1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu một người là có phải hay mơ vè người đó???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Blueriverhp, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người là có phải hay mơ vè người đó???

    Nhân topic của em dicorlab gì đó về việc em í ko biết có phải đang yêu thực sự hay không em mở topic này ra để hỏi ý kiến của cả nhà về việc mơ và không mơ khi yêu

    Tại sao lại có trường hợp ta nằm mơ đến 1 người nhiều hoặc các sự việc liên quan đến người đó nhiều còn khi yêu người khác lại chẳng thấy mơ mộng gì cả như vậy là sao?

    Có phải khi yêu ta người nào mơ về ta nhiều hơn là yêu ta nhiều hơn?

    Ex của em giải thích về việc "lao" vào em là do anh í 3 đêm liên tiếp nằm mơ về em kẻ từ lúc bắt đầu nói chuyện mặc dù ko mơ gì rõ rệt

    Fist love hình như ko mơ mộng gì về em thì phải (chắc hồi đó con nít con nôi )

    Second thì có nhưng là sau khi đã yêu nhau.

    Còn love gần đây nhất thì ko mơ mộng gì sất.

    Còn có người em rất có cảm tình nhưng biết chắc là sẽ ko đi đến đâu thì hình như có mơ mộng về em tí chút.

    Đấy mấy cái tiêu biểu cả nhà cho ý kiến. Thế ai yêu em nhiều hơn các bác nhỉ?
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Bf hiện tại của chị yêu chị nhiều nhất .
    Mơ với chả mộng . Em chả bao giờ mơ chứ đừng nói là mơ về người yêu .
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    1 nà: ko nói về bf hiện tại mà nói về gần đây nhứt
    2 nà: chàng ấy trước kia rất hay mơ đến ex (sau khi yêu chị thì ko rõ vì ko hỏi ). Thi thoảng lại kể chị nghe chuyện hồi trước hay mơ thế nào lại còn oánh nhau trong mơ ra sao (chị thì lại thích nghe mới hấp ) thế nên cũng hơi thắc xờ mắc tí
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Yếu thần kinh thì mới hay mơ mộng thoai, thằng nào không mơ thì là đỡ nhất đấy
  5. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chính xác .
    Ông nào mơ nhiều hôm sau chỉ có đi giặt quần áo là khổ thôi .
  6. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ yêu mới mơ đâu, đôi khi em mơ về 1 người xa lạ, đôi khi em mơ về 1 thằng em ghét dã man, cũng đôi khi mơ về chồng em, Nhưng mà mơ về ai thì em cũng chỉ yêu chồng em nhất mà thui
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một lần cãi nhau với anh ấy , định chia tay luôn cuối cùng thì có một giấc mơ chị nghĩ đó là giấc mơ định mệnh giúp mình hiểu lòng mình bớt kiêu căng và hàn gắn mối quan hệ.
    Chị nằm mơ thấy anh ấy bị tai nạn sợ quá tỉnh dạy giữa đêm bần thần hết cả người sáng hôm sau gọi điện luôn thể
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em Blue đi hỏi anh Gúc về cơ chế của giấc mơ đi nhé
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghe nói thế. Thời gian nào mà suy nghĩ nhiều hay làm việc, học hành cực kì vất vả cũng mơ linh tinh tí, khi nhỏ mở nhiều hơn khi lớn lên. Càng ngày mơ lại càng ít đi hay tại dạo này chai òi
    Đặc biệt một điều là ex hay nói mê , ngủ gật cũng nói mê lại toàn gọi mình "em ơi thế nọ em ơi thế chai "
    Nhưng rõ ràng là khi nghĩ quá nhiều đến 1 người cũng dễ dẫn đến mơ về họ đúng ko ợ?
    Mà nói thế hoá ra bf gần đây nhứt từ khi iu mình thần kinh được rèn luyện trở nên ... rắn chắc hơn
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông ấy bị ám ảnh bởi em nên hay mơ thôi, Anh toàn mơ thấy Bác Hồ

Chia sẻ trang này