và cái ngày định mệnh đó. Thứ ba, đến bây giờ em vấn nhớ... Và còn nhiều thứ lắm pác ạ...
    Vả lại, có những người, dù chỉ gặp 1 lần nhưng sẽ mãi mãi không quên, cũng giống như 1 câu thơ nào đó: Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt/ Chiêm bao sao chỉ một người.
  8. henryhit

    henryhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh thì phải , có điều là đánh ở mức độ nào thôi bác ạ !!
    Mức độ của bác là khá mạnh đấy , nhưng chả có j sai cả , đó cũng là 1 loại tình cảm bt của con người . Nó góp phần vào diễn biến tâm sinh lý của người ta sau này thôi .
    Nhưng nếu ko hy vọng thì bác nên gác lại càng nhanh càng tốt ( biết đâu có ngày lại thành sự thật ) , theo đuổi mục tiêu nào thực tế hơn mà chiến !!
    Thiển nghĩ của tại hạ là vậy !!
  9. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
  10. johnyta

    johnyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là đa tình. Mà có bác nào tự nhận mình không đa tình không, em thì không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này