1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người không thể gặp lần thứ 2 liệu có quá đa tình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meomeotom, 15/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WongSales

    WongSales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tình yêu sét đánh chăng
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác như em. Ko sai tí nào. Chỉ có điều. Em ko yêu, em chỉ thích đc trong vòng 12 tiếng thôi. Đến h vẫn chưa liên lạc đc. Mặc dù em biết rõ 3 phòng đấy. Thậm chí còn chat chit với 1 số em trong đấy. Nhưng mà, dũng khí để điên rồ lần nữa tắt rồi.
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, cách đây khoảng 3 năm tớ cũng gặp 1 em trong Đại học Kinh Tế, em mặc chiếc áo dài màu hồng trên tay cầm 1 bó hoa hồng rực rỡ. Mình đang đứng gọi điện thoại ở đó, chợt quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt em giờ vẫn còn in đậm trong trí nhớ của mình. Ôi, em là nàng tiên nơi đâu nhỉ?
  4. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này bị sét đánh. Chịu khó đi qua đường Hoàng Diệu khoảng thời gian đó, may ra bác lại được gặp nàng. Gặp được thì timn đừng ngừng đập nữa nhé ko lại mất hút đấy
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đã từng say một nụ cười một ánh mắt ka ka nhưng cũng chả nhớ lâu như bác ,po chiếu thật :D
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tớ thỉnh thoảng vẫn đi du lịch, và luôn đi 1 mình, may mắn là cái mã cũng không tệ nên đi đâu cũng kiếm đc 1 em để dẫn đường
    tớ vẫn nhớ 1 lần ở huế, tớ quen 1 người, và cùng người ấy đi chơi trong suốt 1 đêm.
    đến bây giờ vẫn thấy vui khi nghĩ đến lúc ấy.
    giá như cuộc sống của mình tươi đẹp như lúc ấy
    các bác đừng nghĩ là em xxx với em ấy. cả tối { 7h đến 11h }toàn đi chơi, cafe và ngắm cảnh thôi.
    Được cafe37 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 16/03/2009
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có tớ đây, lúc nào cũng đa tình...
    Tán đc thì thích, tán xong thì chán !
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sau 9 tháng 10 ngày....giờ gặp lại rất có thể em ấy đã kịp sinh hạ đc 1 đứa con rồi.
  9. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Rồi , nhưng mà cứ yêu đi, có sao đâu, biết đâu có lúc nào đó tình cờ gặp lại thì sao. Nhưng mà đôi khi thà đừng gặp lại để mãi yêu cái cảm giác đó còn hơn là phải đối diện với thực tế phũ phàng là em ý ko quá tuyệt vời như đã tưởng
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    E cũng đã một lần bị sét đánh như vậy. Lúc đó em đứng ở lancan đang cao trào chỉ bài cho nhỏ bạn . Hic tự nhiên ngẩng lên nhìn thấy một tên, cũng chả bít là trông toàn thân hắn lúc đó như thế nào nhưng chỉ nhớ là đôi mắt hắn khi chạm mắt em....đầu tiên là tạo ra điện làm rơi cây viết, sau đó thì tim em như ngừng đập khoảng 4-5s gì đó. Và mất khoảng 1 tuần liền trong trạng thái mơ màng khó kiểm soát.
    Sau lần đó không bao giờ gặp lại hắn nữà , đợt vừa rùi ( tính ra cũng phải được hơn 5 năm từ ngày đó) gặp cậu bạn, hic lần đầu tiên bít tên hắn, nghe cậu ta quảng cáo về hắn rùi tiện thể cậu ta kể chuyện hắn lần đầu tiên qua trường mình chơi .........bị sét đánh. Mình với nhỏ bạn ôm nhau cười. Giờ thì hết cảm giác lâng lâng rùi nhưng mỗi khi nghĩ lại thì thấy ngọt ngào lạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này