1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người không thể gặp lần thứ 2 liệu có quá đa tình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. druzhba

    druzhba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    16
    Đa tình gì chứ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sẽ là tình yêu tuyệt vời nhất. Tớ cũng chỉ mong sao gặp ai đó làm mình "chít" luôn từ đầu .
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Về nhà làm ngay cái video clip tìm gái như cái thằng ku Nam vớ vỉn nào đó đã từng làm trước tết, Kiểu như gặp nhau ở bến xe buyt một chiều mưa. Tôi gặp em mà ko dám lại làm quen, đến khi em đi rồi tôi mới biết mình yêu em đến mức nào. Hehe, vô tình là được nổi tiếng chứ lị . Nó đây nè
    http://www.youtube.com/watch?v=mrCbPUzG6VQ
  3. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mới nhức nhối đến tim thì chưa vấn đề gì .... bao giờ gặp mà nhức nhối,,, cái khác ngay cơ. thì đúng là yêu.. thật
  4. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp nhau còn có thể thích cơ mà. Nói chung là không sao nhưng sẽ mệt.
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế này thì em yêu nhiều lắm ... chắc e to tim chết mất thui ....
  6. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng thì chuyện lăng nhăng, nhìn cô này thấy hay hay, nhìn cô kia thấy thích thích chỉ là cảm giác chợt đến chợ đi....Còn chủ Pic thì có lẽ không hẳn thế, nên ko xếp vào loại đa tình được( nếu đúng như những gì chủ Pic nói) .9 tháng 10 ngày đủ sản suất 1 em bé mà vẫn chưa nguôi đc hình bóng người ta thì cũng nên làm cái gì đó.
    Hồi trước nghe radio có câu chuyện về 1 cô bé lạc đường đc 1 anh chàng đưa về, nhưng lại ko biết tên, ko biết địa chỉ anh ta, thế là 1 năm sau cô ta gửi thư lên sóng tâm sự. Câu chuyện thật nhưng chả biết kết thế nào. Dù sao thì cũng chúc chủ Pic may măn
  7. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    9 tháng 10 ngày vẫn chưa nguôi ngoai, làm cái gì là làm cái gì???????---> tư vấn nốt đi.
    Cái câu chuyện rađio nghe rất quen có phải cô bé đó người miền Nam ra Hà Nội, lạc đường, hỏi 1 anh trú mưa cùng đường đến Kim Mã, phải hok???
    @ chủ topic: Thật là 1 cảm giác Yo-most...
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mịa giờ gái xinh nó ngoài đường nó nhan nhản như lợn con. Con nhà giàu nhiều, ăn mặc make up đứa nào chả dễ nhìn. Giờ ngày nào ra đường chả là một cuộc thử thách, một sự rèn luyện giữa kìm chế bản thân hay là... 7 năm tù
  9. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Nhắn người tốt bụng nào đó đã từng đưa ai đó về dưới mưa...
    Là Q&S 14/2/2006 bác ạ
  10. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    9 tháng 10 ngày vẫn chưa nguôi ngoai, làm cái gì là làm cái gì???????---> tư vấn nốt đi.
    Cái câu chuyện rađio nghe rất quen có phải cô bé đó người miền Nam ra Hà Nội, lạc đường, hỏi 1 anh trú mưa cùng đường đến Kim Mã, phải hok???
    [/quote]
    Câu hỏi thứ 2 đã có câu trả lời. Vui lòng xem bên dưới.
    Câu hỏi 1: Là cái mà chủ Pic đang làm đấy. Cơ hội thì mong manh nhưng có còn hơn không
    Xì pam tý: Đang có ý định sẽ tặng hoa 1 người. Hi vọng làm người ấy vui. Cũng phải làm cái gì đó chứ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này